Theo tờ Daily Mail ngày 2 tháng 3, quân đội Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15 đã rơi trên bầu trời Kuwait do “quân đồng minh bắn nhầm”. Gần như cùng lúc đó, tờ The Hill dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiết lộ, vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh xung đột quy mô lớn bùng nổ giữa quân đội Mỹ và Iran, toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn đã phóng ghế thoát hiểm và sống sót. Sự cố bắn nhầm hiếm hoi này đã đẩy tình hình Trung Đông vốn đã vô cùng căng thẳng trở nên phức tạp hơn.

Quân đồng minh bắn nhầm: Ba chiếc F-15 rơi trong đêm

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ba chiến đấu cơ F-15 đã bị hệ thống phòng không địa phương “bắn nhầm” và bị bắn hạ trong lãnh thổ Kuwait vào khoảng 11 giờ đêm Chủ Nhật (giờ miền Đông nước Mỹ). Những máy bay này khi đó đang hỗ trợ “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi” (Operation Epic Fury) — một chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào Iran. CENTCOM tuyên bố rõ ràng rằng ba chiến đấu cơ này rơi “do một sự cố quân đồng minh bắn nhầm rõ rệt”. Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn đã phóng ghế thành công, sau đó được đội tìm kiếm cứu nạn đón về và chuyển đến bệnh viện để kiểm tra, tình trạng hiện tại đã ổn định.

Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận vào rạng sáng hôm đó có “nhiều chiến đấu cơ của quân đội Mỹ rơi”, và nhấn mạnh toàn bộ phi hành đoàn đều sống sót. Người phát ngôn cho biết, các cơ quan chức năng đã kích hoạt quy trình tìm kiếm cứu nạn ngay từ giây phút đầu tiên, đồng thời triển khai phối hợp trực tiếp với phía Mỹ, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được liên minh điều tra.

Hình ảnh rơi máy bay được hé lộ: Khói cuộn dày đặc gần căn cứ

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một chiến đấu cơ mang theo ngọn lửa xoay tròn và lao thẳng xuống với tốc độ cao, thân máy bay bốc cháy, phi công đã phóng ghế thành công ở độ cao thấp, chiếc dù hạ cánh có thể được nhìn thấy rõ ràng. Địa điểm rơi cách Căn cứ Không quân Ali Al Salem của Mỹ khoảng 6,2 dặm. Cùng lúc đó, có báo cáo cho biết khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Thành phố Kuwait từng xuất hiện ánh lửa và khói dày đặc, kèm theo tiếng còi báo động vang lên. Phía Mỹ sau đó đã phát đi cảnh báo khẩn cấp tới các công dân Mỹ tại Kuwait, yêu cầu “trú ẩn tại chỗ, tránh đi đến đại sứ quán”.

Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain cũng phát đi cảnh báo, cho biết có “tổ chức khủng bố” có thể đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào công dân Mỹ, nhắc nhở người Mỹ ở Bahrain tránh đến các địa điểm mục tiêu tiềm năng như khách sạn.

Chiến đấu cơ trị giá gần trăm triệu đô la

Những chiếc F-15 bị rơi lần này là một trong những mẫu máy bay chủ lực đang phục vụ của quân đội Mỹ. Phiên bản mới nhất F-15EX “Eagle II” (Boeing F-15EX Eagle II) có đơn giá khoảng 90 đến 97 triệu USD, nếu lắp thêm các hệ thống vũ khí tiên tiến, chi phí sẽ còn cao hơn. Việc mất cùng lúc 3 chiến đấu cơ không chỉ đồng nghĩa với sự tổn thất về tài sản quân sự trọng yếu, mà ở cấp độ chiến lược, nó còn bộc lộ những lỗ hổng tiềm tàng trong cơ chế phối hợp và nhận diện phòng không tại khu vực chiến sự. Hiện tại, cả hai phía Mỹ và Kuwait đều tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ bắn nhầm máy bay.

Xung đột leo thang: Iran tiếp tục phản công

Vụ rơi máy bay xảy ra trong bối cảnh ngọn lửa chiến tranh tại Trung Đông đang lan rộng nhanh chóng. Sau cuộc tấn công liên quân Mỹ-Israel nhằm vào Iran, Iran đã liên tiếp ba ngày phát động các cuộc tấn công trả đũa vào khu vực vùng Vịnh. Tiếng nổ không ngừng vang lên trên bầu trời Dubai, Doha và Cộng hòa Síp. Tờ Daily Mail cho biết, đã có hơn 100.000 công dân Anh đăng ký chuẩn bị sơ tán khỏi Trung Đông, hàng ngàn du khách Anh mắc kẹt tại Abu Dhabi và Dubai đang đối mặt với tình trạng các chuyến bay bị gián đoạn. Các hoạt động quân sự kéo dài đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải hàng không trong khu vực, và gây ảnh hưởng lớn đến an ninh xuất khẩu dầu mỏ của các quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, hiện đã có 3 quân nhân Mỹ tử trận trong cuộc xung đột ở Kuwait. Trước đó ông đã gửi tối hậu thư cho Iran, yêu cầu giới lãnh đạo Iran đình chỉ các hoạt động quân sự, nhưng phía Tehran từ chối nhượng bộ, tuyên bố “tuyệt đối không đầu hàng”.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV sau đó đã tiết lộ trên nền tảng xã hội X rằng các thành viên của ủy ban lãnh đạo lâm thời bao gồm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, thành viên Hội đồng Giám hộ Hiến pháp Ayatollah Alireza Arafi, và người đứng đầu cơ quan tư pháp Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i.

Theo Vision Times