Một tòa án Nga đã kết án một nghệ sĩ ở St Petersburg bảy năm tù trong một phiên tòa được theo dõi chặt chẽ, trong đó nhấn mạnh những hình phạt nghiêm khắc dành cho những người dân Nga vì những hành động phản đối dân sự dù rất nhỏ, chống lại việc xâm lược Ukraina, tờ Guardian hôm 16/11 đưa tin.

Aleksandra “Sasha” Skochienko, một nghệ sĩ, nhạc sĩ và là nhà hoạt động, đã bị kết tội hôm 16/11 vì “cố tình truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga” vào tháng 3/2022.

Nghệ sĩ thừa nhận, đã thay 5 bảng giá trong một siêu thị địa phương bằng những mảnh giấy kêu gọi người mua hàng chấm dứt chiến tranh và chống tuyên truyền trên truyền hình.

Một trong những bảng giá đã được thay nội dung mà các công tố viên tuyên bố là nguy hiểm đối với xã hội và nhà nước Nga viết:

“Qua màn ảnh ti vi, Putin đã nói dối chúng ta trong 20 năm: kết quả của những lời nói dối này là chúng ta sẵn sàng biện minh cho chiến tranh và những cái chết vô nghĩa”

Một người khác viết rằng: “Quân đội Nga đã ném bom một trường nghệ thuật ở Mariupol, nơi có khoảng 400 người đang ẩn náu bên trong”.

Skochienko là một trong hàng trăm người Nga phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì phản đối chiến tranh. Nhiều người đã bị buộc tội theo luật về việc phát tán thông tin “giả mạo” về quân đội, vốn được vội vàng thông qua sau cuộc xâm lược toàn diện của ông Putin vào Ukraina hồi tháng 2/2022. 

Luật này có mức án tối đa là 10 năm tù. Những người khác bị buộc tội bao gồm các chính trị gia đối lập, các nhà hoạt động và nhà báo.

Các đạo luật này đã có tác động đáng sợ đối với các cuộc biểu tình ở Nga, nơi mà việc thể hiện sự phản đối chiến tranh của công chúng hầu như đã biến mất.

Trong tuyên bố cuối cùng trước tòa hôm 16/11, cô Skochienko, 33 tuổi cho biết: “Niềm tin của công tố viên vào nhà nước và xã hội của chúng ta phải mong manh đến mức nào nếu ông ta nghĩ rằng tình trạng nhà nước và an toàn công cộng của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi năm mảnh giấy nhỏ?” 

Cô nói thêm: “Mặc dù ở sau song sắt, tôi vẫn tự do hơn bạn. Tôi không sợ phải khác biệt với những người khác. Có lẽ đó là lý do tại sao bang của tôi lại sợ tôi và những người khác như tôi đến vậy và nhốt tôi như một con thú nguy hiểm”.

Skochienko, người bị tổ chức nhân quyền Nga Memorial tuyên bố là tù nhân chính trị, đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe trong thời gian bị giam giữ 19 tháng trước khi xét xử. 

Cô mắc bệnh celiac, bệnh này cần chế độ ăn không chứa gluten; rối loạn lưỡng cực và bệnh tim. Có vẻ như các công tố viên đã từ chối các loại thuốc thiết yếu của cô để gây thêm áp lực cho cô.

Skochienko bị bắt sau khi một người mua sắm 76 tuổi báo cảnh sát, một hành động được so sánh với thông lệ thời Liên Xô là dân thường làm gián điệp cho các cơ quan an ninh.

Trong cuộc phỏng vấn với trang web Bumaga của Nga, người phụ nữ này bảo vệ quyết định khiếu nại của mình nhưng thừa nhận rằng, mức án 8 năm tù có thể quá khắc nghiệt.

Cô nói trong cuộc phỏng vấn: “Tôi là ‘người cung cấp thông tin’. Tôi tự hào về những gì tôi đã làm. Chẳng phải là xấu hổ khi nhìn thấy một tội ác mà bỏ qua sao?..”