DKN.TV

Chàng trai khuyết tứ chi và giấc mơ làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng

Achmad Zulkarnain (24 tuổi) người Indonesia dù không có tay chân nhưng vẫn mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Sự nỗ lực trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhìn bức ảnh đầy nghệ thuật này, ít ai ngờ rằng “cha đẻ” của chúng là một người tật nguyền tứ chi. (Ảnh: Lostbird)
Bản thân anh Achmad đã theo đuổi đam mê nhiếp ảnh từ rất lâu. Những bức hình đẹp như ngày nay là kết quả của quá trình rèn luyện gian khổ. (Ảnh: Dân Trí)
Bất chấp tật nguyền, anh Achmad Zulkarnain vẫn cố gắng trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với nhiều tác phẩm để đời. (Ảnh: Dân Trí)
Dù không có bàn tay nhưng anh vẫn có thể sử dụng mặt, miệng và cẳng tay để điều khiển máy ảnh. (Ảnh: Lostbird)
Lúc mới đầu, việc sử dụng máy ảnh rất khó khăn nhưng sau thời gian dài làm quen, Achmad đã có thể chụp ảnh thành thạo, thậm chí còn tạo ra nhiều bức hình đầy nghệ thuật. (Ảnh: Lostbird)
Chủ đề các bức ảnh Achmad chụp đa dạng cả về con người lẫn thiên nhiên. (Ảnh: Lostbird)
Sự bình dị của cuộc sống trở nên đầy nghệ thuật trong những tác phẩm của Achmad. (Ảnh: Lostbird)
Ngoài chụp ảnh, chàng trai này còn có thể di chuyển chuột thoăn thoắt bằng đoạn khuỷu tay để chỉnh ảnh trên laptop. (Ảnh: Lostbird)
Achmad thậm chí còn thành lập một công ty riêng mang tên Dzoel để quản lý các đơn hàng chụp ảnh. (Ảnh: Dân Trí)
Khi có thời gian rảnh rỗi, anh đem chiếc xe nhỏ do người nhà chế tạo dành riêng cho anh để đi hóng gió. (Ảnh: Vnexpress)
Zulkarnain chia sẻ: “Tôi không muốn mọi người nhìn những bức ảnh và nghĩ xem tôi là ai. Tôi chỉ muốn họ nhìn nhận khía cạnh sáng tạo của mình”. Nghị lực sống và sự chăm chỉ trong công việc đã giúp anh thành công như ngày hôm nay. (Ảnh: Vnexpress)

Lan Phương

Exit mobile version