Theo Epoch Times, gần đây, tập đoàn lừa đảo qua mạng của gia tộc họ Ngụy ở khu vực Kokang, miền bắc Myanmar, đã bị phanh phui về hành vi “giết người tế trời” để kết nghĩa anh em với các chủ đầu tư của các khu lừa đảo trực thuộc.
Theo tin tức từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 15 tháng 10, từ năm 2018 đến năm 2023, Tập đoàn Uy Thắng của gia tộc họ Ngụy đã xây dựng 14 khu lừa đảo qua mạng. Kể từ nửa cuối năm 2023, khu “Ngự Long Quốc tế” mới hoàn thành, có sức chứa lên đến hàng chục nghìn người, đã trở thành “địa danh mới” của các khu lừa đảo thuộc gia tộc này.
Sự trỗi dậy của thế lực nhà họ Ngụy ở miền bắc Myanmar không thể tách rời khỏi sự phân công rõ ràng của các thành viên trong gia đình: người con thứ hai, Ngụy Siêu Nhân, tham gia chính trường, giữ chức nghị sĩ Quốc hội Liên bang Myanmar; người con thứ ba, Ngụy Hoài Nhân, hoạt động trong quân đội, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Lực lượng Biên phòng và là lãnh đạo cao nhất của lực lượng này ở Kokang. Ngụy Hoài Nhân còn đào tạo thế hệ thứ hai của gia đình trong việc bố trí nhân sự, bổ nhiệm con trai mình là Ngụy Thanh Tùng và con trai của anh hai là Ngụy Thanh Hải làm ủy viên Ủy ban Giám sát Lực lượng Biên phòng; cháu ngoại của ông ta là Trần Đại Vệ tiếp quản và tiếp tục nắm giữ lực lượng quân sự của tiểu đoàn biên phòng. Do đó, trong số “Tứ đại gia tộc” lừa đảo ở miền bắc Myanmar, đặc điểm của nhà họ Ngụy là có một tiểu đoàn biên phòng được nhà nước ủy quyền, thuộc lực lượng vũ trang có biên chế và được đăng ký chính quy.
Trần Đại Vệ trên thực tế chính là “giám công” và “tay chân” của tập đoàn tội phạm nhà họ Ngụy, với mức độ tàn bạo không hề tầm thường. Theo lời khai của Trần Đại Vệ, để thể hiện sự chân thành hợp tác của nhà họ Ngụy với các chủ đầu tư của các khu lừa đảo, khi có một chủ đầu tư đề nghị kết nghĩa anh em, hắn lập tức “giết người tế trời” để tăng thêm “tính nghi thức”. Nạn nhân bị “tế trời” là “những người lạ mặt được tìm thấy ngẫu nhiên ở bất cứ đâu”.
Ngoài ra, Trần Đại Vệ cũng từng có tranh chấp với các chủ đầu tư của các khu lừa đảo thuộc gia tộc khác và luôn mang lòng bất mãn. Vào nửa cuối năm 2022, một đội trưởng đội bảo vệ dưới trướng Trần Đại Vệ đã bắt giữ thuộc hạ của chủ đầu tư nọ tên là Du Mỗ Bưu ngay trên phố. Một tháng sau, Trần Đại Vệ ra lệnh xử bắn trực tiếp Du Mỗ Bưu vì người này không chịu cúi đầu nhận thua. Khi hài cốt của Du Mỗ Bưu được phát hiện, thi thể đang ở trong tư thế quỳ, đầu cúi xuống, toàn thân bị trói bằng xích sắt và dây thừng, trên hộp sọ có 7 lỗ đạn, và khắp nơi từ quần áo đến xương cốt đều có dấu vết bị bắn.
Theo thông báo, gia tộc họ Ngụy đã gây ra cái chết cho 8 công dân Trung Quốc tại Myanmar, với số tiền liên quan đến cờ bạc và lừa đảo vượt quá 14 tỷ Nhân dân tệ.
Vào ngày 9 tháng này, Viện kiểm sát thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã khởi tố công khai Ngụy Hoài Nhân và nhiều đối tượng chủ chốt khác với các tội danh như lừa đảo, cố ý giết người, tổ chức cho người khác vượt biên trái phép, và tống tiền. Hiện tại, tất cả các vụ án liên quan đến tập đoàn tội phạm “Tứ đại gia tộc” ở Kokang, miền bắc Myanmar đã được đưa vào quy trình tư pháp.
Các chuyên gia cho biết, hầu hết các khu lừa đảo này đều do các tập đoàn tội phạm Trung Quốc hợp tác với dân quân Myanmar điều hành. Vào tháng 2 năm nay, chính quyền Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar đã gây áp lực buộc các tổ chức dân quân phải xóa sổ các khu lừa đảo này, kết quả là khoảng 7.000 người đã được giải cứu. Tuy nhiên, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Thái Lan tiết lộ rằng hiện vẫn còn khoảng 100.000 người đang bị giam cầm tại đây.
Các khu lừa đảo vẫn hoạt động với quy mô lớn hơn trước
Tuy nhiên, theo báo Liên Hợp Tảo Báo, chỉ vài tuần sau chiến dịch trấn áp của chính phủ Myanmar, nhiều khu lừa đảo đã hoạt động trở lại và còn mở rộng quy mô.
Hình ảnh vệ tinh chụp vào tháng 9 cho thấy, trong số khoảng 27 khu lừa đảo ở khu vực Myawaddy của Myanmar, nhiều tòa nhà giống như văn phòng và ký túc xá đã mọc lên như nấm. Khu KK, một trong những khu lừa đảo lớn nhất, đã xây thêm cả một khu vực mới chỉ trong vòng 7 tháng, trạm kiểm soát an ninh ở cổng chính cũng được mở rộng đáng kể, đồng thời có thêm các lối đi và giao lộ mới. Trên sông Moei, nằm ở biên giới Thái Lan-Myanmar, cũng xuất hiện ít nhất 5 bến phà mới để vận chuyển vật tư từ Thái Lan đến các khu lừa đảo.
Mặc dù chính phủ Thái Lan đã từng cắt nguồn cung cấp mạng và điện, nhưng không lâu sau, các thiết bị thu sóng Starlink đã phủ kín mái nhà của các trung tâm lừa đảo.
Năm ngoái, một công tố viên bang California, Mỹ đã cảnh báo công ty Starlink rằng hệ thống vệ tinh của họ đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng, nhưng Starlink vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.
Theo Epoch Times