Thời báo Tân Đường Nhân ngày 28/10/2025 đưa tin: Sau khi chính quyền Hoa Kỳ gần đây chính thức truy tố ông chủ Tập đoàn Thái tử (Prince Group) Trần Chí (Chen Zhi) và tịch thu tài sản Bitcoin trị giá 15 tỷ USD của ông ta, các tập đoàn lừa đảo ở Đông Nam Á lại một lần nữa bị giáng đòn mạnh. Quân đội Myanmar gần đây đã liên tục ném bom “KK-Park”, đại bản doanh của các tập đoàn lừa đảo, khiến hàng nghìn người Trung Quốc và thành viên nước ngoài trong khu này hoảng loạn tháo chạy, toàn bộ khu vực giống như một vùng chiến sự.
Theo tổng hợp từ truyền thông nước ngoài, kể từ ngày 24 tháng 10, khu vực biên giới Thái Lan và Myanmar liên tục nghe thấy các vụ nổ liên hoàn, quân đội Myanmar thề sẽ phá hủy toàn bộ khu này. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 25, quân đội Myanmar một lần nữa cho nổ tung một tòa nhà trong KK-Park, có tin đồn là để tiêu hủy bằng chứng tội phạm trong khu, vì các quan chức cấp cao của chính phủ dự kiến sẽ đến thị sát khu vực này trong những ngày tới. Tuy nhiên, quân đội Myanmar tuyên bố rằng động thái này nhằm thể hiện quyết tâm loại bỏ lừa đảo qua mạng viễn thông. KK-Park nằm ở ngoại ô Myawaddy, một thị trấn thương mại biên giới quan trọng giáp ranh giữa Myanmar và Thái Lan. Khu này thực chất là một trung tâm tội phạm mạng và buôn người quy mô lớn. Theo báo cáo, sau nhiều ngày bị ném bom liên tục, ít nhất 2.000 người trong khu đã trốn sang Thái Lan, trong đó đa số là người Trung Quốc và Ấn Độ. Các video lan truyền trên mạng cho thấy, người dân trong khu kéo theo hành lý, một số đi xe máy, một số đi bộ tháo chạy, thậm chí có người buộc phải nhảy xuống sông để trốn thoát, cố gắng bơi sang Thái Lan, cảnh tượng có thể so sánh với làn sóng người tị nạn trong thời kỳ chiến tranh. Chính quyền Thái Lan dự đoán rằng số người nhập cảnh sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới và hiện đang chuẩn bị nhiều nơi trú ẩn tạm thời.
Cảnh sát Thái Lan gần đây cũng đã chặn một chiếc xe tải đang trên đường đến Myawaddy, trên xe chở tới 60 thiết bị liên lạc vệ tinh “Starlink”. Cảnh sát nghi ngờ lô thiết bị này được cung cấp cho các khu lừa đảo, những người vận chuyển đã bị bắt giữ. Trước khi quân đội Myanmar ném bom KK-Park, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức truy tố Trần Chí, ông chủ của “Tập đoàn Thái tử”, cáo buộc mạng lưới tội phạm quốc tế do ông ta cầm đầu liên quan đến các tội ác nghiêm trọng như buôn người, lao động cưỡng bức và lừa đảo tiền điện tử, đồng thời tịch thu tài sản Bitcoin trị giá lên tới 15 tỷ USD mà ông ta kiểm soát. Trần Chí, 38 tuổi, mang nhiều quốc tịch bao gồm Trung Quốc và Campuchia. Ông ta gốc ở Phúc Kiến, sau đó nhập quốc tịch Campuchia và thậm chí còn nhận được tước hiệu “Công tước”. Theo hồ sơ truy tố của Mỹ, Trần Chí bước vào thị trường bất động sản Campuchia khi mới 24 tuổi, và đằng sau sự mở rộng kinh doanh nhanh chóng của ông ta là sự hỗ trợ đắc lực từ Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.
Nhà văn Thịnh Tuyết, một nhà hoạt động dân chủ sống tại Mỹ, gần đây đã tiết lộ trên nền tảng X rằng, Trần Chí là con trai của chị gái vợ ông Hoàng Khôn Minh (Huang Kunming), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Trần Chí chuyên phụ trách quản lý tài sản và rửa tiền cho “phe Phúc Kiến” trong Trung ương ĐCSTQ và Tề Kiều Kiều (Qi Qiaoqiao – chị gái Tập Cận Bình). Các vụ lừa đảo “mổ heo” qua mạng chỉ là dự án làm thêm của Trần Chí. Sau khi Trần Chí bị Mỹ trừng phạt, Myanmar bắt đầu ném bom khu lừa đảo Myawaddy. Về điều này, một số cư dân mạng Trung Quốc đã cười nhạo: “Uống thuốc bắc nhiều năm, kết quả tiêm một mũi thuốc tây là khỏi”. Ý nói là dựa vào việc chính quyền ĐCSTQ liên tục “kêu gọi”, “thương lượng” đều vô ích, kết quả là Mỹ vừa ra tay trừng phạt, thì chỉ trong vài ngày, các khu lừa đảo đã thả người.
Cũng có cư dân mạng Trung Quốc phân tích nguyên nhân trên nền tảng X: “Không phải ĐCSTQ không dẹp được Myawaddy, mà ĐCSTQ chính là kẻ chủ mưu và tham gia đằng sau Myawaddy.”
Theo NTDTV