Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) ngày 27/10/2025 đưa tin: Tang lễ của nhà vật lý học Trung Quốc Dương Chấn Ninh đã được tổ chức tại Bắc Kinh cách đây vài ngày. Dư luận bên ngoài phát hiện, con trai trưởng của ông là Dương Quang Nặc không có mặt. Thậm chí còn có tin tức cho biết, Dương Quang Nặc năm ngoái đã trở về Trung Quốc để phẫu thuật cấy ghép nội tạng, nhưng không lâu sau đó đã qua đời tại nhà riêng ở Mỹ.
Tang lễ của Dương Chấn Ninh được tổ chức tại Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 10. Tuy nhiên, theo hình ảnh lan truyền trên mạng, trong số các vòng hoa và câu đối viếng, tên của người thân ký tên, ngoại trừ người vợ thứ hai kém 54 tuổi là Ông Phàm, chỉ có con trai thứ và con gái út của Dương Chấn Ninh, tuyệt nhiên không thấy tên của con trai trưởng Dương Quang Nặc, điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Một đoạn tin tức của truyền thông nước ngoài lan truyền trên mạng cho biết, Dương Quang Nặc đã qua đời tại nhà riêng ở Mỹ vào tháng 12 năm 2024, hưởng thọ 73 tuổi. Lúc sinh thời, ông ta kết hôn với một phụ nữ da trắng và không có con. Trước khi Dương Quang Nặc qua đời, người vợ da trắng của ông ta cũng đã qua đời vì bệnh ung thư.
Tin tức về việc Dương Quang Nặc qua đời trước đó không được truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhưng có cư dân mạng đã tìm ra thông tin nghi ngờ rằng Dương Quang Nặc đã thực hiện cấy ghép nội tạng tại Thâm Quyến vào tháng 7 năm ngoái, nhưng chỉ sống được chưa đầy nửa năm thì đã qua đời tại nhà riêng ở Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.
Truyền thông Thâm Quyến vào tháng 7 năm ngoái từng đưa tin, sáng ngày 14 tháng 7, Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến đã hoàn thành thuận lợi hai ca phẫu thuật ghép phổi. Nguồn phổi tương thích với bệnh nhân xơ hóa phổi “Lão Dương” đã được vận chuyển bằng trực thăng từ Quảng Châu đến Thâm Quyến.
Bản tin lúc đó cho biết, để giúp “Lão Dương” này thay phổi, địa phương đã phối hợp với nhiều ban ngành, nội tạng được vận chuyển từ Quảng Châu đến Thâm Quyến chỉ mất 33 phút. Truyền thông ĐCSTQ thậm chí còn ca ngợi đây là “tốc độ Thâm Quyến” trong việc vận chuyển nội tạng.
Tin tức này đã dấy lên nghi ngờ từ phía cư dân mạng, họ cho rằng việc có thể tìm thấy người hiến tạng tương thích trong thời gian ngắn như vậy, lại còn “phối hợp với nhiều ban ngành” và có thể huy động trực thăng để vận chuyển phổi, thì thân phận của “Lão Dương” nhận cấy ghép nội tạng này chắc chắn không hề tầm thường.
Đối mặt với nhiều nghi vấn, truyền thông ĐCSTQ từng “bác bỏ tin đồn”, nói rằng thân phận của “Lão Dương” thực chất là một thợ điện lò hơi đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, cư dân mạng không tin vào điều này, họ cho rằng việc tiêu tốn cái giá lớn như vậy chỉ để cứu một ông lão 73 tuổi bình thường là điều khó tin.
Sau đó, có cư dân mạng tiết lộ rằng “Lão Dương” này chính là con trai trưởng của Dương Chấn Ninh, Dương Quang Nặc. Vì bị ung thư, nên ông ta năm ngoái đã từ Mỹ trở về Thâm Quyến, Trung Quốc để phẫu thuật cấy ghép nội tạng, kết quả là do phản ứng thải ghép, ông ta đã qua đời không lâu sau đó tại Mỹ.
Điều đáng chú ý là, vào ngày duyệt binh ở Bắc Kinh năm nay, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã nói về việc cấy ghép nội tạng thông qua phiên dịch viên. Putin nói: “Nội tạng của con người sẽ liên tục được cấy ghép, con người sẽ sống ngày càng trẻ hơn, thậm chí sẽ trường sinh bất lão”. Tập Cận Bình đáp lại: “Dự đoán rằng, trong thế kỷ này, có thể con người sẽ sống đến 150 tuổi.”
Sau khi đoạn đối thoại trên bị lộ ra, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi rằng ĐCSTQ đang công khai hóa tội ác mổ cướp nội tạng sống.
Các báo cáo của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) ở hải ngoại chỉ ra rằng, kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, số lượng ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã tăng vọt. Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bí mật bất hợp pháp đã trở thành nguồn cung cấp nội tạng chính cho ĐCSTQ, và ĐCSTQ đang đẩy mạnh nó như một ngành công nghiệp ra toàn cầu.
Theo NTDTV