Lực lượng đặc biệt Ukraina mang tên “Tiểu đoàn Shaman” đã thực hiện một số nhiệm vụ ám sát các tướng lĩnh cấp cao ở Nga, và số lượng nhiệm vụ cũng như quy mô quân số của lực lượng này đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, theo một phóng sự mới của The Times.

Tờ báo đưa tin rằng trong sáu tháng qua, “Tiểu đoàn Shaman” đã thực hiện hơn mười nhiệm vụ ám sát và liên tục thành công, nạn nhân vào gồm Vladimir Kuznetsov, chỉ huy Trung đoàn súng trường cơ giới 1009 của Nga và Trung tá Andrei Skuratov của cơ quan an ninh FSB ở vùng Bryansk giáp biên giới Ukraina. 

Theo The Times của Anh đưa tin vào ngày mùng 8, những người lính tinh nhuệ của “Tiểu đoàn Shaman “đã tấn công cơ sở hạ tầng ở hậu phương của Nga trong một năm, và họ đã tiết lộ nhiệm vụ mới của mình là ám sát các quan chức quân đội cấp cao của Nga.

Một trung sĩ 30 tuổi, người đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ ám sát cho biết: “Số lượng mục tiêu của chúng tôi, bao gồm các nhiệm vụ nhắm vào những người hoặc mục tiêu cụ thể, đã tăng lên, chẳng hạn như các tòa nhà nơi các tướng lĩnh hoặc những nhân vật tương tự ở Nga ở”. Người này cũng cho các phóng viên xem đoạn phim về cuộc phục kích và nói thêm: “Trong sáu tháng qua, chúng tôi đã tiến hành hơn chục hoạt động như vậy và tất cả chúng tôi đều thành công”.

Lực lượng đặc biệt trực thuộc cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine “GUR”, mặc dù họ không tiết lộ mục tiêu ám sát, nhưng những cái chết gần đây của một số tướng lĩnh Nga có thể cung cấp manh mối. Đại tá Nga Kuznetsov đã bị phục kích và thiệt mạng khi đang lái xe công vụ một mình ở khu vực Belgorod, chỉ cách Ukraina 40 km vào tháng 6. Trung tá Skuratov đã thiệt mạng vào tháng 7 khi xe của ông trúng mìn ở vùng Bryansk trên biên giới với Ukraina.

Đảo Rắn, nằm ở Biển Đen, đã trở thành nơi tranh chấp giữa Ukraina và Nga vì vị trí chiến lược độc nhất của nó. Tháng 5 vừa qua, tiểu đoàn Shaman đã tham gia chiến dịch chiếm đảo và thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các đơn vị đồn trú và tàu tiếp tế của Nga.

Một thiếu tá của Tình báo Quốc phòng Ukraine tiết lộ rằng, tiểu đoàn Shaman với sự hỗ trợ của phần còn lại của lực lượng đặc biệt đã đánh một trận thư hùng với khoảng 100 lính thủy đánh bộ Nga, trước khi rút lui, 4 người đã chết và một chiếc trực thăng bị bắn hạ.

Ông nói: “Về việc lấy lại hòn đảo ngày hôm đó, nó không thành công, nhưng nếu chúng ta nói về thời gian của toàn bộ hoạt động, thì nó đã thành công. Bởi vì nhiệm vụ này không chỉ cho thấy rằng việc đổ bộ là có thể, mà chúng tôi đã giành được đảo thông qua việc nắm được thông tin liên lạc trực tiếp về việc khai triển quân của kẻ thù”. Khoảng một tháng rưỡi sau, quân đội Nga đã rút khỏi Đảo Rắn.