Thời báo Epoch Times ngày 30/10/2025 đưa tin: Khu phức hợp KK (KK Park), một trong những cơ sở lừa đảo viễn thông của Myanmar, đã bị quân đội Myanmar truy quét. Quân đội đã sử dụng máy bay không người lái trong nhiều ngày liên tục và cho nổ tung các tòa nhà, khiến một lượng lớn người trong khu phức hợp bỏ chạy sang Thái Lan. Việc ĐCSTQ xem nhẹ vụ nổ tại Khu phức hợp KK và các lệnh trừng phạt liên quan của Hoa Kỳ đối với Tập đoàn Thái tử (Prince Group) của Campuchia đã khiến vai trò mờ ám đằng sau của họ một lần nữa gây chú ý.
Khu phức hợp KK ở Myanmar bị ném bom, hơn 1.000 người trốn sang Thái Lan
Theo đài Thai PBS (Đài truyền hình Công cộng Thái Lan), quân đội Myanmar bắt đầu ném bom các tòa nhà của Khu phức hợp KK vào thứ Sáu tuần trước (24/10). Tiếng nổ liên tục được nghe thấy ở khu vực biên giới Thái Lan.
Nguồn tin cho biết, quân đội Myanmar đã sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ để tấn công Khu phức hợp KK, và lực lượng mặt đất đã sử dụng bom để phá hủy các tòa nhà vào Chủ nhật (26/10).
Quân đội Myanmar tuyên bố đã chiếm được khu lừa đảo trực tuyến khét tiếng ở biên giới Thái Lan-Myanmar, và gọi đây là vùng lãnh thổ then chốt bị mất trong cuộc nội chiến.
Quân đội Myanmar đã bắt đầu tăng cường tấn công Khu phức hợp KK từ ngày 16/10, hàng ngàn người đã trốn thoát trong lúc hỗn loạn. Chính quyền Thái Lan cho biết hôm thứ Sáu (24/10), đã có hơn 1.000 người vượt biên sang Thái Lan, phần lớn là người Trung Quốc.
Theo thống kê của phía Thái Lan vào ngày 27/10, tính đến ngày hôm đó, số lượng người nước ngoài vượt sông Moei trốn sang Thái Lan đã tăng lên 1.525 người.
Video lan truyền trên mạng cho thấy, có người kéo hành lý, có người đi xe máy, có người đi bộ tháo chạy, thậm chí có người buộc phải nhảy xuống sông để thoát thân, cảnh tượng không khác gì làn sóng tị nạn trong thời kỳ chiến loạn.
Tư lệnh Quân khu 3 Lục quân Thái Lan, ông Worrat, dự đoán rằng nếu quân đội Myanmar tấn công các khu lừa đảo khác, sẽ có thêm nhiều người trốn sang Thái Lan.
Các khu lừa đảo ở Đông Nam Á liên tục bị chỉ trích, cái chết của sinh viên Hàn Quốc ‘thêm dầu vào lửa’
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết trong một báo cáo hồi đầu năm nay rằng các băng nhóm tội phạm ở Myanmar, Lào và Campuchia đang vận hành “các trung tâm lừa đảo và gian lận trực tuyến quy mô công nghiệp”. Cộng đồng quốc tế gần đây đã tăng cường áp lực, yêu cầu Myanmar và Campuchia trấn áp các băng nhóm lừa đảo.
Bloomberg đưa tin, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, Zaw Min Tun, đã cáo buộc Lực lượng Vũ trang Địa phương Dân tộc – Liên minh Dân tộc Karen (KNU), vốn đang đối đầu với quân đội, đã dung túng cho Khu lừa đảo KK ở biên giới Myanmar-Thái Lan, cho phép họ thuê đất và cung cấp an ninh cho khu phức hợp, qua đó mang lại lợi ích cho các nhà lãnh đạo KNU. Người phát ngôn KNU Saw Taw Nee đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng khi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên quân đội (Myanmar), họ lại tìm vật tế thần.
Khu phức hợp KK, nằm ở phía nam thị trấn biên giới Myawaddy (Thái Lan-Myanmar), đã trở thành từ đồng nghĩa với lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và buôn người trong những năm gần đây. Hàng ngàn người đã bị dụ đến đây bằng những công việc lương cao, sau đó bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo được thiết kế tinh vi, đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên khắp thế giới.
Đầu năm nay, sau khi vụ việc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị bắt cóc ở Thái Lan đến Myawaddy, Myanmar, bị phanh phui, khu vực này đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Đầu năm nay, sau khi Thái Lan cắt nguồn cung cấp điện và nhiên liệu, hàng ngàn công nhân Trung Quốc đã được đưa ra khỏi các trung tâm lừa đảo và trở về Trung Quốc trên các chuyến bay thuê bao.
Nhưng Khu phức hợp KK chỉ là một trong hàng chục khu lừa đảo ở địa phương.
Một điểm nóng lừa đảo qua mạng khác là Campuchia, đang chịu áp lực từ Hàn Quốc. Một sinh viên Hàn Quốc 20 tuổi họ Park, đã bị lừa đến Campuchia bởi quảng cáo tuyển dụng giả mạo, bị tra tấn dã man vì từ chối làm việc tại một trung tâm lừa đảo trực tuyến, và được phát hiện đã chết gần Núi Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia vào ngày 08/08. Ngày 21/10, tro cốt của anh đã được đưa về nước.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào ngày 13/10 đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với các tập đoàn lừa đảo ở Đông Nam Á trong cuộc họp với các trợ lý cấp cao: “Đừng đụng đến người Hàn Quốc, nếu không sẽ khiến nhà các ngươi tan cửa nát.”
Chiều ngày 22/10, cảnh sát Campuchia đã đột kích một tòa nhà bị nghi ngờ lừa đảo trực tuyến tại quận Por Senchey, Phnom Penh, bắt giữ 86 nghi phạm, trong đó có 57 người Hàn Quốc và 29 người Trung Quốc. Một phái đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc đã quan sát toàn bộ chiến dịch này.
Thái độ mập mờ của ĐCSTQ về vụ nổ Khu KK, bị tố là ‘bàn tay đen’ đứng sau các khu lừa đảo
Truyền thông nhà nước của ĐCSTQ đã xem nhẹ vụ nổ tại Khu phức hợp KK. Tân Hoa Xã chỉ đưa một tin vắn chưa đầy 200 chữ về vụ việc này vào ngày 20/10. Phoenix Net (Phượng Hoàng) cũng chỉ có các bài đưa tin tương đối ngắn gọn. Phóng viên Thời báo Epoch Times vào thứ Tư (29/10) đã thấy một video về hiện trường vụ nổ khu lừa đảo trên Douyin, nhưng vài giờ sau video này đã bị xóa không rõ lý do.
Có cư dân mạng hải ngoại đặt câu hỏi, những người say sưa với luận điệu “quốc gia cường thịnh” của ĐCSTQ hãy suy nghĩ kỹ, cái gọi là quốc gia hùng mạnh này rốt cuộc là tốt hay xấu cho bạn.
Vào tháng 1 năm 2025, nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị lừa đến khu vực Myawaddy, Myanmar, may mắn được giải cứu. Một cư dân mạng Weibo @稀薄20 đã khởi xướng một tài liệu chia sẻ để thu thập thông tin về những người bị mắc kẹt, giúp gia đình họ tự giải cứu. Chỉ trong vài ngày, tài liệu đã thu thập được hàng ngàn hồ sơ cầu cứu. Tuy nhiên, tài liệu này đã nhanh chóng bị internet Trung Quốc xóa sổ hoàn toàn.
Đối với việc Myanmar bắt đầu ném bom khu lừa đảo Myawaddy lần này, một số cư dân mạng Trung Quốc cười nhạo: “Uống thuốc Bắc nhiều năm, kết quả tiêm một mũi thuốc Tây là khỏi.” Ý nói rằng dựa vào việc chính quyền ĐCSTQ liên tục “kêu gọi”, “đàm phán” đều vô ích, kết quả là khi Hoa Kỳ ra tay trừng phạt, chỉ trong vài ngày các khu lừa đảo đã phải thả người.
Cũng có cư dân mạng Trung Quốc phân tích nguyên nhân trên nền tảng X: “Không phải ĐCSTQ không giải quyết được Myawaddy, mà ĐCSTQ chính là kẻ chủ mưu và là kẻ tham gia đằng sau Myawaddy.”
Theo các báo cáo trước đó, có hơn 30 băng nhóm lừa đảo ở biên giới Thái Lan-Myanmar, với số tiền lừa đảo lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm. Các khu lừa đảo này đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế thời chiến của Myanmar, chính quyền quân sự một mặt chiến đấu với các tổ chức nổi dậy khác nhau, mặt khác dựa vào sự hỗ trợ của ĐCSTQ để duy trì quyền lực.
Một người trong cuộc từng tiết lộ với Thời báo Epoch Times rằng các khu lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á và việc ĐCSTQ thúc đẩy “Một vành đai, Một con đường” có mối quan hệ cộng sinh, trong đó che giấu việc ĐCSTQ lợi dụng điều này để thực hiện thuộc địa hóa ở nước ngoài và trở thành một chuỗi lợi ích đen tối cho thế hệ đỏ và con cháu quan chức cấp cao của ĐCSTQ.
Tập đoàn Thái tử bị Mỹ dẫn đầu trừng phạt, bị phanh phui là căn cứ hậu cần đặc vụ của ĐCSTQ
Vụ nổ Khu phức hợp KK lần này còn có một bối cảnh khác, đó là chính phủ Hoa Kỳ và Anh vào giữa tháng 10 đã cùng nhau áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Thái tử (Prince Holding Group) của Campuchia và người sáng lập Trần Chí (Chen Zhi), cáo buộc tập đoàn này điều hành một đế chế lừa đảo xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo viễn thông, trộm cắp tiền điện tử, với số tiền liên quan lên tới 14-15 tỷ USD, ngoài ra còn liên quan đến các hoạt động tội phạm như tống tiền tình dục. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản toàn cầu của họ, tài khoản của 128 công ty liên kết và 17 cá nhân liên quan.
Trần Chí, ông chủ của “Tập đoàn Thái tử” Campuchia, người bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức truy tố, đang trở thành tâm điểm của dư luận vì bối cảnh bí ẩn và quyền lực của mình.
Nhà hoạt động dân chủ sống tại Mỹ, Thịnh Tuyết (Sheng Xue), đã tiết lộ trên nền tảng X rằng Trần Chí chuyên chịu trách nhiệm quản lý tài sản và rửa tiền cho phe Phúc Kiến trong quan trường ĐCSTQ và chị gái của ông Tập Cận Bình là Tề Kiều Kiều (Qi Qiaoqiao). Các khu lừa đảo chỉ là dự án “tiện tay” của Trần Chí.
Eric, một cựu đặc vụ ĐCSTQ sống lưu vong tại Úc và từng làm việc tại Tập đoàn Thái tử, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Epoch Times rằng Tập đoàn Thái tử là một trong những đại lý quan trọng nhất của chính phủ ĐCSTQ trong việc tiến hành các hoạt động bí mật tại Campuchia và toàn bộ Đông Nam Á, vai trò của nó vượt xa các doanh nghiệp thương mại thông thường. Tập đoàn Thái tử cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động ở nước ngoài của ĐCSTQ – từ tài chính, nhân lực đến phương tiện vận chuyển, không thiếu thứ gì. Doanh nghiệp của Trần Chí về cơ bản đã trở thành kho bạc và căn cứ hậu cần cho hệ thống đặc vụ của ĐCSTQ.
Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ, Trần Chí được bảo vệ bởi Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an và Ban Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.
Theo phản ánh của cư dân mạng Trung Quốc, sau khi Trần Chí và Tập đoàn Thái tử bị phanh phui là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và bị Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc… tấn công, ĐCSTQ đang xóa các bình luận trên các bài đăng, video “vạch trần tội ác của họ” trên mạng xã hội. Có cư dân mạng nói rằng, ĐCSTQ đã đích thân che đậy cho Tập đoàn Thái tử, không cho người dân bàn luận, mối quan hệ của họ đã quá rõ ràng!
Theo Epoch Times