Gần đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đã đăng một thông báo ca ngợi các phi hành gia Trung Quốc trên nền tảng mạng Twitter, nhưng bị phát hiện là sử dụng bức ảnh của phi hành gia người Mỹ. 

Sự việc đã bị nhiều cư dân mạng chế giễu. Sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã xóa bài đăng.

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan, bức ảnh nói trên chụp một phi hành gia ở ngoài vũ trụ, phía dưới là Trái đất.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra phi hành gia trong bức ảnh không phải là phi hành gia người Trung Quốc, mà là một phi hành gia người Mỹ đeo băng tay có gắn quốc kỳ Mỹ. 

Cư dân mạng đã phóng to lá cờ Mỹ và để lại nhiều bình luận.

Có cư dân mạng nói rằng anh đã tìm ra nguồn gốc bức ảnh đến từ NASA – Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ. Người trong ảnh là phi hành gia Bruce McCandless – người đầu tiên bay tự do ngoài vũ trụ không dùng dây bảo hộ. Bức ảnh được chụp năm 1984. 

Cư dân mạng đã chỉ trích Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp “ăn cắp ảnh của NASA”.

Cựu nhà báo Charles Smith viết rằng: “Đây thực sự là một bài đăng tồi tệ”. 

Bình luận này của ông thậm chí còn nhận được nhiều lượt thích hơn cả số lượt thích bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. 

Có cư dân mạng trả lời bình luận của ông Smith rằng: “Chắc họ nghĩ mình rất thông minh và có thể lừa dối mọi người. Thật xấu xa”.

Nghệ sĩ ​​người Úc gốc Hoa, Ba Đâu Tạo (Badiucao), đã đăng lại bức ảnh đó trên Twitter và ghép nó với bức ảnh phóng to chiếc băng tay của phi hành gia người Mỹ, cùng câu hỏi rằng: “Đây có phải là cờ Trung Quốc không?”