Cảnh sát Nam Phi xác nhận, ông Tập Cận Bình không chỉ đưa phái đoàn lên tới 500 người đi cùng mà còn đặt riêng hai khách sạn trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vào tháng trước 

Điều đáng chú ý hơn nữa là một bộ bàn ghế, chén bát, giường, nệm cho đến thảm, thậm chí cả rèm cửa, trong phòng không còn một thứ đồ Nam Phi nào, mà thay vào đó là những đồ được chuyển đến từ Trung Quốc. Đáng chú ý, cả những bộ bàn ghế từ Trung Quốc cũng được chuyển đến nguyên kiện. 

Dường như Ông Tập được xây dựng một văn phòng mới tại Nam Phi. 

Và Điều này khiến giới quan sát cảm nhận được rõ hơn nỗi lo sợ bị ám sát của Ông Tập Cận Bình.

Vấn đề sức khoẻ của ông Tập cũng là vấn đề đáng chú ý, 

Ngày 21 tháng 8, khi ông Tập đến sân bay Johannesburg và bước ra khỏi khoang máy bay, ông đã mất thăng bằng, bước đi loạng choạng và lắc lư hai bên. Sau này khi CCTV phát sóng cảnh Tập Cận Bình xuống máy bay, họ đã phải cắt bỏ đoạn này.

Đến ngày 22/8, khi ông Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nam Phi, sắc diện ông Tập trông mệt mỏi và hốc hác. Cùng ngày, ông Tập Cận Bình cũng đã bỏ bài phát biểu được lên lịch trước ​​tại Diễn đàn BRICS.

Sang ngày 23 tháng 8, ông khi ông Tập Cận Bình đến địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS, khoảnh khắc người phiên dịch bất ngờ bị nhân viên an ninh chặn lại phía ngoài đã khiến ông Tập Cận Bình thực sự bối rối. Đối với nguyên thủ nhiều năm chính trường và được đánh giá là cực kỳ điềm tĩnh và ít khi để lộ nội tâm ra ngoài, thì phản ứng của ông Tập cho thấy, dường như ông thật sự lo lắng.