Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên.
Gần đây nhà tiên tri Youtuber Brandon Biggs liên tục nhìn thấy những cảnh tượng tương lai rõ nét hơn: Chiến tranh thương mại, sụp đổ tài chính, động đất, núi lửa, chiến tranh, Brandon Biggs đã nhìn thấy hết cảnh tượng kinh hoàng này… Tuy nhiên, chính trong thời khắc tuyệt vọng, đột nhiên, toàn thể nhân loại ngừng lại. Lẽ nào tận thế rồi sao? Mọi người đều muốn biết, điều gì tiếp theo sẽ xảy ra?
Thuế quan chỉ là mồi lửa
Kể từ đầu tháng 4, do vấn đề thuế quan dẫn phát chấn động tài chính toàn cầu, Youtuber Brandon Biggs đã trả lời thắc mắc của khán giả trong nhiều video: Đây có phải chính là sự sụp đổ tài chính mà ông từng tiên tri không?
Rõ ràng, điều này không hoàn toàn phù hợp với những gì ông đã thấy, Biggs thẳng thắn thừa nhận. Bản thân ông cũng cầu hỏi Thượng Đế. Thượng Đế đáp lời:
“Con vẫn chưa hiểu sao? Các con đã sống trong thời kỳ mạt thế rồi. Vậy thì còn mong đợi điều gì nữa?”
Biggs bày tỏ, hiện tại đã rất gần thời điểm hệ thống tài chính sụp đổ như domino. Tất nhiên, chúng ta đều biết, đây không hoàn toàn là vấn đề thuế quan, thuế quan chỉ là quả, không phải nhân của quá trình toàn cầu hóa kinh tế.
Vấn đề thực sự là nước Mỹ từ lâu đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sâu sắc như nền công nghiệp rỗng tuếch, nợ nần chồng chất, chuỗi cung ứng mất kiểm soát. Nếu Trump không tái khởi động hàng rào thuế quan để chống lại sự xâm thực của ĐCSTQ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Mỹ thậm chí sẽ không thể giữ vững được lằn ranh cuối cùng của an ninh quốc gia.
Biggs nhắc nhở, một số thế lực đen tối đang lợi dụng truyền thông, khủng hoảng kinh tế, thậm chí cả virus để thao túng dư luận, từ đó tấn công Trump và Đảng Cộng hòa, âm mưu gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.
Biggs nói, bản thân Trump không phải là người hoàn hảo, nhưng một số người thuộc các tập đoàn lớn, ví dụ như Bezos, Bill Gates, Soros đang cố gắng đẩy nhanh suy thoái kinh tế. Họ giống như đang chờ đợi một thời cơ, rồi kéo tấm màn lên và nói, hãy để nó chìm đi, càng nhanh càng tốt.
Biggs chỉ trích giới truyền thông chính thống bôi nhọ Trump đã đến mức điên cuồng, họ thà để đất nước rơi vào hỗn loạn, bằng mọi cách phải dìm Trump xuống.
Ông nói, họ hận ông ấy đến vậy. Nếu cách này không thành, họ sẽ tung ra quái vật biển “Kraken”, tức là virus mới. Tôi đã thấy dịch bệnh sắp đến, tôi đã thấy tất cả những điều này.
Thương chiến Mỹ – Trung đoái hiện
Ngay từ năm 2023, Biggs đã tiên đoán về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, mặc dù lúc đó không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng lời tiên tri này đã trở thành sự thật vào năm 2025!
Khi đó, Biggs còn thấy sự trả đũa của ĐCSTQ sẽ dẫn đến dược phẩm và vật tư y tế khan hiếm nghiêm trọng, các kệ hàng siêu thị trống rỗng, người dân xếp hàng dài. Ông không hy vọng những hình ảnh này trở thành hiện thực, nhưng cảnh báo cuộc chiến thương mại này có thể trở nên mất kiểm soát. Ông còn nhìn thấy, khi sự sụp đổ tài chính thực sự xảy ra, tài khoản ngân hàng của người dân Mỹ sẽ bị đóng băng, chính phủ sẽ tung ra đồng đô la kỹ thuật số, sức mua giảm mạnh, vàng vì thế trở nên đặc biệt quan trọng, một hệ thống tài chính hoàn toàn mới sẽ lặng lẽ xuất hiện.
Biggs đặc biệt đăng lại các video cũ, cho thấy những lời tiên tri này vẫn đang diễn ra. Ông chỉ ra, mặc dù nhiều người vẫn kỳ vọng vào sự thịnh vượng kinh tế, ổn định tình hình, nhưng thông điệp ông nhận được từ Thượng Đế là: Hiện tại là một khoảng thời gian ngắn ngủi, là thời điểm then chốt để của cải trong tay kẻ ác chuyển sang tay người công chính, để chuẩn bị cho đại họa sắp đến.
Thiên tai
Tuy nhiên, một thời khắc vô cùng khó khăn đang đến gần, đúng như lời tiên tri trong Kinh Thánh Matthew chương 24, “Cơn đau đẻ” bắt đầu ứng nghiệm: chiến tranh, đói kém, động đất sẽ xảy ra liên tục. Các con sẽ nghe thấy tiếng chiến tranh và những tin đồn về chiến tranh… Dân này muốn đánh dân kia, nước này muốn đánh nước kia. Nhiều nơi sẽ có đói kém và động đất.
Ông nói: Chúng ta sẽ thấy: Động đất lớn – năm 2025 châu Á đã xảy ra vài trận, tiếp theo sẽ còn nhiều hơn nữa. Núi lửa phun trào – cần chú ý đến Ý, Rome, những nơi này sẽ có những rung chuyển lớn, thậm chí núi lửa dưới đáy biển cũng sẽ phun trào, sẽ có rất nhiều cá biển sâu chết. Trong tin tức sẽ nói: Đây là loại cá gì? Chúng ta chưa từng thấy bao giờ.
Ông thấy ở khu vực châu Á, có thể là quần đảo Nhật Bản, một ngọn núi lửa khổng lồ phun trào, quy mô lớn đến mức có thể thay đổi địa hình, dung nham từ sườn núi chảy xuống dữ dội.
Phục hưng tín ngưỡng
Biggs kể tiếp, đồng thời khi đó, giọng nói của Thượng Đế sẽ vang vọng khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Các công nghệ như Starlink có thể phủ sóng internet toàn cầu thông qua tín hiệu vệ tinh, khiến mọi người trên thế giới đều có thể nghe thấy tiếng nói của Thượng Đế.
Biggs nói tiếp, chúng ta đang bước vào một thời khắc vừa tràn đầy vinh quang của Thượng Đế, vừa tràn đầy tai họa, giống như một đồng xu, có mặt sáng và mặt tối, chúng ta đang đứng ở bước ngoặt này.
Biggs nhắc nhở, không thể chỉ dùng con mắt thịt để nhìn nhận tin tức, nhìn nhận hoàn cảnh, nếu không, mọi người sẽ kinh hãi đến mất thần hồn, thậm chí sợ hãi đến mức hồn lìa khỏi xác.
Tất cả những điều này là sự cảnh báo trước của Thượng Đế đối với thế gian: Thời gian không còn nhiều, thời khắc lựa chọn đã đến. Lần này, sự kết thúc của thế giới không phải vì con người cự tuyệt Thượng Đế, mà chính Thượng Đế sẽ nói: Thời gian đã đến.
Nhân loại sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn rõ ràng, hoặc chấp nhận hoặc từ chối Thượng Đế, không có vùng xám ở giữa.
Biggs nhấn mạnh, bản thân không phải là nhà tiên tri, chỉ là một nhà quan sát, nhắc nhở mọi người về những nguy hiểm sắp đến. Nếu mỗi người có thể phản tỉnh nội tâm, thiết lập mối liên hệ với Thượng Đế, có lẽ nhiều chuyện sẽ không xảy ra.
Nhưng ông thực sự đã thấy, những ngày khó khăn đang đến, đặc biệt là đối với những người không muốn lắng nghe. Sẽ có những rung chuyển dữ dội vì mục đích đánh thức thế giới. Đây không chỉ là vấn đề của riêng nước Mỹ, mà là vấn đề của toàn thế giới.
Ông nói: Rất nhiều người vẫn đang hỏi: “Trump sẽ thế nào? Chính trị sẽ ra sao?”. Nhưng Thượng Đế cho tôi thấy dịch bệnh, đói kém – Là nạn đói thực sự, nghiêm trọng đến mức đường phố đầy người đi tìm thức ăn. Những chuyện này, khi nào sẽ xảy ra?
Biggs nói: Tôi không biết ngày đó là khi nào, nhưng từ góc nhìn của chim ưng, tôi thấy – sự phán xét sẽ bắt đầu từ bên trong tôn giáo.
Đại thẩm phán bắt đầu từ bên trong tôn giáo
Biggs bày tỏ, Thượng Đế sẽ hưng khởi những người bình thường khiêm tốn, nhỏ bé; còn những nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ theo đuổi hình thức bên ngoài, tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, sống tha hóa, sẽ bị loại bỏ khỏi vị trí hiện tại, bởi vì những gì họ truyền đạt không xuất phát từ tiếng nói thực sự của Thượng Đế.
Ông thẳng thắn nói: Thượng Đế không bao giờ cho phép đức tin bị coi là một ngành kinh doanh, cầu nguyện và chữa lành không phải là một thứ hàng hóa. Những gì Thượng Đế ban cho vô điều kiện, thì phải được trao đi vô điều kiện.
Từ những gì Biggs mô tả, không khó để nhận ra, một trong những khủng hoảng lớn nhất của thời kỳ mạt pháp, chính là sự bại hoại và hỗn loạn bên trong tôn giáo. Chẳng trách ông thường nói: Mỗi người cần phải thiết lập mối liên hệ trực tiếp với Thượng Đế.
Ông nói: Tôi tin rằng, dù thế giới bên ngoài có sụp đổ thế nào, luôn có một sự cung cấp và bảo đảm lớn hơn, không bị kiểm soát bởi các dữ liệu kinh tế. Chỉ số Dow Jones giảm 2 ngàn điểm ư? Giảm thêm 2 vạn điểm nữa đi, thì đã sao? Thượng Đế nuôi sống chim sẻ trên trời, hoa trái ngoài đồng, chẳng lẽ lại không nuôi sống chúng ta sao?
Biggs nhấn mạnh, mọi người không thể chỉ nhìn chằm chằm vào dữ liệu tin tức, biểu đồ kinh tế hoặc phân tích của chuyên gia, bởi vì điều đó chỉ khiến bạn ngày càng lo lắng.
Ông nói: Nếu bạn luôn nhìn thế giới trên một mặt phẳng, bạn chỉ thấy hỗn loạn, nhưng nếu bạn ngẩng đầu lên, nhìn từ một “góc độ cao hơn”, bạn sẽ hiểu rằng – những biến động này đang thúc đẩy sự khởi đầu của một giai đoạn mới.
Ông bày tỏ, điểm cuối của cơn bão này, không phải là sự hủy diệt, mà là sự đổi mới, giống như Thượng Đế nói: “Này, ta đổi mới mọi sự.”
Bóng ma chiến tranh
Biggs còn nhìn thấy bóng ma chiến tranh từ ĐCSTQ. Ngày 8 tháng 4, trong khi cầu nguyện, ông liên tiếp nhìn thấy nhiều dị tượng, và đã chia sẻ ngay tại chỗ.
Ông thấy một vụ nổ xảy ra ở biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc: Ngọn lửa bùng lên, giống như một vụ nổ thiên thể trong phim. Nó xảy ra ở khu vực phía tây biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc, gần bờ biển nhưng chưa lan ra biển.
Vậy, tại sao Triều Tiên lại muốn chiến tranh với Hàn Quốc? Tất cả điều này đều liên quan đến ĐCSTQ. Biggs thấy một con rồng đỏ hung dữ trỗi dậy từ ngọn lửa, miệng phun ra lửa, phun về phía Hàn Quốc, tượng trưng cho việc ĐCSTQ đang đứng sau hỗ trợ Triều Tiên.
Ông chỉ ra, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một sự gây hấn quân sự và bố cục chiến lược có kế hoạch. Ông thấy Trung Quốc, Nga, Triều Tiên liên minh với nhau: Kim Jong-un đã nhận được nhiều lời hứa, điều này khiến họ rất tự tin. Họ còn hứa hẹn lợi ích, lôi kéo Iran, Venezuela, Cuba, Afghanistan và các quốc gia khác, tiến hành các cuộc họp bí mật, hình thành liên minh.
Ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Biggs thấy: Đài Loan và Hàn Quốc liên minh với Mỹ, còn ĐCSTQ thì rình rập, mưu đồ xâm lược vùng đất đó. Rất nhiều thế lực đang lên kế hoạch bố cục, Cuba và Nga xích lại gần nhau, xây dựng căn cứ quân sự gần Mỹ, tình hình rất nguy hiểm. Những quốc gia này bị thúc đẩy bởi tham vọng, muốn mượn chiến tranh để mở rộng lãnh thổ, các biện pháp trừng phạt kinh tế trở thành cái cớ để họ hành động.
Ông thấy con ngựa đỏ trong bốn kỵ sĩ Khải Huyền của Kinh Thánh. Con ngựa tượng trưng cho chiến tranh, đang phi nước đại đến. Theo sát phía sau là những con ngựa biểu tượng của nạn đói và dịch bệnh – Ngựa xanh và ngựa đen. Biggs nhìn thấy những họa diện kinh hoàng liên tục lặp lại: Mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Tiếp theo, dị tượng đưa Biggs đến các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh – Canada, Anh, Úc. Ông rất thấy nhiều thế lực tà ác liên quan đến các tổ chức đen tối như Illuminati. Sau đó, ở Ireland, ông thấy những cái gai giống như đuôi bọ cạp, tượng trưng cho sự độc ác và hủy hoại, ông cảm thụ một sự lôi kéo đến từ thế lực tâm linh. Những gì ông thấy là chiến tranh, sự thao túng và cả những nghị trình ẩn giấu, bóng tối ở châu Âu ngày càng dày đặc.
Đồng thời, sự triển khai chiến lược của ĐCSTQ dần hiện rõ. Chiến tranh tiến triển, chiến tranh quy mô lớn bùng nổ ở chính nước Mỹ. Hawaii bị phá hủy, nhiều ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, cá chết la liệt, cảnh tượng kinh hoàng. Biggs than thở: Cuộc chiến đó nghiêm trọng đến mức kinh hoàng.
Biggs mô tả, những hình ảnh trước mắt lướt qua nhanh như phim: Chiến tranh, âm mưu, đấu đá… tuy nhiên, ngay trong thời khắc tuyệt vọng, ông nói: Đột nhiên, tôi thấy toàn thể nhân loại dừng lại, rồi mọi thứ hoàn toàn đổi mới.
Cổng Trời khai mở
Biggs thấy trên bầu trời xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, xoay tròn, lớn như một thiên hà. Từ đó, cánh cổng trời mở ra. Một chấm nhỏ màu xanh lam sáng rực bay ra từ cánh cổng trời. Ông nhận ra, đó là Trái Đất mới do Thượng Đế tạo ra. Cánh cổng trời đó lớn như một thiên hà, tất cả sự đổi mới đổ xuống từ đó, thay đổi toàn bộ thế giới. Và rồi Trời mới Đất mới xuất hiện!
Đó là một thế giới hoàn toàn được Thượng Đế đổi mới – Cây cỏ xanh mướt, không khí trong lành, vạn vật hồi sinh, mọi thứ giống như vườn Eden tái hiện… Không ô nhiễm, không chết chóc, ngay cả cành khô lá rụng cũng không có. Không khí sống động, cỏ cây sống động, bầu trời cũng như đang sống, tràn ngập những màu sắc tươi đẹp…
Mọi người như tỉnh giấc từ dưới đất, bước ra khỏi nỗi sợ hãi, vỡ òa tiến vào thế giới mới này. Đó là một sự chuyển đổi đột ngột chỉ trong một khoảnh khắc: giống như một lời nói ra, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.
Biggs nghe thấy Thượng Đế nói: “Này, ta đã đổi mới mọi thứ.” Thế là Trời mới Đất mới giáng lâm. Mặt đất khôi phục lại vinh quang ban đầu. Ông hồi tưởng lại tất cả những điều này, cảm thán: Tôi không ngờ hôm nay lại nhìn thấy những điều này. Tôi cố gắng giải thích những gì Thượng Đế cho tôi thấy, nhưng vẻ đẹp đó thực sự khó diễn tả bằng lời. Chỉ có thể nói – mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ được đổi mới.
Tất cả những điều này khiến Biggs vô cùng xúc động. Ông nói: Nếu bạn chưa nhận biết Thượng Đế, bây giờ chính là thời điểm.
Lời kết
Biggs là một Cơ đốc nhân, mọi thứ ông nhìn nhận và nhận thức đều từ dưới góc độ của Cơ đốc giáo. Điều này đối với những người thuộc các hệ thống tín ngưỡng khác, có thể sẽ gây ra một chút bối rối hoặc xa cách.
Thực ra, các chủng tộc, dân tộc khác nhau có sự kế thừa tín ngưỡng riêng. Trong thời cổ đại, khi đường sá và thông tin chưa phát triển, các loại tín ngưỡng khác nhau đã dẫn dắt các chủng tộc khác nhau trải qua những năm tháng lịch sử dài đằng đẵng, đều ẩn chứa nội hàm thâm sâu.
Đặc biệt, dân tộc ta vốn nòi giống con rồng cháu tiên, nếu tính từ Viêm Đế Thần Nông, tổ tiên của tộc Bách Việt ở Trung Nguyên, tới nay đã trải qua năm nghìn năm lịch sử, thừa hưởng nền văn hóa thần truyền bác đại tinh thâm, tín phụng Nho Thích Đạo hơn là các vị thần của phương Tây.
Đặc biệt, đối với dân tộc ta, kể từ thời phát tích là cao tổ Viêm Đế Thần Nông ở Trung Nguyên như trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ rõ, tới nay đã trải qua năm nghìn năm lịch sử, thừa hưởng nền văn Thần truyền bác đại tinh thâm, thường tin vào Nho Thích Đạo, chứ không phải các vị thần của phương Tây.
Nhưng ngày nay, thế giới đã trở thành một ngôi làng toàn cầu kết nối chặt chẽ, các tín ngưỡng tôn giáo lớn cũng đã mục ruỗng đến trạng thái gần như chỉ còn hình thức. Sự giáo dục và ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa khiến con người ngày càng khó lý giải những giáo lý chân chính của Phật, Đạo, Thần. Đây là điển hình của thời kỳ mạt pháp, cũng là thời đại mà các hệ thống tín ngưỡng tôn giáo đều đang chờ đợi Sáng Thế Chủ, bởi vì chỉ có Sáng Thế Chủ mới có thể cứu rỗi thế nhân. Rất có thể, Ngài sẽ thông qua những sứ giả thuộc các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, mang lại cho chúng ta sự khai sáng.
Trời mới Đất mới, hoặc chính là Sáng Thế Chủ mà các dân tộc trên thế giới đang cùng nhau chờ đợi, thông qua Biggs để triển hiện tương lai cho những người đang chờ đợi Ngài. Bất kể là sự sụp đổ của hệ thống tài chính hiện tại, hay sự thiết lập của hệ thống tài chính mới, hoặc động đất, núi lửa, chiến tranh, hay cánh cổng trời mở ra, thế giới mới giáng lâm, Biggs chỉ nhìn thấy những họa diện đó, mà không biết thời điểm cụ thể chúng xảy ra.
Nhưng Thượng Đế thông qua con người để hiển thị tất cả những điều này, không bao giờ là để nhân loại thụ động chờ đợi thời khắc tai họa đến, mà là cảnh tỉnh chúng ta ngay từ bây giờ, hãy khiêm tốn nhìn lại bản thân, nhận thức lại thế gian này và sinh mệnh của chúng ta, và nhận biết Thượng Đế. Những gì Biggs nhìn thấy không phải là một thời kỳ mạt thế diệt vong đã định sẵn, mà là một sự tái sinh, tái khởi động mà Thượng Đế chuẩn bị dành cho những người sẵn lòng hối cải, sẵn lòng tin tưởng. Có lẽ, tất cả những điều này chỉ là khúc dạo đầu của Trời mới Đất mới.
Quý vị nghĩ sao về những lời tiên tri của Brandon Biggs? Quý vị sẽ chọn tin và làm theo khuyến cáo của ông, hay chọn không tin và phớt lờ tất cả những lời cảnh báo? Mỗi quyết định, mỗi lựa chọn, mỗi hành động của chúng ta vào thời điểm này của lịch sử đều sẽ định hình tương lai của chính chúng ta.