Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 31/10/2025 đưa tin: Khi kinh tế tiếp tục suy thoái, tài chính chính phủ lâm vào khó khăn, chính quyền địa phương của ĐCSTQ bắt đầu dùng mọi thủ đoạn để cướp tiền. Gần đây, hai doanh nghiệp tư nhân cung cấp sưởi ấm ở huyện Mân, Cam Túc và huyện Bác Hưng, Sơn Đông, đã bị chính quyền địa phương “tiếp quản” một cách cưỡng chế, tài sản hàng trăm triệu bị cướp đoạt. Cư dân mạng chỉ trích: “Cướp trắng trợn rồi”, “Tướng ăn quá khó coi”.
Ngày 30/10, theo báo Đại Tượng của Đại Lục, ông Trương Vĩnh, chủ tịch Công ty TNHH Nhiệt sạch Hoành Nguyên Mân Huyện (gọi tắt là “Công ty Hoành Nguyên”), Cam Túc, phản ánh rằng ông đã đến Cam Túc đầu tư thông qua con đường thu hút đầu tư của chính phủ, và đã ký thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh dự án cấp nhiệt 30 năm với chính quyền huyện Mân. Sau đó, doanh nghiệp đã liên tục đầu tư 370 triệu Nhân dân tệ, đảm bảo nhu cầu sưởi ấm tập trung cho khu đô thị huyện Mân. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm hoạt động, Công ty Hoành Nguyên đã bị cơ quan chủ quản của chính phủ “tiếp quản” cưỡng chế chỉ bằng một văn bản, với lý do “cung cấp nhiệt không đạt chuẩn”, “người dân khiếu nại quá nhiều”.
Trùng hợp là, tại huyện Bác Hưng, Tân Châu, Sơn Đông, doanh nghiệp tư nhân cung cấp nhiệt là Công ty Nhiệt lực Hằng Nguyên huyện Bác Hưng cũng gặp phải chuyện tương tự, với kịch bản y hệt: đầu tư 400 triệu, vận hành 15 năm, lý do cũng là “cung cấp nhiệt không đạt chuẩn trong nhiều năm”.
Công ty Hoành Nguyên Cam Túc bị tiếp quản cưỡng chế, khiếu nại không lối thoát
Năm 2018, Công ty Hoành Nguyên đã ký “Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án xây dựng cải tạo hệ thống sưởi ấm tập trung khu đô thị huyện Mân” với chính quyền huyện Mân, sau đó ký “Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh sưởi ấm tập trung khu đô thị huyện Mân” với Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Mân, giành được quyền kinh doanh độc quyền dịch vụ sưởi ấm trong khu vực cụ thể tại huyện thành Mân từ ngày 24/08/2018 đến 23/08/2048.
Nửa đầu năm 2020, ông Trương Vĩnh biết được rằng Bộ Tài chính quốc gia quy định, trái phiếu chuyên dụng của chính phủ có thể được sử dụng cho các dự án sưởi ấm, với lãi suất thấp và chu kỳ trả nợ gốc và lãi dài, có thể giảm bớt áp lực vốn xây dựng tiếp theo của công ty. Ông bày tỏ với lãnh đạo huyện về việc muốn xin trái phiếu chuyên dụng của chính phủ, nhưng nhận được câu trả lời: “Doanh nghiệp tư nhân không thể sử dụng loại trái phiếu chuyên dụng này”.
Sau đó, người phụ trách Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Mân yêu cầu Công ty Hoành Nguyên cung cấp giấy tờ để thành lập một công ty liên doanh với Công ty Đầu tư Thành phố để xin trái phiếu chuyên dụng này. Ông Trương Vĩnh nói: “Lúc đó tôi đã nói rõ, khoản tiền này sau khi được duyệt phải do tôi sử dụng, nếu không cho tôi sử dụng, thì tôi không thể gánh khoản nợ này. Kết quả là (cuộc nói chuyện) tan rã trong không vui.”
Kể từ đó, ông Trương Vĩnh bất ngờ biết được rằng huyện Mân đã xin được trái phiếu chuyên dụng cho việc sưởi ấm, số tiền huy động được Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Mân đầu tư 130 triệu NDT để xây 1 lò hơi, cùng năm đó, Công ty Đầu tư Thành phố trực thuộc huyện lại xây thêm 2 lò hơi và các cơ sở liên quan.
Ông Trương Vĩnh nói: “Từ lúc đó, việc kinh doanh sưởi ấm tập trung trong khu đô thị trên thực tế đã hình thành một cục diện hỗn loạn ‘thế chân vạc’ gồm Cục Nhà ở và Xây dựng, Công ty Đầu tư Thành phố và Công ty Hoành Nguyên. Địa vị pháp lý về quyền kinh doanh độc quyền mà Cục Nhà ở và Xây dựng đã hứa với công ty chúng tôi chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.”
Ngày 13/06/2023, Công ty Hoành Nguyên nhận được thư luật sư từ Văn phòng Luật sư Dung Thông Cam Túc, được Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Mân ủy thác, về việc hủy bỏ “Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh sưởi ấm”, nói rằng Công ty Hoành Nguyên dính líu đến nhiều vụ kiện, nợ cao, số lượng khiếu nại của quần chúng ở mức cao…, cấu thành vi phạm hợp đồng, và muốn thu hồi quyền kinh doanh sưởi ấm tập trung. Sau đó, Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Mân và chính quyền huyện liên tiếp ra văn bản, thu hồi quyền nhượng quyền kinh doanh, tiếp quản cưỡng chế Công ty Hoành Nguyên, chuyển giao cho một công ty con của Công ty Đầu tư Thành phố vận hành.
Sau khi sự việc xảy ra, ông Trương Vĩnh đã chạy vạy khắp nơi để bảo vệ quyền lợi, đến khiếu nại tại chính quyền tỉnh Cam Túc, nhưng kết quả là vụ việc khiếu nại bị chuyển đến Cục Khiếu nại thành phố Định Tây, Cục Khiếu nại thành phố Định Tây lại chuyển đến Cục Khiếu nại huyện Mân, và Cục Khiếu nại huyện Mân lại chuyển đến Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Mân. Ông Trương Vĩnh chất vấn: “Chúng tôi tố cáo chính là Cục Nhà ở và Xây dựng, lẽ nào nó tự xử lý chính mình?”
Tài sản 400 triệu của Công ty Nhiệt lực Hằng Nguyên Bác Hưng, Sơn Đông bị niêm phong tiếp quản
Trải nghiệm của ông Trương Vĩnh không phải là cá biệt. Tháng 06/2010, Tập đoàn Nhiệt lực Thông Nguyên Sơn Đông đã ký “Thỏa thuận sưởi ấm tập trung khu đô thị huyện Bác Hưng” có thời hạn 30 năm với chính quyền huyện Bác Hưng, thành lập Công ty TNHH Nhiệt lực Hằng Nguyên huyện Bác Hưng và Công ty TNHH Nhiệt lực Thông Nguyên huyện Bác Hưng (gọi tắt là “Công ty Hằng Nguyên”, “Công ty Thông Nguyên”), để cung cấp dịch vụ sưởi ấm mùa đông cho cư dân đô thị.
Ông Hà Thiệu Giang, cổ đông của Công ty Nhiệt lực Hằng Nguyên huyện Bác Hưng, Sơn Đông, nói với Báo Đại Tượng rằng trong 15 năm qua, doanh nghiệp đã đầu tư tổng cộng gần 400 triệu NDT, vận hành tốt, chưa từng xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng, thậm chí còn được Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Bác Hưng phát văn bản biểu dương. Nhưng vào tháng 05/2023, tình hình đột ngột thay đổi.
Ông Hà Thiệu Giang nói, tháng 05/2023, Cục trưởng Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Bác Hưng, ông Lưu Học Cương, đã tìm đến công ty họ, nói rằng chính phủ chuẩn bị phát hành trái phiếu chuyên dụng để huy động vốn, vì nhà nước có quy định, đơn vị xin cấp phép phải có giấy phép kinh doanh sưởi ấm hợp lệ, nên muốn mượn danh nghĩa công ty họ để đăng ký phát hành trái phiếu.
Công ty họ đã xem xét thấy có rủi ro nhất định nên không đồng ý. Ông nói: “Cục Nhà ở và Xây dựng bảo chúng tôi vay vốn cho họ, chúng tôi sao dám vay? Công ty không thể gánh những khoản nợ này”.
Ngày 28/09, Cục Nhà ở và Xây dựng huyện Bác Hưng đã ban hành “Quyết định về việc chấm dứt (Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh) và hủy bỏ quyền nhượng quyền kinh doanh”. Cùng ngày, họ lại ban hành “Thông báo về việc thực hiện tiếp quản tạm thời đối với dự án sưởi ấm khu đô thị huyện Bác Hưng”.
Ông Hà Thiệu Giang nói, ngày 29/09, công an và đặc cảnh huyện Bác Hưng đã huy động người và xe cộ, niêm phong các thiết bị tài sản sưởi ấm của công ty họ.
“Hơi ấm nhân tình” đặc quyền
Bà Tào, giám đốc văn phòng Công ty Nhiệt sạch Hoành Nguyên Mân Huyện, Cam Túc, tiết lộ rằng công ty thua lỗ là vì trong số hơn 30.000 khách hàng của công ty, mỗi năm có hơn 10.000 hộ nợ phí, và gần 1.000 hộ là “hộ quan hệ” của lãnh đạo. Đó là các quan chức “đánh tiếng” với lãnh đạo công ty yêu cầu miễn phí, những người này bao gồm cục trưởng, nhân viên tòa án, v.v. Đặc quyền này trực tiếp khiến doanh nghiệp thiệt hại hàng triệu NDT mỗi năm.
Giám đốc Tào đã đưa ra danh sách “hơi ấm nhân tình” mà bà thống kê được, trên đó có không ít tên của các vị cục trưởng, chủ nhiệm nào đó và địa chỉ của họ.
Giám đốc Tào kể, trong một bữa tiệc, một người làm ở tòa án nói: “Tôi đã mấy năm nay không trả phí sưởi ấm rồi”.
Về hành động của chính quyền, rất nhiều cư dân mạng chỉ trích: “Huy động xe cảnh sát, xe cứu thương và hàng trăm người xông vào nhà máy, đuổi nhân viên và niêm phong tài sản”, “Từ chối Công ty Đầu tư Thành phố nắm cổ phần liền bị trả thù, tiếp quản bất hợp pháp không có quy trình chính thức”, “Cái tướng ăn này thật quá khó coi”, “Cướp trắng trợn à”, “Như thổ phỉ”, “Đây là ‘cộng sản’ rồi sao? Lừa lọc chiếm đoạt, cướp trắng?”, “Giờ thì biết tại sao người giàu đều chạy ra nước ngoài rồi chứ? Vì tài phú của bạn chưa chắc đã là của bạn”.
Theo NTDTV