Đại Kỷ Nguyên

Tiên tri của Brandon Biggs: Bóng tối lan tràn, đầu rắn và mạng lưới ngầm chằng chịt như bạch tuộc, ‘Heo kinh tế’ sụp đổ, nữ ma đầu trỗi dậy, người giàu tháo chạy

Ảnh minh họa, chụp từ mà hình/ tổng hợp nhiều nguồn.

Cuộc chiến chính tà nơi trần thế từ trước đến nay đều là sự phản ánh của cuộc đại chiến Thần-Ma ở linh giới. Vào thời khắc cuối cùng, đêm trước cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, thế giới được chia thành hai loại quốc gia: quốc gia cừu và quốc gia dê. Và trong cuộc chiến vô hình đó, một người canh gác Cơ Đốc giáo tên là Brandon Biggs đã nhìn thấy tương lai chưa xảy ra. 

Vào ngày 19 tháng 10, Brandon nhìn thấy trong linh giới khi đang cầu nguyện một vết nứt, một ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối từ trên trời giáng xuống, xuyên qua mặt đất. Ông nói đó là “thời kỳ giới hạn của chiến tranh thuộc linh”. Một cuộc chiến đã bắt đầu từ lâu trong linh giới mà con người không hề hay biết, giống như phiên bản đời thực của “Chúa tể những chiếc nhẫn” (Lord of the Rings) đã được dàn dựng ở nhân gian. Ông nhìn thấy bóng tối đang lan rộng từ những góc khuất tựa như Mordor trong thực tại. Những ‘đầu rắn’ lẻn vào thành phố, hang chuột ở khắp nơi. Đội quân của ánh sáng cũng đang tập kết ở đường chân trời. Con mắt của Sauron đang bùng cháy trong mạng lưới ngầm. Chiếc nhẫn quyền lực đang tỏa ra ánh sáng quyến rũ trong tay các chính trị gia. Tuy nhiên, mầm mống của ánh sáng vẫn chưa bao giờ tắt. Những tín đồ giống như Frodo đang từng bước tiến về phía vết nứt của ngày tận thế. Trên ranh giới giữa quốc gia cừu và quốc gia dê, thời kỳ giới hạn của chiến tranh thuộc linh đã đến. 

Vào tháng 3 năm 2024, Brandon Biggs, người canh gác Cơ Đốc giáo, đã tiên tri rằng Trump sẽ bị ám sát. Ông thậm chí còn mô tả chi tiết về vụ ám sát Trump, viên đạn bay qua tai Trump, làm rách vành tai. Trump quỳ xuống cầu nguyện với Chúa, rồi đứng dậy, báo hiệu sự tái sinh. Tuy nhiên, lúc đó không ai tin lời cảnh báo của ông, cho rằng ông bị điên. 

Giờ đây, trong buổi phát trực tiếp vào ngày 29 tháng 10 năm 2025, ông chia sẻ lại dị tượng mà ông đã thấy vào ngày 19 tháng 10, nhưng cũng giống như dự đoán của ông vào tháng 3 một năm trước, không ai tin. Lượt xem của chương trình này chỉ có ba mươi nghìn lượt (https://www.youtube.com/watch?v=U8IAGFgZGEA). Nhưng lần này, Chúa lại mở ra cửa sổ thiên đường, thông qua các hình ảnh thuộc linh, cơn bão trên mặt đất, sự can thiệp của Chúa, cho đến sự phán xét cuối cùng, tiết lộ sáu chuỗi nhân quả. Đây không phải là những mảnh ghép rời rạc, mà là một bản đồ hệ thống giống như dây xích, mỗi mắt xích đều liên kết chặt chẽ với mắt xích tiếp theo. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau bước vào cuộc chiến thuộc linh này. Nội dung hôm nay sẽ hơi dài một chút, nhưng vô cùng, vô cùng quan trọng. Xin hãy nhất định xem đến cuối.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, khi Brandon làm khách mời trên kênh của Steve Cioccolanti, ông đã tiên tri rằng Trump sẽ bị ám sát. Khi đó, kênh riêng của Brandon chỉ có vài chục nghìn khán giả, khu vực bình luận cũng đầy rẫy sự chế nhạo. Có người nói ông là kẻ điên, cũng có người nói ông là fan của Trump, đang thần thánh hóa ông ấy. Nhưng ba tháng sau, vào ngày 13 tháng 7, tại cuộc vận động ở Pennsylvania, mọi thứ đã xảy ra đúng như ông tiên tri. Viên đạn lướt qua vành tai Trump, máu bắn ra. Brandon không cho rằng đây là chính trị, ông cho rằng đó là một “hành động phối hợp ngầm”, không phải là một tay súng đơn độc. Tuy nhiên, báo cáo của FBI lại nói rằng đó là “cuộc tấn công của sói đơn độc”. Sau này, ngày càng nhiều nhà báo điều tra chú ý đến đường dây tài chính và các nhóm xã hội bí ẩn đằng sau vụ án. Ủy ban điều tra tình báo của Quốc hội Hoa Kỳ cũng thừa nhận rằng một phần tài liệu điều tra vụ ám sát đã “bị trì hoãn nộp”. Tin tức cũng đã chứng thực câu nói từ linh kiến của ông ba tháng trước: “Có một con chuột bên trong. Con chuột bên trong cảnh báo chúng trước khi công lý đến.”

Khi thời gian đến ngày 19 tháng 10 năm 2025, Brandon lại một lần nữa bước vào “tần số” của tháng 3 năm 2024. Lần này, ông đề cập đến hai thành phố: Chicago và New York. Trong thực tế, các con số ở hai nơi này cũng đang xấu đi. New York vào tháng 11 đã chào đón vị thị trưởng cộng sản không thể tin nổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, người thề sẽ chấm dứt thời đại Trump. Trump sau khi cuộc bầu cử thị trưởng New York kết thúc, đã phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ rằng: “Sau kết quả bầu cử tối qua, sự lựa chọn mà tất cả người Mỹ phải đối mặt là vô cùng rõ ràng. Chúng ta phải lựa chọn giữa chủ nghĩa cộng sản và lẽ thường.” Trong thực tế, một cuộc chiến tranh thuộc linh thực sự đã bắt đầu. Có tin đồn rằng để kỷ niệm truyền thống Cơ Đốc giáo của Hoa Kỳ, người ta dự định xây dựng một bức tượng Chúa Jesus khổng lồ ở cảng New York, tượng Chúa Jesus Tự do. Điều này khiến những người theo phái tự do tức giận. 

Vào ngày 19 tháng 10, Brandon nói trong chương trình: “Kẻ chủ mưu đó, tôi lại một lần nữa nhìn rõ hắn. Hắn luôn đi trước một bước, bởi vì trước khi người bắt hắn đến, đã có chuột nội bộ báo tin cho hắn.”

Lúc này, giọng điệu của ông đột nhiên trở nên dồn dập. Ông nói: “Tôi thấy rõ ràng đến vậy, không chỉ có một con chuột nội bộ. Chúng chạy khắp nơi, cố gắng ẩn nấp. Người tốt thì luôn đến sau khi sự việc đã rồi, kết quả luôn là quá muộn. Kẻ chủ mưu đó có nội gián bảo vệ. Hắn là đầu rằn (trùm) của khu vực này, tinh thông việc ủy thác nhiệm vụ, xảo quyệt như cáo. Hắn mặc chiếc áo hoodie có khóa kéo màu đen tuyền, theo sau là hai thuộc hạ mặc đồ đen. Chúng ẩn náu trong căn cứ dưới lòng đất, không có thẻ từ thì không thể vào được.” 

Brandon nói, điều này chỉ thẳng vào chính phủ và hệ thống tư pháp, nội gián dày đặc như mạng nhện. Chúng tiết lộ các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ thủ phạm chính, khiến các cuộc đột kích của FBI ở biên giới luôn thất bại. Hãy nghĩ xem, trùm ma túy của MS-13, kẻ cầm đầu mạng lưới ngầm, tất cả đều sống nhờ những hang chuột này. Brandon nói, bạn có cảm thấy không? Hệ thống chính trị đã bị mạng lưới rắn và chuột này xâm nhập, giống như dây leo độc quấn quanh cây cổ thụ, hút cạn nhựa sống của công lý. Sự can nhiễu lớn ở Chicago và một thành phố khác, tức là New York, đều là sự phản ánh của mạng lưới rắn chuột này.

Ngay từ năm ngoái khi tiên tri về vụ ám sát Trump, Brandon đã nhìn thấy cái bóng tương tự của nội gián. Bây giờ ông nhìn thấy rõ ràng hơn. Ông nói, đừng nghĩ rằng đây chỉ là một dị tượng của linh giới. Bây giờ dị tượng này đã phản ánh vào thực tế. Theo các bản tin sau đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn để loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính, xóa các chương trình “cửa hậu” (backdoor) do các nhóm hacker được Trung Quốc hậu thuẫn cài đặt trong hàng ngàn máy tính ở Mỹ. Những dị tượng mà Brandon nói đến như “rat within” (chuột bên trong), “snake head” (đầu rắn), “being warned before they get there” (được cảnh báo trước khi họ đến) đã nhanh chóng được phản ánh trong thực tế qua tình huống xâm nhập có hệ thống + chuột báo tin này. 

Trong chương trình, Brandon không chỉ rõ tất cả những điều này xảy ra ở thành phố nào, vì ông nói Chúa bảo ông “phải yên lặng”, phải thông qua cầu nguyện để phơi bày căn cứ này, bắt giữ kẻ cầm đầu này. Bắt được đầu rắn thì có thể chặt đứt đuôi rắn, giống như hiệu ứng domino, có thể quét sạch các hoạt động phá hoại lớn khác trên toàn nước Mỹ. Nếu không cầu nguyện, hang chuột này sẽ nuốt chửng toàn bộ quốc gia cừu, tức là nước Mỹ. 

Những gì Brandon nói về “đầu rắn” và một cặp “người mặc đồ đen”, ẩn náu trong không gian “dưới lòng đất” tương ứng với thực tế, vẫn có những báo cáo công khai. Ví dụ, các hành động của cảnh sát Chicago và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang nhằm trấn áp các nhà kho bí mật và các cơ sở ngầm. Nếu giải thích từ góc độ tâm linh, chuỗi rắn chuột này khi phản ánh vào thực tế đều có những biểu tượng cụ thể. Con chuột và con rắn mà Brandon nhìn thấy trong linh giới tượng trưng cho quyền lực và sự lừa dối. Người mặc đồ đen tượng trưng cho sự ẩn giấu và âm mưu. Những con rắn, con chuột này tượng trưng cho sự xâm nhập cực độ vào chính phủ và hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Mà Chúa để Brandon dẫn dắt mọi người cầu nguyện, tượng trưng cho sự can thiệp của linh giới, tiếng kèn Cơ Đốc của cuộc chiến thuộc linh đã vang lên, phải bắt được đầu rắn. Bắt được đầu rắn tượng trưng cho điểm đột phá của ánh sáng. 

Tiếp theo, dị tượng mà Brandon nhìn thấy khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tầm nhìn của Brandon chuyển sang một người khác, giọng điệu đột ngột thay đổi, giọng nói gần như run rẩy. Chúng ta phải cầu nguyện, bảo vệ bà ấy. Bởi vì ông nhìn thấy một phụ nữ tóc vàng, Tổng chưởng lý Pam Bondi. Trên đầu bà ấy treo một phần thưởng ngầm. Bà xuất hiện trên một tấm áp phích truy nã kiểu miền Tây cũ, tiền thưởng là năm mươi nghìn hoặc năm trăm nghìn đô la Mỹ. Con số 5 này theo sau là 2 số 0 mờ ảo, nhưng lại vô cùng chí mạng. Brandon nói, đây không phải là trường hợp cá biệt, còn có danh sách ám sát các thành viên nội các, mỗi người có một mức giá khác nhau, được tài trợ bởi các thế lực ngầm. Brandon nói, tôi không thể tiết lộ nhà tài trợ, lệnh truy nã ngầm này thậm chí còn lan đến Tòa án Tối cao. 

Brandon nói, Bondi đang từng bước tiếp cận sự thật. Bà ấy đã nắm giữ bằng chứng then chốt. Đây là một mạng lưới hình xoắn ốc, giống như quả bóng bầu dục của Mỹ hoặc bánh Debbie, lớp này chồng lên lớp kia, bí mật được giấu ở giữa. Bà ấy sẽ phơi bày mọi điều ác, lật tung cái mạng lưới ngầm tà ác đó, nhưng không biết phải xử lý nó như thế nào. Bà ấy đã đến quá gần sự thật, cũng quá nguy hiểm. Brandon kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho bà ấy, để Chúa ban cho bà ấy trí tuệ siêu nhiên, để bà ấy nhìn rõ những con chuột đó, và xây dựng một hàng rào bảo vệ cho bà ấy trong linh giới, bảo vệ chiếc SUV màu đen của bà và gia đình bà. Mặc dù trong thực tế, chúng ta không thể nhìn thấy hình ảnh các thiên thần có đang bảo vệ Bondi và chiếc xe SUV màu đen của bà ấy hay không, nhưng các đoàn xe bảo vệ thực thi pháp luật được đào tạo bài bản, giám sát phương tiện và lá chắn an toàn cho xe hơi bên cạnh những nhân vật nổi tiếng quả thực không hiếm thấy. 

Mạng lưới ngầm tà ác mà Brandon nhìn thấy trong dị tượng cũng tương ứng với “cấu trúc chuyển tiền nhiều lớp” trong thực tế. Truyền thông tiết lộ rằng một báo cáo điều tra của Hoa Kỳ đã chỉ ra sự tồn tại của “mạng lưới công ty vỏ bọc ở nước ngoài + quỹ tín thác nhiều lớp” dùng để chuyển tiền chính trị và thao túng quy trình điều tra. Sau đó, Brandon nhìn thấy khuôn mặt của một cựu quan chức chính quyền Biden. Ông nói, mọi người đều biết ông ta, ông ta đã gây ra vô số rắc rối cho Trump, ông ta có tội, bằng chứng nằm trong ổ đĩa máy tính đó. Cựu quan chức này cố gắng xóa bằng chứng tội lỗi qua cửa hậu, nhưng Thánh Linh đã cho Pam Bondi thấy trong giấc mơ rằng thông qua cửa hậu của phần mềm, có thể khám phá các tài liệu bị giấu. Vì vậy, Pam Bondi này đã lẩm bẩm trong mơ: “Vẫn chưa đủ, chỉ cần thêm một chút nữa, tôi có thể đóng đinh nó.” Nói cách khác, một khi bằng chứng đủ, vụ án sẽ được đóng đinh chắc chắn, không ai có thể thoát tội. Điều này liên quan đến mạng lưới ngầm ở biên giới phía Nam, thậm chí có sự xâm nhập của thế lực nước ngoài. 

Những dị tượng mà Brandon nhìn thấy như “cửa hậu” tiết lộ phần mềm xâm nhập, xóa cục bộ, che giấu sự thật, v.v., trong thực tế cũng gần như tương ứng đồng bộ. Bộ Tư pháp đã từng công bố một “hành động được tòa án ủy quyền”, thông qua các công cụ mạng đã xóa phần mềm cửa hậu độc hại được cài đặt trong hàng ngàn máy tính của Mỹ. Không lâu sau, cơ quan thực thi pháp luật biên giới và chống buôn người của Hoa Kỳ đã báo cáo rằng, một chiến dịch biên giới quy mô lớn đã phá vỡ một mạng lưới xuyên quốc gia, liên quan đến buôn người, ma túy và đường hầm. Mặc dù không thể hoàn toàn tương ứng với tài liệu mà Bondi tiết lộ, nhưng nó gần như nhất quán với dị tượng của Brandon về việc “mở rộng về phía nam”, “mạng lưới đi sâu vào biên giới”.

Sau đó, Pam Bondi thực sự đã nhiều lần xuất hiện trước ống kính truyền thông, bà công khai kêu gọi “loại bỏ sự can thiệp chính trị trong hệ thống tư pháp”. Brandon gọi loạt dị tượng này là “vết nứt của linh giới”. Dị tượng Bondi bị treo thưởng tượng trưng cho nữ chiến binh của ánh sáng và công lý bị vây bắt. Tấm áp phích truy nã tượng trưng cho ý định giết người của kẻ kiểm soát quyền lực. Dị tượng quả bóng bầu dục xoắn ốc tượng trưng cho sự phức tạp và sâu xa của mạng lưới tội phạm, cũng như chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Mà việc giành lại bằng chứng tội phạm đã bị xóa qua cửa hậu máy tính tượng trưng cho sự can thiệp của linh giới, sức mạnh của ánh sáng cuối cùng sẽ xuyên thủng bóng tối. Dị tượng Bondi cuối cùng niêm phong vụ án tượng trưng cho điểm giới hạn của sự phán xét. Sự thật sẽ bị “đóng đinh chắc chắn”, không thể trốn thoát. 

Thế là, chúng ta thấy trên khuôn mặt của Brandon xuất hiện một sự yên bình kỳ lạ. Ông nhìn rất kiên định và nói, Bondi cuối cùng sẽ vạch trần mạng lưới tội phạm lớp lang, niêm phong vụ án, tội không thể thoát. Mạng lưới tội phạm này còn liên kết với giới truyền thông, vì sự thật cần có người lên tiếng. Nhưng những cơ quan ngôn luận đó liệu có thể tỉnh thức từ sự im lặng không? 

Lúc này, Brandon đã nói ra một trong những đoạn gây sốc nhất trong chương trình ngày hôm đó. Ông khẳng định rằng Alex Jones, người dẫn chương trình thường bị giới truyền thông chính thống gọi là “người theo thuyết âm mưu”, sẽ trải qua một “sự thức tỉnh tâm linh”. Alex Jones là người dẫn chương trình radio, nhà sản xuất phim và nhà văn thuộc phái bảo thủ của Mỹ. Năm 1999, ông thành lập trang web tin tức “Chiến tranh Thông tin”, chúng ta có thể thấy tên là Infowars trên nền tảng X. Và ông ấy đích thân dẫn chương trình. Tài khoản Twitter của ông đã từng bị chặn, sau đó khi Musk mua lại Twitter, đổi tên thành X, đã khôi phục tài khoản của ông. 

Brandon nói Chúa cho ông thấy trái tim tin vào Chúa của Alex Jones giống như hạt giống nảy mầm từ đất, đã thức tỉnh bên trong. Và sự thức tỉnh về Chúa của Tucker Carlson cũng đã xuất hiện, chỉ là yếu hơn một chút. Họ sẽ tiết lộ những sự thật trọng đại, những bí mật sâu kín sẽ tuôn ra như vỡ đê. Brandon nói, mọi người hãy cầu nguyện cho Alex Jones và Tucker Carlson, vì lần này thế lực bóng tối sẽ khiến họ bị bịt miệng vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi thế lực bóng tối ồ ạt kéo đến, khiến họ im lặng, khiến họ câm nín vĩnh viễn, lợi dụng dư luận để quất roi vào họ, Brandon nhìn thấy ánh mắt của Alex đột nhiên sáng lên ngọn lửa trước ống kính, được ngọn lửa của Thánh Linh thanh lọc, thế là miệng nở hoa sen. Brandon nói, Alex sẽ trở thành người lên tiếng dọn dẹp tạp âm, thức tỉnh. Tucker Carlson cũng sẽ xuyên thủng bức màn, nhưng Alex có sức mạnh hơn một chút. Ông sẽ vạch trần các khoản tiền thưởng ngầm và kẻ chủ mưu. 

Trong thực tế, Alex Jones đã lần đầu tiên công khai thừa nhận trên chương trình Infowars của mình rằng ông đang “tìm kiếm lại mối quan hệ với Chúa” và đã cầu nguyện trong buổi phát trực tiếp. Tucker Carlson đã từng chỉ trích “giới cầm quyền của cả hai đảng”, bao gồm cả các ông lớn công nghệ (Big Tech), truyền thông chủ lưu, và “các nhà tài trợ tân bảo thủ” sử dụng nhãn mác “chủ nghĩa bài Do Thái” như một vũ khí để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Vào tháng 10 năm 2025, Tucker Carlson đã gây ra một cuộc tranh luận chính trị, đạo đức và sự chia rẽ trong nội bộ phe bảo thủ vì phỏng vấn Nick Fuentes, người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Bạn bè và những người có địa vị cao trong vòng kết nối của ông đã cảnh báo ông đừng nói nữa, nếu không sẽ “hủy hoại sự nghiệp, xa lánh mọi người”. 

Vào ngày 27 tháng 10, ông đăng một video trên YouTube nói rằng: “Họ buộc tôi phải im lặng trên Fox News, bây giờ họ lại thử một lần nữa, nhưng Chúa còn mạnh hơn danh sách đen của họ.” Tucker mô tả những áp lực này là một phần của “cuộc chiến tranh tinh thần và văn hóa”. Ông cảnh báo “linh hồn của nước Mỹ đang bị đe dọa”. Ông cũng không xin lỗi về điều này, ngược lại còn kêu gọi khán giả “từ chối kịch bản” và ủng hộ truyền thông độc lập. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù ông gặp nhiều áp lực, nhưng vẫn chưa bị cấm.

Brandon nói linh giới đã can thiệp, Chúa sẽ ngăn chặn việc cấm đoán vĩnh viễn đối với họ. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi lệnh bịt miệng đối với họ. Brandon kêu gọi giới truyền thông thức tỉnh và tiên tri rằng Alex Jones sẽ công khai hướng về Chúa, các phương tiện truyền thông mới sẽ được linh giới đổi mới, trở thành một loại hình chứng nhân đức tin mới. 

Dị tượng về truyền thông mà Brandon nhìn thấy tượng trưng cho cơ quan ngôn luận của truyền thông bắt đầu thức tỉnh, chuyển sang đức tin vào Chúa. Việc Alex Jones và Tucker Carlson bị các thế lực quyền lực cấm đoán cũng tượng trưng cho việc cấm đoán họ, thực ra chính là mở đầu cho một cuộc phán xét đối với những kẻ cấm đoán trong tương lai. Sự bảo hộ của linh giới đối với hai người họ tượng trưng cho việc Chúa bảo vệ cái miệng, bảo vệ cái tâm, bảo vệ lời chân thật trở lại. Khi họ hướng về Thượng Đế, đó chính là một dấu hiệu cho thấy các phương tiện truyền thông mới được linh giới đổi mới. 

Brandon lúc này đột nhiên dừng lại. Ông hít một hơi thật sâu, tay hơi run, nhưng đó không phải là sợ hãi, mà là vì đã nhìn thấy quá nhiều bóng tối: buôn bán tình dục, Fentanyl, buôn người, buôn bán nội tạng, LGBT. Ông nói, chúng đã dệt nên một mạng lưới ngầm phức tạp đến mức nào. Nhìn mà tôi phát bệnh. Lúc này, giọng của Brandon càng trầm hơn, ông gần như sắp khóc. Ông nói, những xúc tu của mạng lưới ngầm đó giống như bạch tuộc. Ông nói đây không phải là một phép ẩn dụ, mà là hình thái thực sự của linh giới. Ông nói, mỗi một xúc tu đều tương ứng với một tội ác trên mặt đất. 

Brandon cũng đề cập đến “Pizza Gate”, đó là một trong những từ khóa âm mưu gây tranh cãi nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. “Pizza Gate” này đã xuất hiện trong bản đồ tư duy về các chương trình chính phủ ngầm trước đây của chúng ta, nhưng Brandon không giải thích chi tiết về nó. Ông chỉ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện, cầu cho những tội ác này bị phán xét. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy từ bản đồ tư duy mối liên hệ của “Pizza Gate” này. Trong thực tế, cũng đã thực sự bùng nổ nhiều vụ án chấn động cả nước:

Ngày 18 tháng 8 năm 2025, ICE (bao gồm HSI) đã phá một băng đảng buôn người, giải cứu 27 nạn nhân (trong đó có 10 trẻ em), bắt giữ 5 người nhập cư bất hợp pháp. Vào tháng 7 năm 2025, CBP (Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) và USBP (Cục Tuần tra Biên giới) đã thu giữ 968 pound Fentanyl tại biên giới phía tây nam Hoa Kỳ. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2025, nỗ lực chống buôn người do DHS (Bộ An ninh Nội địa) lãnh đạo đã tập trung vào 300.000 trẻ em không có người đi kèm bị “mất tích” trong thời chính quyền Biden (nhiều em bị nghi ngờ bị buôn bán), đã xác định vị trí và bắt đầu giải cứu. 

Đến ngày 6 tháng 5 năm 2025, Pam Bondi đã công bố chiến dịch truy quét Fentanyl lớn nhất trong lịch sử, thu giữ 11,5 kg Fentanyl và 3 triệu viên thuốc, đồng thời bắt giữ nhiều thành viên của các tập đoàn buôn ma túy. 

Vào tháng 4 năm 2025, Cục Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ (U.S. Border Patrol, USBP) trong khi tuần tra biên giới đã thu giữ 133 pound Fentanyl. Cục Tuần tra Biên giới San Diego thu giữ 128,7 pound Fentanyl (khoảng 58 kg). 

Brandon nói, chúng nghĩ rằng bây giờ có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chính là những kẻ tội phạm này. Nhưng thà rằng chúng chưa bao giờ được sinh ra còn hơn. Tức là, bởi vì chúng sẽ bị phán xét. Tất cả những gì xảy ra này, tức là “sự trao đổi” bằng cái giá của quyền lực, tiền bạc, tình dục và mạng sống, đều có liên quan đến ma thuật, liên quan đến nhiều sự vật đen tối. 

Nói đến đây, không khỏi khiến tôi nghĩ đến vụ án của Vu Mông Lung, blogger Mã Tiên đó đã từ góc độ huyền học đã vạch trần cách thức giới quyền quý của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng ma thuật để thao túng làng giải trí, thậm chí làm ra những chuyện táng tận lương tâm như bắt diễn viên hiến tế. Bây giờ chúng ta đã thấy rõ điểm này từ dị tượng của Brandon. Điều này có nghĩa là gì? Nếu chúng ta nâng tầm nhìn lên cấp độ không gian, vượt qua cấp độ không-thời gian ba chiều, bạn có phát hiện ra rằng thực ra tất cả các mạng lưới ngầm và hệ thống ở phương Đông và phương Tây sử dụng ma thuật, vu thuật cổ đại để kiểm soát đều tương ứng với không-thời gian của ma hệ không? Và tất cả tội phạm trong các mạng lưới này, thực ra chúng không phân biệt quốc tịch, màu da và ngôn ngữ, phải không? Brandon gọi những hoạt động đen tối này là “ma thuật thuộc linh”. 

Trong thực tế, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã nhiều lần đề cập trong nhiều báo cáo và công ước rằng buôn người, buôn ma túy và buôn bán nội tạng bất hợp pháp là một phần của “mạng lưới xuyên cấu trúc”. Những tội phạm này thường được mô tả là các mạng lưới kinh tế bất hợp pháp toàn cầu, có tổ chức cao, liên quan đến sự hợp tác đa quốc gia, rửa tiền và bóc lột bạo lực. UNODC thông qua “Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia” còn gọi là Công ước Palermo, và các khuôn khổ khác để trấn áp chúng. Trong báo cáo tháng 9 năm 2025, Công ước Palermo coi “tất cả các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia” bao gồm buôn người, đưa lậu người di cư và buôn bán nội tạng liên quan, là tội phạm có mạng lưới. 

Nói cách khác, mạng lưới ngầm và các xúc tu mà Brandon nhìn thấy trong linh giới hoàn toàn tương ứng với thực tế. Mạng lưới ngầm và các xúc tu giống như bạch tuộc xuất hiện trong dị tượng tượng trưng cho hạt nhân sa đọa của hệ thống thế giới. Mà việc buôn bán trẻ em tượng trưng cho sự trong trắng bị hiến tế, đồng thời cũng tượng trưng cho sự phán xét của Chúa sẽ giáng xuống những kẻ tội phạm làm hại trẻ em. Toàn bộ hệ thống đen tối này được duy trì bằng ma thuật. Điều này cũng có nghĩa là sự phán xét của thời mạt thế sắp đến, cuộc đại thanh lọc sắp đến. Và tất cả những tội ác này chính là “ranh giới đạo đức” mà nhân loại phải đối mặt. Có người nói, mạng lưới ngầm này chính là một hệ thống thần kinh tội ác, là kênh năng lượng của thế giới bóng tối. 

Brandon không giải thích về điều này, mà kêu gọi rằng Chúa Jesus Christ sắp đến, thế giới sẽ trở nên đen tối hơn, giáo hội nhất định sẽ phục hưng. Lúc này, sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối đã đạt đến cực điểm. Buôn người, ma túy, buôn bán nội tạng, quyền lực, buôn bán trẻ em, tất cả các xúc tu đều đang quấn về trung tâm, về phía trung tâm đen tối đó. Và trung tâm đó chính là sự bắt đầu của thanh toán, của bước ngoặt. 

Sau đó, Brandon nhìn thấy một dị tượng kỳ lạ, rất kỳ lạ. Trump dắt một con heo tô son môi đi ra. Điều này tượng trưng cho cái gì? Lúc này, lời cầu nguyện của Brandon chuyển từ mạng lưới ngầm sang. Chúa cho Brandon thấy Trump dắt một con heo, con heo này tô son môi đỏ thắm. Trump một tay dắt heo diễu hành, một tay cầm biểu đồ lãi suất mũi tên xanh, nói về sự thịnh vượng của thị trường nhà đất và ngành xây dựng lớn. Nhiều người khi nghe đến con heo tô son môi đỏ thắm đều bật cười, nhưng Brandon giải thích rằng đó không phải là sự sỉ nhục, mà là một dị tượng, một nền kinh tế được tô hồng. Con heo là hóa thân của vật dục, là lòng tham dưới ảo ảnh. Mà son môi này che đậy sự thối rữa. Mọi thứ trông có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất đã mục nát. 

Sau đó, Brandon nhìn thấy đường nét của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông nói, mọi thứ đều được thiết kế sẵn. Chính phủ đóng cửa, kinh tế chấn động, tất cả đều là mồi lửa cho một tia lửa. Brandon nhìn thấy mà cười ra nước mắt. Chúa nói với ông, phải nhìn rõ sự ngụy trang này. Tức là, để ông hiểu rằng tất cả những điều này đều là bề ngoài, tất cả đều là vì sự thức tỉnh tinh thần, là mồi lửa cho một tia lửa của sự thức tỉnh tinh thần. Brandon không giải thích “tia lửa” là gì, ông chỉ nói đó là một tín hiệu khởi động lại. Có phải là khủng hoảng kinh tế không? 

Brandon Biggs nhấn mạnh, “Trên mặt đất sẽ nổi lên cơn bão, ảo ảnh thị trường nhà đất sẽ vỡ tan, của cải sẽ tập trung di chuyển về phía Nam như thủy triều. New York sẽ gặp rắc rối, một cơn chấn động lớn sẽ quét qua”, quét qua New York. Brandon nhìn thấy nhiều triệu phú, tỷ phú và doanh nhân lớn đang trốn chạy, đổ về Miami, West Palm Beach, Texas. Brandon nhìn thấy họ kéo vali, mắt đầy sợ hãi và toan tính. Brandon cảnh báo hạt giống của lời tiên tri kinh tế năm ngoái, bây giờ đã nảy mầm thành rừng. Tức là ông đã tiên tri về hiện tượng này từ năm ngoái. Nếu không tỉnh táo, tia lửa này sẽ thiêu rụi nền tảng của quốc gia cừu, khiến quốc gia dê reo hò. Nghĩa là, dân của Thần giới sẽ mất đi nền tảng, còn dân của Ma giới sẽ reo hò. 

Sau đó, Brandon giang rộng hai tay và nói, đây là Chúa đã can thiệp, và nói, tia lửa này là điều các bạn cầu xin. Tức là, Chúa cho phép sự chấn động như vậy xảy ra, là để đánh thức những tâm hồn đang ngủ say. 

Chia sẻ đến đây, thực ra tôi cảm thấy cạn lời. Tâm hồn của con người ngày nay khó đánh thức đến vậy sao? Phải dùng đến sự chấn động tột độ như vậy mới tỉnh lại sao? Chà, tôi thực sự không hiểu lắm. Nhưng Brandon sau đó vẫn kêu gọi mọi người cầu nguyện, để tia lửa đốt cháy những người công chính, để lớp phấn son của con heo bay đi như lá mùa thu, để thiên thần dẫn dắt của cải chuyển dịch, giống như sự di cư của Abraham trong Sáng thế ký, để trục tâm linh được định vị lại về phía Nam, phải nhân danh Chúa Jesus để thiêu đốt xiềng xích của Cục Dự trữ Liên bang. 

Tương ứng với thực tế, chúng ta có thể thấy sau khi thị trưởng mới của New York đắc cử, tầng lớp giàu có ở New York xuất hiện làn sóng “tư vấn hoảng loạn”. Nhiều cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đã khẩn cấp liên hệ với các cố vấn tài chính, thảo luận về các lựa chọn chuyển tài sản hoặc chuyển nơi ở, ví dụ như có nên đến Florida hoặc Texas hay không. Ông trùm quỹ phòng hộ Cliff Asness đã công khai chỉ trích chính sách đóng băng tiền thuê nhà của Mamdani, gọi đó là “thảm họa”. Mamdani chính là thị trưởng mới của New York. Tuy nhiên, thực tế dường như vẫn không chắc chắn như vậy. Các tỷ phú như Michael Bloomberg và Bill Ackman, họ đã từng đầu tư hàng triệu đô la để cố gắng ngăn chặn Mamdani đắc cử, nhưng sau khi thất bại, họ chuyển sang “hợp tác vận động hành lang”. Thị trường bất động sản thương mại New York mặc dù có áp lực, tỷ lệ trống văn phòng khoảng 15,8%, nhưng sau bầu cử, nhu cầu thuê nhà vẫn ấm lại, cũng không thấy dòng vốn chảy ra ồ ạt. Vì vậy, ảnh hưởng lâu dài vẫn cần quan sát tình hình thực thi chính sách của Mamdani sau khi nhậm chức. 

Nhưng trên các nền tảng truyền thông tự do, người ta không hy vọng vào New York. Mọi người có thể thấy thông tin về tương lai New York đi vào bóng tối ồ ạt tuôn ra như thủy triều, thể hiện rất sinh động một mức độ nhất định của ý dân. Brandon gọi cơn chấn động kinh tế này là “dòng chảy của linh giới”. Kinh tế không phải là những con số lạnh lùng, mà là “thước đo nhiệt độ thuộc linh của một quốc gia”. Brandon tiên tri rằng của cải sẽ di cư, New York cũng sẽ suy tàn, Miami và Texas sẽ trỗi dậy. Ông tin rằng “tia lửa” thuộc linh này đã được đốt lên, và tia lửa đó không phải là hủy diệt, mà là luyện sạch, tức là thanh lọc. 

Ngay lúc đó, một khuôn mặt đen tối hiện ra từ một cánh cửa đen. Đó là ai? Đằng sau cơn chấn động kinh tế, còn điều gì sẽ xảy ra? Lúc này, Chúa cho Brandon thấy trong bóng tối có một cánh cửa mở ra, khuôn mặt của một người phụ nữ từ từ hiện ra. Bà ta là người của Đảng Dân chủ, sẽ giống như Obama, từ một người vô danh ở Chicago bỗng chốc nổi lên, mang theo vầng hào quang, thu hút hàng ngàn người đến tôn sùng. Nhưng Brandon nói, vầng hào quang này là giả, là sự xức dầu của ma, là sự tô vẽ của thần tượng ý thức hệ. Ông nói Gavin Newsom, thống đốc California, khuôn mặt của ông ta dần dần mờ đi, ông nói ngày của ông ta không còn nhiều. Điều này không phải nói ông ta sẽ chết, mà là bị loại bỏ về mặt chính trị. Còn có một người tên là Cory Booker, ông nói chính trị gia Dân chủ người Mỹ gốc Phi này, người say mê sự kiêu ngạo và quyền lực, sẽ giống như một gã khổng lồ mù lòa, đi khập khiễng cầu xin sự ủng hộ. Vì vậy, Brandon cảnh báo, một nữ lãnh đạo mới sẽ được thế lực bóng tối nâng đỡ, gây ra cơn bão chính trị. Đây là một loại thử thách của thời mạt thế, giống như Đấng Christ giả trong Ma-thi-ơ đoạn 24, tức là Kẻ chống Chúa (Antichrist). Brandon nhìn thấy nữ lãnh đạo mới bước ra từ cánh cửa này, đằng sau có tiếng vọng của ngôn ngữ nước ngoài, còn có bóng dáng của biên giới, cho thấy bà ta có sự ủng hộ của thế lực nước ngoài. 

Brandon đã tiên tri về điều này từ năm ngoái. Bây giờ lời tiên tri này dường như đang ứng nghiệm. Ông lại một lần nữa kêu gọi mọi người cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện, thì sự xức dầu đen tối này sẽ chia rẽ quốc gia cừu, để quốc gia dê thống trị. Brandon nói, đây chính là một cuộc chiến của linh giới. Chúa nói với ông, có hai loại xức dầu: của Thần và của ma. Thực tế dường như cũng có sự chứng thực. Năm 2025, Đảng Dân chủ thực sự đã công khai khuyến khích phụ nữ trẻ ra tranh cử vào Quốc hội và các chức vụ cấp tiểu bang. Politico đưa tin rằng các nhân vật chính trị nữ thuộc thế hệ Z, như Abughazaleh và Foxx, đang tích cực thách thức các vị trí hiện tại, được coi là “thế hệ mới” chống lại nghị trình của Trump. Ngày 3 tháng 11 năm 2025, Tạp chí New York công bố danh sách “25 nhà Dân chủ trẻ đáng chú ý”, trong đó bao gồm nhiều phụ nữ, ví dụ như nhà lập pháp Montana Zoey Zephyr, đây là người phụ nữ chuyển giới công khai đầu tiên được bầu, và nhấn mạnh tiềm năng của họ trong việc tái thiết đảng. Ngay từ tháng 1 năm 2025, Tạp chí Ms. đã đưa tin rằng trong cuộc bầu cử năm 2024, các nữ nhà lập pháp cấp tiến mới đắc cử, ví dụ như Lisa Blunt Rochester, họ đang nỗ lực để lãnh đạo cuộc chống Trump. Brandon tiên tri rằng nữ lãnh đạo mới này của Đảng Dân chủ sẽ trở thành trung tâm mới. 

Nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng, vì sự phân chia cũng sẽ đồng thời đến. Quốc gia cừu tất yếu sẽ đón nhận ánh sáng, còn quốc gia dê sẽ chìm vào bóng tối, đối mặt với ngọn lửa của đại thanh lọc, đại phán xét. Thực ra, nước Mỹ trong thực tế hiện nay cũng thực sự bị chia cắt bởi một đường vô hình. Một bên là “phong trào thức tỉnh thuộc linh” do giáo hội và các tín đồ kêu gọi, bên kia là sự chia rẽ về chính trị, văn hóa và truyền thông. Mà sự chia rẽ này, nhà ngoại cảm người Anh Craig Hamilton-Parker cũng đã sớm tiên tri. 

Trên đây là kỳ tiên tri gần đây nhất và gần với thực tế nhất của Brandon. Thực sự là kinh tâm động phách. Khi xem tôi thực sự cảm thấy như vậy. Bởi vì lưu lượng của kỳ này của Brandon, thấp một cách lạ thường, tức là ít người xem hơn. Vì vậy, tôi cảm thấy đây hẳn là một nội dung rất quan trọng, dị tượng này rất quan trọng, nên tôi chia sẻ với mọi người. Xin mời tất cả các Cơ Đốc nhân, các bạn bè trong các chính giáo khác, hãy cùng nhau dùng chính niệm để đối đãi với thế lực đen tối của ma hệ, chịu đựng sự thử thách của chấn động, cuối cùng đi đến ánh sáng. Đặc biệt là gì? Chính là ma thuật này. Con dân của Chúa chỉ có thể dùng chính niệm, chỉ có thể dùng lời cầu nguyện chính niệm mới có thể đối phó được với ma thuật của ma giới. Tôi chỉ muốn nói điểm này. Hy vọng rằng cuốn sách Khải huyền vượt qua chính trị, kinh tế và linh giới này, tia sáng di chuyển giữa thế giới và tâm linh này, có thể khiến những ai chưa thức tỉnh tinh thần suy ngẫm, cũng có thể giúp những ai đã thức tỉnh truyền bá sự thật. 

Theo ‘Tin hay không tùy bạn’ của Lý Mính

Exit mobile version