Lãnh đạo Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã đưa ra một tuyên bố mới vào thứ Hai (ngày 3/7), ngắn gọn và mơ hồ sau khi tổ chức bán quân sự của ông ta cố gắng nổi loạn ở Matxcova trước đó.

“Hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn”, ông Prigozhin nói trong một tin nhắn âm thanh dài 41 giây được đăng trên Telegram . “Cảm ơn vì điều đó. Tôi muốn bạn hiểu rằng cuộc ‘Tuần hành Công lý’ của chúng tôi, là nhằm chống lại những kẻ phản bội và vận động xã hội của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được rất nhiều điều”.

“Trong tương lai gần, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thấy những chiến thắng tiếp theo của chúng tôi ở mặt trận. Cảm ơn các bạn!”.

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, đã đặt câu hỏi về nội dung của thông điệp trong một dòng tweet.

Ông viết trên twitter: “[Prigozhin] không chỉ rõ mặt trận nào hay loại chiến thắng nào. Có phải điều này chỉ để cho thấy Prigozhin vẫn còn sống?. Hoặc gợi ý rằng ông ta có thể tiếp tục?”.

Vào tháng 6, cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul dự đoán rằng Putin “có lẽ chưa xong” trong việc đối phó với Prigozhin.

Đến đầu tháng 7, ông McFaul nói hậu quả từ cuộc nổi dậy vũ trang của Tập đoàn Wagner chống lại Điện Kremlin cuối cùng có thể lật đổ nhà lãnh đạo Nga.

Ông viết trên trang web của mình: “Trong ngắn hạn, Putin sẽ thắng thế. Nhưng về lâu dài thì không có lợi cho Putin. Hình ảnh một nhà lãnh đạo bất khả chiến bại của ông ấy đã bị giáng một đòn nặng nề. Ông ấy sẽ không hồi phục”.

Ông McFaul nhấn mạnh thêm rằng, sự an toàn của Prigozhin phần nào được bảo đảm, ít nhất là vào lúc này, vì “Putin không thể biến Prigozhin thành một kẻ tử vì đạo, trong khi các chiến binh Wagner của ông ta vẫn được trang bị vũ khí và độc lập”.