Thời báo Tân Đường Nhân ngày 28/10/2025 đưa tin: Mặc dù Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kết thúc, nhưng tình hình chính trị vẫn đầy sóng ngầm, và cuộc đấu đá nội bộ cấp cao trong tương lai sẽ càng khốc liệt hơn. Các nhà quan sát cũng đang bắt đầu thảo luận về thời kỳ hậu Tập Cận Bình. Bà Thái Hà, cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, cho rằng trong tương lai, ông Tập Cận Bình sẽ “hạ đài một cách thể diện” dưới sự liên thủ của các nguyên lão (lãnh đạo kỳ cựu) và quân đội. Trong khi đó, nhà báo cấp cao Nhật Bản Yaita Akio dự đoán ba kịch bản sụp đổ của Tập Cận Bình.

Trước Hội nghị Trung ương 4, vào ngày 17 tháng 10, 9 Thượng tướng bao gồm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông (He Weidong), nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Miêu Hoa (Miao Hua), và nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Hà Hoành Quân đã bị khai trừ đảng tịch và quân tịch.

Sau khi Hội nghị Trung ương 4 kết thúc, vào ngày 23 tháng 10, ông Trương Thăng Dân được cho là [sẽ đảm nhiệm chức vụ] Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng 4 Trung tướng, bao gồm Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Vương Lập Nham, đã bị bỏ qua trong việc bổ sung làm Ủy viên Trung ương, dự kiến đã “xảy ra chuyện”.

Theo thông cáo của Hội nghị Trung ương 4, trong số 376 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết Trung ương, có 61 người vắng mặt. Trong đó, một người đã qua đời, 60 người không tham dự, ước tính đã xảy ra chuyện. Trong số 42 Ủy viên Trung ương thuộc quân đội, có tổng cộng 27 người vắng mặt, trong đó có 22 Thượng tướng. Ngoài 8 Thượng tướng bị tuyên bố khai trừ chính thức, còn có 14 Thượng tướng khác mất tích.

Các nhà quan sát cho rằng, Hội nghị Trung ương 4 thắng bại chưa phân, các nguyên lão ĐCSTQ “ném chuột sợ vỡ bình” (muốn hành động nhưng sợ gây tổn hại lớn hơn), và cuộc đấu tranh nội bộ đảng trong tương lai sẽ càng khốc liệt. Việc nhiều người vắng mặt tại Hội nghị Trung ương 4 lần này là điều hiếm thấy, cũng là điềm báo cho một cuộc đại thanh trừng sau hội nghị. Đồng thời, thế giới bên ngoài cũng đang dự đoán về thời kỳ hậu Tập Cận Bình, rằng ông ta sẽ sụp đổ dưới hình thức nào.

Gần đây, bà Thái Hà, cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, đã phát biểu trong chương trình YouTube “Bumingbai Podcast” rằng, việc ông Tập đối xử với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp là “vắt chanh bỏ vỏ”. Ông Trương nắm Bộ Trang bị, và việc bắt Lý Thượng Phúc là “tấn công phe cánh”, với ý đồ làm suy yếu nền tảng quyền lực quân sự của ông Trương. Sau khi ông Tập mượn sức của ông Trương để tái đắc cử tại Đại hội 20, ông đã “qua cầu rút ván”, muốn phản đòn lại mối đe dọa từ ông Trương. Nhưng ông Trương, để tự bảo vệ mình, đã hình thành một “thế cân bằng khủng bố”: Tập không dám động đến Trương một cách tùy tiện, vì sợ quân đội phản công; Trương cũng không thể lật đổ Tập, vì sợ ĐCSTQ sụp đổ.

Bà Thái Hà dự đoán, trong tương lai, các nguyên lão ĐCSTQ và quân đội sẽ liên thủ, thông qua sự giằng co nội bộ chứ không phải xung đột vũ trang, để thúc đẩy ông Tập “hạ đài một cách thể diện”. Bà không đưa ra thời gian biểu cụ thể, nhưng nhấn mạnh logic: sự lung lay trong quân đội (cuộc đấu Trương-Tập), sự kiềm chế của các nguyên lão, và áp lực kinh tế cùng quốc tế làm chất xúc tác. Nếu thuận lợi, việc ông Tập thoái vị có thể giữ ổn định cho ĐCSTQ; nếu mất kiểm soát, e rằng tình hình chính trị sẽ hỗn loạn.

Nhà báo cấp cao Yaita Akio thì dự đoán có ba kịch bản Tập Cận Bình hạ đài: 1. Sức khỏe có vấn đề; 2. Bị ám sát; 3. Dân biến (nổi dậy) kết hợp với lực lượng chống Tập phản công.

Ông Yaita Akio cho rằng, Tập Cận Bình có khả năng hạ đài, và gần đây sức khỏe của ông ta thực sự có vấn đề. Ví dụ, khi họp ông ta để hai cốc (một cốc nước, một cốc thuốc bắc), nhiều lần “biến mất” vài tuần, nghi là để phẫu thuật. Mặc dù ông Tập muốn “sống đến 150 tuổi”, nhưng cơ thể ông ta không thực sự khỏe mạnh, đang ở trong trạng thái sức khỏe yếu.

Kịch bản thứ hai là ông Tập bị ám sát. Ông Yaita Akio cho rằng, sau khi ông Tập lên nắm quyền, có rất nhiều người không thể sống nổi, đặc biệt là quân đội liên tiếp bị thanh trừng, số người trong quân đội muốn ám sát ông Tập là rất nhiều. Thực tế, ông Tập rất để tâm đến chuyện này, ví dụ như khi ông ta đến thăm Nam Phi đã mang theo hàng trăm người để thay thế nhân viên khách sạn, hay việc máy bay đổi hướng đến Tân Cương rồi ngồi tàu hỏa về Bắc Kinh. Nhưng “phòng trộm trăm ngày” khó mà bền vững, và có thể sẽ có người thành công.

Kịch bản thứ ba là dân biến kết hợp với các lực lượng chống Tập. Ông Yaita Akio nói rằng, xã hội Trung Quốc hiện nay dân không có kế sinh nhai, oán thán đầy đường. Cuộc Cách mạng Giấy trắng vài năm trước đã cho thấy điềm báo của dân biến. Cùng với sự suy thoái kinh tế, sẽ có nhiều tiếng nói khác nhau, các sự kiện tập thể (biểu tình) ở Trung Quốc rất nhiều, nếu các yêu cầu khác nhau hội tụ lại (như kiểu Romania), các lực lượng chống Tập trong đảng sẽ thuận thế trở giáo (quay lưng), thúc đẩy sự thay đổi. Tuy nhiên, ông cho rằng địa vị của ông Tập hiện vẫn còn vững chắc.

Nhà bình luận thời sự Đường Thanh trong chương trình “Đường Thanh Bàn luận Thời sự” của mình cho rằng, Tập Cận Bình vốn muốn thông qua việc thanh trừng quân đội để nắm lại đại quyền, không ngờ lại bị Trương Hựu Hiệp phản đòn, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp tại Hội nghị Trung ương 4. Tập Cận Bình hiện nay, mặc dù chức danh vẫn còn, nhưng quyền lực quân sự lại chưa chắc đã nằm trong tay. Do đó, Hội nghị Trung ương 4 nhìn bề ngoài có vẻ bình lặng, nhưng thực chất là khủng hoảng tứ phía.

Theo Epoch Times