Gần đây, vụ việc “đứa trẻ hoang dã” ở Vân Nam đã thu hút sự chú ý của toàn mạng lưới, cư dân mạng liên tục kêu gọi trừng phạt những người liên quan đến việc lạm dụng đứa trẻ. Chính quyền Trung Quốc không phản hồi mà còn ra sức phong tỏa thông tin liên quan. Vào ngày 6 tháng 11, một bài hát về sự việc này đã được lan truyền trên trang Bilibili (B trạm) của Trung Quốc.

Lời bài hát mô tả sự ngược đãi kinh hoàng của tội phạm đối với đứa trẻ trong vụ “đứa trẻ hoang dã”, sự chà đạp và coi thường nhân tính, đồng thời lên án xã hội Trung Quốc “Hoang đường biết bao, sự giả tạo văn minh khiến lòng người nguội lạnh”, “Quá hoang đường,sự giả tạo này đã phá vỡ mọi tưởng tượng”. Cuối cùng, bài hát kết luận bằng câu hỏi “Ai… mới là cầm thú”.

Tên bài hát là “Nhân diện thú tâm”, Sáng tác lời: Gming X Gemini; Sáng tác nhạc: Gming X Suno

Lời bài hát được dịch thành thể thơ lục bát “Ai mới là cầm thú?

Mặt đường bỏng rát như nung,
Em bò da cháy… hãi hùng mắt ai.
Không giày, không áo đọa đày,
Thở hơi dã thú, tháng ngày xót xa.
Hài nhi bế ẵm người ta,
Áo quần thơm phức, ẵm à bình yên.
Họ rằng: “Thuận lẽ tự nhiên”,
Nói lời gian dối nát duyên kiếp người.
Tự xưng cha mẹ… ôi thôi,
Mắt che, lòng tối, lấy đời con thơ.
Buồn cho cố chấp dại khờ,
Thịt xương em tế bàn thờ vô danh.
Lý tưởng cao cả? Lưu manh!
Là xiềng tàn nhẫn bạo hành mà thôi.
Tấm thân trí thức sáng lòa,
Mà tim thú dữ ẩn òa bên trong.
Miệng gọi “con”, dạ sắt đông,
Nuôi như súc vật… có không hỡi Trời!
Hoang đường! Giả dối người ơi!
Văn minh mà dạ lạnh tơi cõi lòng.
Dân làng còn nhớ… mùa đông
Trời sương nước giá xối dòng lên em.
Rửa “dơ bẩn” giữa trời đêm,
Không chăn không gối, lồng xe lạnh lùng.
Cách ly khói lửa mịt mùng,
Cách ly luôn cả chút chung ánh tình.
Họ “lưu đày” chính con mình
Một thân em chịu án hình chung thân.
Đây là diễn kịch phải chăng?
Hay làm thí nghiệm… máy giăng đâu nhìn?
Quay em trần trụi triền miên
Tung lên “web tối” kiếm tiền… hỡi ôi.
Cung điện tri thức xa xôi
Không dạy đạo lý làm người mẹ cha?
Nhân danh “tình ái”… ban ra
Khi thì roi vọt, khi là đảo điên
Em đâu là “tác phẩm” riêng
Chỉ là mầm sống lãng quên giữa đời.
Tiếng em khóc xé cõi trời,
Quyện cùng tiếng chó một đời hoang vu.
Hỡi nhân gian cõi mịt mù:
Hỏi ai cầm thú sài lang đất này?

Tổng quan vụ việc “đứa trẻ hoang dã”

Ngày 16 tháng 10, một cư dân mạng đã chụp ảnh tại khu vực dịch vụ đường cao tốc Tứ Xuyên, thấy một bé trai trần truồng đang bò trên mặt đất như chó, dùng miệng gặm thức ăn trên đất. Một cặp nam nữ nghi là cha mẹ của đứa trẻ còn đang bế một em bé sơ sinh, em bé này ăn mặc rất bình thường. Cặp nam nữ này lái một chiếc xe RV (nhà di động). Sau đó, một số người qua đường khác cũng chụp được hình ảnh gia đình này ở những nơi khác, bé trai vẫn trần truồng và có hành vi giống chó. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ của công chúng về việc lạm dụng trẻ em.

Về vấn đề này, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng gia đình bốn người này đến từ Nam涧, Đại Lý, Vân Nam, đứa trẻ chưa bao giờ được đăng ký hộ khẩu. Họ còn tuyên bố rằng hai vợ chồng đều đã “tốt nghiệp đại học”, và cách đối xử với đứa trẻ là một “phương pháp giáo dục tự nhiên”, “người khác không có quyền can thiệp”.

Nhưng khi cư dân mạng đào sâu hơn, họ phát hiện ra blogger Douyin “Guo Ba” (Oắt con), người trở về từ nước ngoài và có liên quan đến gia đình này, đã bị chụp ảnh trước một ngôi nhà màu đỏ cùng với đứa trẻ và một con chó. Anh ta bắt đứa trẻ bò trên đất, nghi là một cơ sở huấn luyện “trẻ em chó”. Cư dân mạng tìm ra tên thật của blogger này là Quách Thụy (Guo Rui), và là em trai của Vạn Lộ (Wan Lu), “mẹ” của “đứa trẻ hoang dã”. Cha của họ là Vạn Hòa Bình (Wan Heping), một quan chức của Tổng cục Thể thao Trung Quốc. Nội dung tài khoản của Quách Thụy trên các nền tảng xã hội ở nước ngoài cho thấy anh ta nhiều lần khoe mình sơn mặt thành mặt hề trắng, nghi là mật mã của giới ấu dâm ở nước ngoài. Mặt của đứa trẻ cũng bị sơn trắng, nghi ngờ có sự tồn tại của việc buôn bán trẻ em xuyên quốc gia hoặc phát trực tiếp video ngược đãi trẻ em trên các trang web đen ở nước ngoài để kiếm tiền. Một số cư dân mạng còn suy đoán rằng đây có thể là một thí nghiệm xã hội chống lại loài người.

Sau khi những thông tin này bị phanh phui, “Guo Ba” đã nhanh chóng xóa sạch tài khoản của mình và chuyển sang chế độ riêng tư, khiến cư dân mạng không thể xem được.

Một cư dân mạng am hiểu tình hình cũng tiết lộ, theo người dân địa phương, có lần họ nhìn thấy vào mùa đông trời rất lạnh, “đứa trẻ hoang dã” vẫn trần truồng, bị cặp vợ chồng này xách đến vòi nước lạnh để xối rửa.

Hành vi lái xe RV đi khắp cả nước để biểu diễn công khai việc ngược đãi trẻ em này đã khiến cư dân mạng cả nước, đặc biệt là các bà mẹ, vô cùng phẫn nộ. Cư dân mạng liên tục kêu gọi điều tra kỹ lưỡng “Guo Ba” và cặp vợ chồng này, giải cứu đứa trẻ và kiểm tra sức khỏe cho bé. Vào ngày 1 tháng 11, một chủ đề (super topic) trên nền tảng Weibo nhằm giải cứu đứa trẻ có tên “Gào thét vì sinh mệnh” chỉ trong hai ngày đã đạt 680 triệu lượt đọc và 115.000 bài đăng. Chính quyền không phản hồi mà còn ra sức phong tỏa.

Theo NTDTV