(Phóng viên Lâm Nghiên của The Epoch Times tổng hợp đưa tin) – Hôm thứ Ba (10/2), phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đang quan tâm đến vụ án của nhà bất đồng chính kiến Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), và đã trực tiếp đề nghị trả tự do cho ông Lê trong cuộc gặp với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái.
Bản thân ông Trump chưa bao giờ tiết lộ thời điểm ông đề cập đến vụ án Lê Trí Anh với ông Tập Cận Bình, nhưng luôn cam kết sẽ làm mọi cách có thể để “cứu” ông ấy.
“Tôi cảm thấy rất buồn”, ông Trump nói sau khi ông Lê Trí Anh bị cái gọi là kết án vào giữa tháng 12 năm ngoái. “Tôi đã nói chuyện với ông Tập về việc này và đề nghị ông ấy cân nhắc việc trả tự do cho ông Lê Trí Anh. Sức khỏe của ông Lê Trí Anh không tốt, ông ấy đã lớn tuổi và sức khỏe yếu, vì vậy tôi thực sự đã đưa ra lời thỉnh cầu này. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.
Nhà Trắng tiết lộ, ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm nay và sẽ gặp ông Tập Cận Bình. Vụ án Lê Trí Anh có thể trở thành một vấn đề hóc búa khác trong các cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Ông Lê Trí Anh là cựu trùm truyền thông phe dân chủ Hồng Kông và là người chỉ trích chính trị đối với ĐCSTQ.
Hôm thứ Hai (9/2), một tòa án tại Hồng Kông đã tuyên phạt ông Lê Trí Anh 20 năm tù giam với lý do vi phạm Luật An ninh Quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. Gia đình ông Lê Trí Anh đã khẩn cầu trả tự do cho cha họ vì lý do nhân đạo. Cái gọi là “Luật An ninh Quốc gia” thực chất được Bắc Kinh thiết lập nhằm đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến tại Hồng Kông.
Con trai của ông Lê Trí Anh là Lê Sùng Ân (Sebastien Lai) khi nói về ông Trump đã chia sẻ: “Tổng thống đã nhiều lần bày tỏ rằng ông rất quan tâm đến vụ án này. Rõ ràng, chuyến thăm vào tháng 4 tới là vô cùng quan trọng, hy vọng đến lúc đó sức khỏe của cha tôi vẫn ổn định”.
Nói về cha mình, anh Lê Sùng Ân nói thêm: “Thật không may, ông ấy đã gần đi đến cuối cuộc đời. Ông đã trải qua quá nhiều khổ nạn, tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút”.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết, hành động của ĐCSTQ khi tuyên án ông Lê Trí Anh 20 năm tù là “bất công và đau lòng”.
Trong một tuyên bố, ông Rubio kêu gọi chính quyền ĐCSTQ cho phép ông Lê Trí Anh được tại ngoại vì lý do nhân đạo, đồng thời chỉ ra rằng sau phiên tòa kéo dài 2 năm và hơn 5 năm bị giam giữ, ông Lê Trí Anh cùng gia đình “đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ”.
Con gái của ông Lê Trí Anh là Lê Thái (Claire Lai) khi nói về việc liệu ông Trump có thể hòa giải thành công để cha cô được trả tự do hay không đã nói: “Chúng tôi ôm giữ hy vọng, nhưng kết quả ra sao thì chúng tôi không thể biết trước”.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin AP tại London, anh Lê Sùng Ân cho biết các nhà lãnh đạo thế giới khi đến thăm Trung Quốc hoặc gặp gỡ ông Tập Cận Bình nên đề cập đến vụ án của cha anh, tiếp tục gây sức ép lên Bắc Kinh.
“Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng áp lực này sẽ có hiệu quả”, anh Lê Sùng Ân nói, “Tôi cho rằng vụ án của cha tôi là hòn đá thử vàng trong mối quan hệ giao thiệp của chúng ta với phía Trung Quốc”.
Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng trước, ông đã trực tiếp đề cập vụ án Lê Trí Anh với ông Tập. Các quan chức Anh cho hay sau khi bản án được tuyên vào thứ Hai, họ sẽ “nhanh chóng thực hiện các hành động tiếp theo”, nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể nào được đưa ra.
Anh Lê Sùng Ân bày tỏ, anh “vô cùng cảm kích” những phát ngôn trước đây của ông Trump về việc trả tự do cho cha anh, những lời này “đã mang lại cho gia đình tôi rất nhiều hy vọng”.
Anh nói, giờ đây nó đã trở thành thông điệp về việc cứu mạng sống của cha anh.
“Bản án 20 năm, xét đến việc cha tôi đã 78 tuổi, điều này thực sự quá nực cười. 20 năm sau, ông ấy sẽ gần 100 tuổi”, anh Lê Sùng Ân nói. “Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của ông… ông có thể sẽ qua đời trước thời điểm đó”.
Theo Epoch Times