Thời báo Tân Đường Nhân ngày 04/11/2025 đưa tin: Ngày 3 tháng 11, bà Ông Tĩnh Tinh (Mary Jean Reimer), vợ góa của cố chỉ đạo võ thuật và đạo diễn Hồng Kông Lưu Gia Lương (Liu Chia-liang), xác nhận tro cốt của người chồng quá cố đã bị đánh cắp. Bà từ chối trả 60 triệu đô la Hồng Kông tiền chuộc và nhắn gửi đến bọn tội phạm: “Đừng động đến Trương Quốc Vinh”.
Lưu Gia Lương là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và diễn viên nổi tiếng của hãng phim Shaw Brothers. Ông từng tự đạo diễn và đóng vai chính trong các bộ phim như “Túy Quyền 3” và đã nhận được Giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Cha của ông, Lưu Trạm (Lau Jaam), là cháu của đệ tử Hoàng Phi Hồng.
Năm 1984, nữ diễn viên Hồng Kông Ông Tĩnh Tinh kết hôn với Lưu Gia Lương và họ có hai con gái. Tháng 6 năm 2013, Lưu Gia Lương qua đời vì bệnh tật.
Bà Ông Tĩnh Tinh cho biết trong một video đăng trên tài khoản xã hội vào ngày 3 tháng 11 rằng, vào cuối tháng 8, bà nhận được điện thoại từ nhân viên nghĩa trang Bảo Phúc Sơn (Po Fook Hill) nói rằng tro cốt của Lưu Gia Lương bị nghi ngờ đã bị đánh cắp, và họ hy vọng bà có thể ủy quyền cho cảnh sát điều tra.
Bà, lúc đó đang ở nước ngoài, đã vô cùng sửng sốt: “Phản ứng đầu tiên của tôi là nói, cuộc điện thoại này chắc chắn là lừa đảo! Làm gì có ai đi trộm tro cốt chứ? Tro cốt của sư phụ Lưu không có bất kỳ vật tùy táng quý giá nào, không có giá trị gì cả, làm sao có thể có người trộm tro cốt của ông ấy?”
Bà Ông Tĩnh Tinh cho biết, sau khi cảnh sát xác minh, họ phát hiện tro cốt của Lưu Gia Lương thực sự đã bị đánh cắp. Bên trong hộc chứa tro cốt chỉ còn lại một mảnh vải đỏ, một mảnh vải vàng và một cuốn sách kỷ niệm cuộc đời Lưu Gia Lương.
Bà đã cho xem bức ảnh sau khi tro cốt bị đánh cắp trong video. Bà cũng cho biết, bọn tội phạm đã gửi ảnh chụp hũ tro cốt bị đánh cắp của chồng bà, yêu cầu bà trả 60 triệu đô la Hồng Kông tiền chuộc, thông điệp này đã bị cảnh sát chặn lại.
Bà Ông Tĩnh Tinh nhấn mạnh rằng bà sẽ không trả tiền chuộc, vì cho rằng đây là sự thỏa hiệp với bọn tội phạm, dung túng cho hành vi sai trái và đi ngược lại nguyên tắc của bà. “Cảnh sát đã hỏi tôi có trả tiền chuộc không. Tôi nói cho bạn biết, tôi sẽ không, tại sao phải đưa tiền chuộc?”
Bà thẳng thắn thừa nhận rằng bà và các con gái vô cùng đau buồn trước sự việc này, nhưng họ sẽ mạnh mẽ đối mặt. Về việc có thể tìm lại được tro cốt của người chồng quá cố hay không, bà không hy vọng nhiều.
Trong video, bà Ông Tĩnh Tinh cũng tiết lộ rằng ngoài chồng bà, tro cốt của nhiều người nổi tiếng khác tại Bảo Phúc Sơn cũng bị đánh cắp cùng lúc: “Không chỉ tro cốt của sư phụ Lưu bị trộm, mà còn có những người khác.” Gia đình của một số người nổi tiếng đã nhận được các cuộc gọi tống tiền lên tới hàng chục triệu đô la Hồng Kông. Do vụ việc vẫn đang được điều tra, bà không tiết lộ danh sách cụ thể các nạn nhân.
Bà Ông Tĩnh Tinh vô cùng tức giận về vụ trộm mộ và hét vào mặt bọn tội phạm: “Thật là vô pháp vô thiên, sao có thể công khai nói mỗi ngày đều muốn đi đào mộ của Lưu Gia Lương, các người muốn thông báo cho tôi à, tôi biết rồi, các người đừng đi động đến Trương Quốc Vinh nữa.”
Được biết, Bảo Phúc Sơn là nơi đặt linh vị của nhiều người nổi tiếng ở Hồng Kông, bao gồm Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung), Thẩm Điện Hà (Lydia Shum) và La Văn (Roman Tam). Ông Tĩnh Tinh từng hợp tác với Trương Quốc Vinh trong phiên bản điện ảnh “Dương Quá và Tiểu Long Nữ” năm 1983, trong đó bà đóng vai Tiểu Long Nữ.
Hiện tại, cảnh sát Hồng Kông đã mở cuộc điều tra về vụ trộm mộ và bắt giữ một người, đồng thời đang truy lùng tung tích của những kẻ còn lại. Ít nhất bốn tên tội phạm có liên quan đến vụ án, và đằng sau vụ án bị nghi ngờ có liên quan đến một tập đoàn lừa đảo Campuchia.
Theo NTDTV