Người sáng lập Tập đoàn Next Digital (壹传媒) Hồng Kông, ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) cùng 8 người khác và 3 công ty thuộc Apple Daily trước đó đã bị phán quyết phạm tội theo Luật An ninh Quốc gia. Hôm nay, Tòa án Cấp cao Hồng Kông đã tuyên án, ngoài ông Lê Trí Anh bị kết án nặng 20 năm tù, 8 người còn lại lần lượt chịu mức án từ 6 năm 3 tháng đến 10 năm tù. Đây được coi là ngày đen tối nhất của nền dân chủ Hồng Kông.
Người sáng lập Next Digital, được xem là lãnh tụ tinh thần cuối cùng của phong trào dân chủ Hồng Kông, ông Lê Trí Anh, hôm nay đã bị Tòa án Tây Cửu Long (thay mặt Tòa án Cấp cao) tuyên phạt 20 năm tù giam theo “Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông”. Ông trùm truyền thông 78 tuổi này, người từng thề rằng “nếu tôi phải ngồi tù, tôi không bận tâm”, vì bị kết tội “âm mưu thông đồng với thế lực nước ngoài”, sẽ phải đối mặt với số phận trải qua phần đời còn lại sau song sắt.
Thẩm phán xác định “tội hành nghiêm trọng”, tuyên phạt nặng 20 năm
Vụ án này đã trải qua quá trình xét xử kéo dài nhiều năm. Ông Lê Trí Anh bị cáo buộc một tội danh “âm mưu thông đồng với thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài gây nguy hại an ninh quốc gia” và một tội danh “âm mưu in ấn, phát hành, chào bán, phân phối, trưng bày và/hoặc sao chép các ấn phẩm kích động”. Tội đầu thuộc Luật An ninh Quốc gia, tội sau là tội hình sự thông thường. Ông Lê Trí Anh cũng bị cáo buộc thêm một tội danh âm mưu thông đồng với thế lực nước ngoài do liên quan đến vụ án của Lý Vũ Hiên (Andy Li), thành viên của nhóm ủng hộ phong trào “Phản đối Dự luật Dẫn độ” là “Làm lại Hồng Kông” (SWHK) và “Câu chuyện Hồng Kông”. Cơ quan tư pháp đã phán quyết ông Lê Trí Anh và các bị cáo liên quan có tội trong cả ba cáo buộc vào ngày 15 tháng 12 năm 2025.
Trong bản án, thẩm phán chỉ ra rằng ông Lê Trí Anh đã lợi dụng tờ “Apple Daily” làm nền tảng chính trị trong thời gian dài, thông đồng với các thế lực nước ngoài để trừng phạt Trung Quốc và chính quyền đặc khu Hồng Kông. Hành vi này thuộc mức độ “tội hành nghiêm trọng” nhất trong Luật An ninh Quốc gia, do đó tuyên phạt 20 năm tù. Mặc dù luật sư biện hộ nhấn mạnh rằng ông Lê Trí Anh đã cao tuổi (78 tuổi), mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp và bệnh mắt, hơn nữa việc bị giam cầm biệt lập trong thời gian dài khiến ông kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, rằng “mỗi ngày trôi qua trong tù đều khiến ông tiến gần hơn đến cái chết”, nhưng thẩm phán vẫn đưa ra quyết định phạt nặng.
Cuộc đời huyền thoại từ tay trắng làm nên của Lê Trí Anh
Cuộc đời tay trắng làm nên sự nghiệp của ông Lê Trí Anh đã chứng kiến sự thăng trầm của Hồng Kông. Sinh năm 1948 tại Quảng Châu, năm 12 tuổi ông trốn sang Hồng Kông, bắt đầu từ một lao động trẻ em trong nhà máy găng tay, sau đó sáng lập vương quốc thời trang Giordano, trở thành tỷ phú.
Sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989 trở thành bước ngoặt cuộc đời ông, sau đó ông sáng lập “Tạp chí Next” (Next Magazine) và “Apple Daily”, trở thành tiếng nói chỉ trích Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông mạnh mẽ nhất.
Từ phong trào Dù vàng năm 2014 đến phong trào Phản đối Dự luật Dẫn độ năm 2019, ông Lê Trí Anh luôn đứng ở tuyến đầu trên đường phố. Ngay cả sau khi Luật An ninh Quốc gia có hiệu lực, ông cũng từ chối rời khỏi Hồng Kông, từng nói: “Hồng Kông đã chết, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.” Vị tỷ phú từng có thân hình tròn trịa, được gọi thân mật là “Fat Lai” (Lai Béo), nay đã gầy đi trông thấy dưới sự dày vò của hơn 4 năm rưỡi bị tạm giam. Giờ đây, ông càng phải đối mặt với bản án nặng nề 20 năm tù.
Cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án, ông Trump từng kêu gọi thả người
Vụ án này được xem là phiên tòa mang tính biểu tượng nhất kể từ khi Luật An ninh Quốc gia được thi hành, phán quyết đã thu hút sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế. Con trai Lê Sùng Ân (Sebastien Lai) và con gái Lê Thái của ông Lê Trí Anh đã nhiều lần bôn ba sang Anh và Mỹ, kêu gọi chính phủ các nước giải cứu cha mình. Tổng thống Mỹ Trump từng công khai bày tỏ cảm thấy “rất buồn” về hoàn cảnh của ông Lê Trí Anh, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem xét thả người; Ngoại trưởng Anh và các nước G7 cũng từng ra tuyên bố chung yêu cầu thả người.
Tuy nhiên, phía Bắc Kinh luôn phản hồi cứng rắn, kiên quyết cho rằng vụ án này không liên quan đến tự do báo chí, mà là “pháp luật thực thi công lý”. Với việc ông Lê Trí Anh bị kết án nặng, các nhà phê bình chỉ ra rằng, vụ án này có thể tạo ra hiệu ứng ớn lạnh đối với truyền thông và không gian ngôn luận tại Hồng Kông. Dư luận phổ biến cho rằng, điều này tượng trưng cho việc tự do báo chí và không gian phản biện ngày xưa của Hồng Kông đã hoàn toàn đi vào lịch sử.
Theo Vision Times