Những câu chuyện về thay đổi bản thân tại cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco
SAN FRANCISCO — Hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng người ủng hộ tổ chức diễu hành tại San Francisco ngày 9/5, chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và đánh dấu 34 năm pháp môn được giới thiệu ra công chúng.

Lear Zhou — The Epoch Times, đăng ngày 12/5/2026, cập nhật ngày 11/7/2026. Sự kiện diễn ra ngày 9/5/2026; những chia sẻ về sức khỏe và tu luyện là trải nghiệm cá nhân của người được phỏng vấn.
SAN FRANCISCO — Hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng người ủng hộ tổ chức diễu hành tại San Francisco ngày 9/5, chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và đánh dấu 34 năm pháp môn được giới thiệu ra công chúng.
Ngày 13/5 được chọn là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới từ năm 2000, kỷ niệm ngày nhà sáng lập, ông Lý Hồng Chí, giới thiệu pháp môn tu luyện tinh thần bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa này ra công chúng năm 1992.
“Đây là ngày đặc biệt với chúng tôi, vì đó là lúc ông Lý Hồng Chí ra truyền dạy những điều chúng tôi noi theo, những điều chúng tôi tìm thấy là chân lý để dẫn dắt cuộc sống”, David Shi nói với The Epoch Times. “Và ông trao điều ấy cho chúng tôi một cách rất vô tư”.
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, có năm bài công pháp, trong đó có bài thiền định, cùng những lời dạy tinh thần dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.
“Trước khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, chẳng hạn mục tiêu thực sự của mình trong đời nên là gì”, Shi nói.
Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, Shi có cơ hội chuyển sang trường ở Singapore khi còn học trung học, sau đó được nhận vào một đại học có thứ hạng cao tại đây và có công việc tốt sau khi tốt nghiệp.
“Điều tưởng như nhỏ ấy thực sự khởi đầu một thay đổi lớn trong toàn bộ cuộc đời tôi”, Shi nói, đồng thời cho biết anh bắt đầu đặt câu hỏi về những điều đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền vào suy nghĩ của mình.
Shi kể rằng đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, khiến anh nhìn lại toàn bộ cuộc đời và điều muốn làm trong tương lai.
Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Singapore năm 2020 rồi chuyển đến Mỹ không lâu sau đó. Khi tiến bộ trong tu luyện, anh bỏ uống rượu và thay đổi thói quen thức khuya chơi bài poker.
Shi nói việc tập công pháp giúp anh có nhiều năng lượng hơn suốt ngày.
“Khi không bị cảm xúc chi phối, Pháp Luân Đại Pháp có thể đem lại cho tôi cảm giác bình tĩnh. Tôi thực sự bắt đầu nhìn thấy các chi tiết và suy nghĩ nhiều hơn trong công việc”, anh nói.
“Điều ấy khiến tôi làm việc hiệu quả hơn, có thêm nhiều ý tưởng tốt. Tôi cũng có quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp. Thay vì theo đuổi tiền tài hay danh tiếng, thay vì tìm cách lợi dụng người khác, tôi học cách thực sự trở thành một đồng đội tốt.
“Tôi tập trung hoàn thành công việc, chú tâm vào bản thân việc ấy, học hỏi lẫn nhau và khiêm nhường”.
Shi cũng thay đổi cách hiểu về văn hóa truyền thống Trung Hoa, điều trước đây anh từng hoài nghi. Anh nhận ra thứ người ta xem thường là văn hóa của ĐCSTQ.
Hiện anh là thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn, chơi trombone trong những bản nhạc như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Khải hoàn” và “Thánh ca”.
Hàng chục triệu người ở Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp học viên năm 1999.
Cuộc diễu hành bắt đầu từ Ferry Building, đi dọc đường Embarcadero, qua Fisherman’s Wharf đến Maritime Garden trên đường Jefferson.
Các đội biểu diễn văn hóa như múa rồng và trống lưng thu hút khán giả đứng xem, chụp ảnh bằng điện thoại.
Người dẫn đầu đội múa rồng, hướng dẫn viên du lịch theo yêu cầu Yu Yang, từng bị ĐCSTQ giam tổng cộng bảy tháng tại Trung Quốc vì tín ngưỡng.
Trong thời gian ở trại tạm giam, ông bị bức thực qua ống. Theo bài nguồn, cảnh sát Trung Quốc thường dùng cách này để tra tấn những học viên Pháp Luân Đại Pháp không ăn khi bị giam. Yu được đưa đến bệnh viện với thương tích đe dọa tính mạng do bức thực gây ra.
Yu từng là nhân viên bán hàng có thành tích cao nhất tại một công ty hoạt động ở đông bắc Trung Quốc, nhưng phải rời nhà suốt bảy năm vì cuộc bức hại.
“Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sức mạnh trong hoạn nạn, không mất hy vọng, không bị oán giận và sợ hãi làm thay đổi”, Yu nói với The Epoch Times.
Ông thoát khỏi Trung Quốc và nhập cư vào Mỹ năm 2013.
Wayne Hankins, người đã nghỉ hưu sau khi kinh doanh hải sản, quyết định tham gia diễu hành sau khi xúc động nghe hai học viên trẻ kể về trải nghiệm trong cuộc bức hại tại Trung Quốc một năm trước.
“Tôi ủng hộ những gì nhóm Pháp Luân Đại Pháp này đang làm. Tôi thấy đây là một nhóm rất tử tế, đang cố gắng trở thành những người tốt hơn qua việc tu luyện tinh thần”, Hankins nói với The Epoch Times trước cuộc diễu hành.
“Đây là minh chứng cho lòng can đảm của họ, cho mong muốn nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới của tình yêu và lòng trắc ẩn. Điều ấy hoàn toàn phù hợp với ba nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp”.
Bảy nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, thành viên Đảng Dân chủ Trung Quốc, cũng tham gia diễu hành. Họ mang biểu ngữ với các thông điệp như “Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”, “Cảm ơn Pháp Luân Công đã giúp chúng tôi vượt kiểm duyệt Internet” và “Xin chào Pháp Luân Công”.
Guo Zhijun, người biết về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, nói với The Epoch Times: “Cuộc bức hại mà học viên đang đối mặt là chưa từng nghe thấy, chưa có tiền lệ và không có cuộc nào sánh được trong bất kỳ triều đại nào suốt lịch sử Trung Quốc”.
“Pháp Luân Công là một tín ngưỡng tốt, một tín ngưỡng có nhiệt huyết và tình yêu thương; cuộc bức hại của ĐCSTQ thể hiện rõ việc cai trị tà ác và tàn nhẫn đến mức nào”, ông nói.
Guo kêu gọi công chúng nhận thức thực tế cuộc bức hại của ĐCSTQ và cảnh giác trước sự thâm nhập của tổ chức này vào các quốc gia dân chủ.
“Tôi kêu gọi mọi người dành sự ủng hộ đầy đủ cho các học viên Pháp Luân Công”, ông nói.
Crystal Lu và Gary Wang đóng góp cho bài viết.
Nguồn: The Epoch Times.


