DKN.TV

Chàng vì nàng đã từ bỏ vương vị, tình nguyện làm thị vệ suốt 70 năm

Vừa qua, tấm ảnh chụp Nữ hoàng Elizabeth nước Anh nở nụ “cười trộm” đã làm nóng cộng đồng mạng, trong tấm ảnh Hoàng thân Philip mặc bộ y phục thị vệ của đội cảnh vệ hoàng gia Anh, đứng gác cho Nữ hoàng.

(Ảnh: Internet)

Hình ảnh này dường như đã từng được nhìn thấy ở đâu đó trước đây, khi Nữ hoàng đăng quang vào năm 1953, hai người cũng cười trộm một cách tinh nghịch.

(Ảnh: Getty Images)

Năm 1939, công chúa Elizabeth 13 tuổi ở Dartmouth nước Anh đã tình cờ gặp gỡ hoàng tử Philip của Hy Lạp. Tám năm sau đó, hai người “hồng nhạn đưa tình” (tỏ tình qua thư từ), cuối cùng họ đã nên duyên vợ chồng vào ngày 20/11/1947.

(Ảnh: Internet)

Đây là lần lộ diện công khai đầu tiên của hai người sau khi đính hôn.

(Ảnh: Pinterest)

Elizabeth là người nối nghiệp hoàng thất, không thể gả sang nước khác.

(Ảnh: Internet)

Hoàng tử Philip vì để lấy nàng, đã từ bỏ quyền thừa kế hoàng vị của Hy Lạp.

(Ảnh: Internet)

Trong lễ diễu hành Trooping the Color (Ảnh: kalboor.com)

Những năm về sau, nàng là nữ hoàng, và người đàn ông ấy chính là thị vệ trung thành nhất của nàng!

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tình yêu đối với họ, bất kể nơi đâu đều như hình với bóng.

Trong tuần trăng mật ở Broadlands, Hampshire, 11/1947 (Ảnh: AFP)
(Ảnh: National Portrait Gallery, London)
(Ảnh: AFP/Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Tình yêu đối với họ, là trao cho nhau những cái nhìn tha thiết.

Hạnh phúc trong lễ cưới, 20/11/1947 (Ảnh: Internet)

Ánh mắt, nụ cười, và những khoảnh khắc hạnh phúc của Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip trong tuần trăng mật ở Broadlands, Hampshire, 11/1947 (Ảnh: Topica Press Agency, Getty Images)

Đi bộ ở Broadlands năm 2007 (Ảnh: Getty Images)

Tại lễ diễu hành Trooping the Color ở tòa nhà Horse Guards Parade, 11/6/2011 (Ảnh: Getty images, AP, Rex, Reuters)

70 năm mưa gió đằng đẵng, từ tuổi trẻ xanh tươi đến cụ già tóc bạc, từ thế giới của hai người đến con cháu đầy đàn, họ đã dùng 70 năm để nói với mọi người rằng, tình yêu chính là cho đi, tình yêu chính là bầu bạn.

Theo soundofhope.org

Xem thêm:

Exit mobile version