DKN.TV

Họa sỹ đường phố tặng người vô gia cư ngôi nhà ước mơ

Một họa sỹ với nickname Skid Robot đến từ Los Angeles đã vẽ nên ước mơ cho những người vô gia cư một cách chân thành, cảm động và đẹp đẽ qua những bức tranh trên tường anh dành cho họ. 

Đây là tác phẩm đầu tiên của Skid Robot trong khu phố nghèo Skid Row nằm ở vùng ngoại ô Los Angeles. Người phụ nữ này là một trong vô số những người vô gia cư phải vất vả bươn chải lo từng miếng ăn cái mặc. Họ chỉ mong muốn có một mái ấm. Và anh đã vẽ ước mơ về những đồng đô-la cho người phụ nữ.

Cựu nghệ sĩ JW bang Florida nổi tiếng một thời nay chỉ có mong muốn nhỏ bé là được nằm trên một chiếc giường nhỏ, bên cạnh khung cửa số có ánh trăng chiếu vào. Khung cảnh nên thơ này phần nào an ủi tâm trạng người nghệ sỹ khi tất cả ánh hào quang đã trôi vào dĩ vãng.

Những số phận kém may mắn này cũng ao ước có được một món quà. Và Skid Robot đã dành tặng họ một điều bất ngờ.

Trong ảnh là Tony, một người vô gia cư sống ở khu vực này nhiều năm. Tony nói rằng nước sạch là thứ quý giá nhất với những người nơi đây. Vì thế, Skid Robot đã mang đến cho họ khoảng… 40 lít nước.

Một chiếc giường hoàng tộc cho người vô gia cư lạc quan này.

Với Ben, một người vô gia cư khuyết tật, Skid Robot vẽ tặng anh một chiếc ngai vàng. Ben là vị vua trong tòa lâu đài hùng tráng của riêng mình.

Dù gặp phải nhiều khó khăn trong khi làm quen và tìm hiểu những mong ước của người vô gia cư, nhưng Skid Robot vẫn kiên trì và thầm lặng tiếp tục công việc. Với người đàn ông này, anh dành tặng một ước mơ giản dị trong sáng: những viên kẹo và một bữa tiệc sinh nhật ấm áp.

Có nhiều lúc người nghệ sỹ đường phố hoàn thành tác phẩm khi nhân vật chính vẫn còn đang say giấc. Người đàn ông này chỉ cần có đủ cơm ăn mỗi ngày. Skid Robot đã lặng lẽ để lại túi nhu yếu phẩm mà anh mua tặng họ rồi ra về.

Có được một chú gấu Teddy làm bạn đồng hành là giấc mơ giản dị của người phụ nữ này. Có lẽ, cô luôn nhớ về tuổi thơ của mình, khi gánh nặng mưu sinh không cướp đi tất cả niềm hạnh phúc.

Những chiếc ti vi, chiếc bàn “nhân tạo” là một niềm an ủi lớn lao cho những người nghèo, giúp họ cảm thấy như đang được ở nhà và lạc quan hơn vào một tương lai tốt đẹp.

Người đàn ông này ao ước được sống trong một khung cảnh yên bình mà không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc.

Skid Robot nói rằng tuy đây chỉ là những hình vẽ có vẻ “vô nghĩa” nhưng người xung quanh có thể cảm nhận được một thứ gì đó, mà có thể thay đổi cách nhìn của họ về nghèo đói. Những tấm ảnh chụp các bức tường đều được Skid Robot chia sẻ trên trang Instagram của anh với thông điệp: “Hãy giúp đỡ người nghèo”.

Một vài tác phẩm khác của chàng nghệ sỹ giàu lòng nhân ái này:

Theo Vietheart
Thiện Phong

Xem thêm:

Exit mobile version