Gần Bakhmut, thuộc vùng Donetsk của Ukraina, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 24 được đặt theo tên của Vua Danylo đã cho nổ chiếc xe tăng T-90 mới nhất của Nga. Nó đã bị vô hiệu hóa bởi một máy bay không người lái.

Các binh sĩ Ukraina đã chia sẻ cảnh quay về việc phá hủy thiết bị của Nga trị giá ba triệu đô la trên trang Facebook của họ.

“Trong một cuộc tấn công thành công ở khu vực Bakhmut, các đồng đội của chúng tôi thuộc một trong những lữ đoàn cơ giới đã ‘phá vỡ’ chiếc xe tăng T-90 mới nhất của Nga”, phần mô tả cuả video.

Cần lưu ý rằng sau cú tấn công đầu tiên vào xe tăng, tổ lái của xe tăng Nga đã cố gắng kéo chiếc xe bọc thép về phía sau để khôi phục khả năng chiến đấu. “Nhưng binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 24 đã biến xe tăng Nga thành đống sắt vụn với hai cú đánh chính xác khác”, tài khoản mạng xã hội của các binh sĩ Ukraina cho biết.