Hàng loạt vụ tấn công tàn bạo nhằm vào các cựu chiến binh Nga trở về từ tiền tuyến đang làm nổi bật sự chia rẽ trong xã hội Nga về cuộc chiến Ukraina, theo Newsweek.

Một số lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner trở về từ Ukraina đã bị giết trên chính đất nhà của họ, trong đó có một người bị ném đá đến chết, theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương.

Quân đội của ông Yevgeny Prigozhin, từng được coi là rất quan trọng đối với những thành công trên chiến trường của Nga, đã bị mang tiếng xấu kể từ cuộc binh biến ngắn ngủi vào tháng 6, với việc gia đình của những người lính phàn nàn rằng, chính phủ đã từ bỏ các khoản trợ cấp đã hứa cho các thành viên cũ của nhóm lính đánh thuê.

Các cuộc tấn công bạo lực và chết người nhắm hoặc bởi chính những cựu quân nhân, những người tự nguyện trở về nhà sau khi nhóm được cho là đã tan rã, hoặc bị gửi trở lại sau khi bị thương, càng làm gia tăng sự chia rẽ bên trong nước Nga khi xung đột kéo dài, gây thiệt hại cho xã hội Nga và nền kinh tế.

Hai cựu quân nhân, một cựu lính đánh thuê Wagner và một cựu lính nghĩa vụ, đã bị một nhóm thanh niên hành hung ở vùng Zabaikalye, Tây Siberia, Nga vào ngày 5/8.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, những người lính trong cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông Putin đã trở về từ mặt trận vào đầu mùa hè này sau khi bị thương—cả hai đều bị mất một chân trong chiến tranh. Họ bị tấn công sau một cuộc tranh cãi tại một quán cà phê với thanh niên địa phương, những người gọi những người lính là “những kẻ giết người”.

Tình cảm phản chiến ở Nga phổ biến nhất trong giới trẻ từ 18 đến 24 tuổi, theo cuộc thăm dò hồi tháng 6 từ công ty xã hội học Russian Field.

Theo tờ Novaya Gazeta Europe của Nga, ít nhất một nghi phạm đã bị bắt và bị buộc tội “làm mất uy tín” của quân đội Nga, trong khi các quan chức nhà nước Nga mở cuộc điều tra đối với các sĩ quan cảnh sát ở Zabaikalye vì cáo buộc không mở cuộc điều tra hình sự về vấn đề này.

Chỉ vài ngày trước đó, một cựu chiến binh Nga-Ukraina khác đã bị giết tại thành phố Chelyabinsk bởi một “công nhân nhập cư”, người đã gọi cựu quân nhân này là kẻ xâm lược, đẩy anh ta xuống đất. Theo hãng tin URA.ru, binh sĩ Anton Chashkin đã bị đập đầu vào bậc thềm và sau đó qua đời tại một bệnh viện địa phương.

Thêm hai cựu chiến binh, một người được cho là cựu Wagner, đã bị bốn người dân địa phương ném đá đến chết ở vùng Krasnodar của Nga, gần làng Dederkoy, hãng tin Kuban24 địa phương và kênh truyền hình nhà nước Tsargrad đưa tin hôm thứ Hai. Thi thể của họ được phát hiện trên bờ sông vào ngày 5 tháng 8.

Mặc dù không có lý do chính thức nào cho vụ tấn công được tiết lộ, nhưng các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin trích dẫn các cuộc trò chuyện trên nền tảng mạng xã hội VK của Nga và Telegram trong khu vực cho thấy 2 người này được coi là “cực kỳ nguy hiểm” sau khi trở về từ tiền tuyến.

Những vụ việc này xảy ra sau một loạt báo cáo về những cựu lính đánh thuê của Wagner quấy rối, tấn công và giết hại thường dân Nga khi hàng trăm người trong số họ đang được thả tự do ở Nga sau khi công ty quân sự tư nhân của ông Prigozhin bị giải giáp và giải tán.

Nhóm bán quân sự đã bị tách ra một cách lặng lẽ nhưng có hệ thống kể từ sau âm mưu đảo chính thất bại của ông Prigozhin, với một số người được cho là đã gửi đến Belarus và những người khác gia nhập lực lượng quân sự chính của Nga.

Những người còn lại đã được ông Putin bật đèn xanh để trở lại cuộc sống dân sự ở Nga, nhưng nhiều người trong số họ đã không nhận được “sự chào đón như anh hùng” từ nhà nước Nga và công dân của họ, theo Newsweek.

Trong khi bản thân ông Prigozhin dường như hầu như không bị tổn hại gì và tiếp tục được hưởng quyền tự do đi lại, thể hiện rõ qua lần xuất hiện gần đây của ông tại hội nghị thượng đỉnh Châu Phi ở Saint Petersburg, thì người của ông đang dần mất đi những đặc quyền mà trước đây được trao cho họ.

Các báo cáo trong những tuần gần đây chỉ ra rằng ít nhất một số cựu lính đánh thuê đang đấu tranh để được bảo đảm quyền lợi và lương hưu cho gia đình họ.

Nhiều vợ và góa phụ của các cựu thành viên công ty quân sự tư nhân đã phàn nàn rằng lương của họ bị chậm hoặc bị giữ lại, bao gồm cả cái gọi là “tiền quan tài” được phân bổ cho thân nhân của những người thiệt mạng ở Ukraina.

Theo báo cáo của Đài Châu Âu Tự do, một số khiếu nại và lo ngại này đang được nêu lên trên các kênh và “phòng chat công ty quân sự tư nhân” trực tuyến có liên kết với Wagner.

Điều này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với thời kỳ hoàng kim với những chiến thắng của Wagner ở Ukraina, bao gồm cả việc chiếm được Bakhmut, khi hàng nghìn người, bao gồm cả những cựu quân nhân, gia nhập nhóm với lời hứa được trả lương cao hơn đáng kể và các đặc quyền khác.