Thư ngỏ gửi Tổng thống Trump: Ưu tiên nhân quyền tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung

Bình luận của bác sĩ Torsten Trey, nhà sáng lập tổ chức Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH), đăng trên The Epoch Times ngày 23/9/2026.
Dưới đây là bản dịch thư ngỏ. Những nhận định, cáo buộc và ước tính trong thư được trình bày theo quan điểm của tác giả.
Kính gửi Tổng thống Donald Trump,
Ngài là người kiến tạo chương trình Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cốt lõi của chương trình này là khôi phục tự do đích thực và quyền mưu cầu hạnh phúc cho người dân Mỹ. Quyền tự do mà chúng ta hết sức trân trọng ấy là cái gai trong mắt chủ nghĩa cộng sản, bởi mục tiêu của nó là kiểm soát con người và dập tắt tự do cá nhân của họ.
Tự do bao gồm quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và quyền sống. Chính quyền Trung Quốc đang bức hại con người vì niềm tin tâm linh và quan điểm của họ, đồng thời sát hại tù nhân lương tâm để lấy nội tạng phục vụ cấy ghép, điều mà chúng ta gọi là cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Hành vi này đã diễn ra trong hơn hai thập niên. Năm 2019, Tòa án độc lập về Trung Quốc (China Tribunal), do Ngài Geoffrey Nice KC chủ trì, kết luận rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã xảy ra và nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.
Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác chống lại loài người. Hơn một triệu học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và tín đồ Cơ Đốc giáo đã trở thành nạn nhân của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong một phần tư thế kỷ qua.
Đây có phải là lúc thích hợp để tiếp tục giao thương như thể không có chuyện gì xảy ra?
Lịch sử sẽ đánh giá thế nào về vai trò của Hoa Kỳ khi đứng ngoài chứng kiến?
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình, cũng như những người tiền nhiệm, phải chịu trách nhiệm về vô số cái chết. Ông ta đã để COVID-19 lây truyền sang châu Âu rồi lan ra thế giới. Ông ta đã để các tiền chất fentanyl được vận chuyển đến các băng đảng ma túy Mexico, khiến hàng trăm nghìn người Mỹ thiệt mạng, đặc biệt là người trẻ.
Trong khi thế giới mong muốn hòa bình, ĐCSTQ không che giấu ý định tấn công Đài Loan, một xã hội trên đảo hoàn toàn ôn hòa, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho thế giới. Điều này sẽ hiện lên như thế nào dưới cái nhìn của lịch sử?
Theo lời được trích dẫn trong cuốn sách mới nhất của Peter Schweizer, ông Tập từng nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ không thể cùng tồn tại; đến một thời điểm, một bên sẽ đánh bại bên kia.
Kinh doanh mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Nhưng phải trả giá bằng điều gì? Kinh doanh mà không có những nền tảng chung sẽ dẫn đến hỗn loạn. Một quốc gia sát hại những người bất đồng chính kiến để lấy nội tạng là một quốc gia coi thường mạng sống con người.
Chẳng phải sẽ sáng suốt hơn nếu trước tiên tìm được tiếng nói chung về những quyền căn bản, phổ quát, như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và quyền mưu cầu hạnh phúc hay sao?
Thưa Tổng thống Trump, ngài là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, và chính quyền Trung Quốc e sợ ngài. Chúng tôi hy vọng ngài có thể để lại một di sản trường tồn sau nhiệm kỳ của mình, như lời Tổng thống Ronald Reagan đã nói và còn vang vọng mãi: “Ông Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường này!”
Chúng tôi hy vọng ngài có thể trở thành ngọn hải đăng ấy và nói: “Ông Tập, hãy dẹp bỏ ngành công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ông!”
Những lời như vậy sẽ vang động trời đất. Chúng sẽ phá bỏ “giải pháp cuối cùng” mà ĐCSTQ áp dụng với những người Trung Quốc khao khát tự do và mưu cầu hạnh phúc. Chúng sẽ đưa Trung Quốc tuân theo các chuẩn mực quốc tế về tôn trọng lẫn nhau và hòa bình đích thực. Và chúng sẽ tạo ra những điều kiện để hoạt động kinh doanh có thể diễn ra trên một nền tảng công bằng.
Thưa Tổng thống Trump, xin đừng bỏ qua nhân quyền, nền tảng của con người trên khắp thế giới. Xin hãy chuyển thông điệp tới ông Tập: Hãy chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc!
Quan điểm trình bày trong bài là ý kiến của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Về tác giả: Torsten Trey là bác sĩ, tiến sĩ, nhà sáng lập và giám đốc điều hành DAFOH, tổ chức vận động bảo vệ đạo đức y khoa. Ông đã đồng tác giả nhiều sách, viết trên các tạp chí y khoa về cưỡng bức thu hoạch nội tạng và xuất hiện trong phim tài liệu Human Harvest. Ông cũng là đồng biên tập cuốn State Organs: Transplant Abuse in China.
Nguồn: The Epoch Times – An Open Letter to President Trump: Prioritizing Human Rights at US–China Summit, 23/9/2026. Bản dịch tiếng Việt.


