DKN.TV

Khoảnh khắc xúc động hiếm hoi trong cuộc đời cầm máy khiến nhiếp ảnh gia rơi lệ

Trong cuộc sống, có rất nhiều khoảnh khắc khiến chúng ta lặng đi, mà rơi nước mắt. Giây phút xúc động của cặp vợ chồng mới cưới dưới đây là một điều đáng quý như thế…   

Ngày 30 tháng 4, nhiếp ảnh gia James Day sắp xếp buổi chụp ảnh cho cặp vợ chồng Adrian và Roslyn. Họ đã tổ chức đám cưới ở Bowral, Úc, tuy nhiên, họ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời khi đã “về chung một nhà”. Vậy là, họ chọn một nơi thơ mộng để đánh dấu một khởi đầu mới.

James Day muốn chụp cảnh Adrian và Roslyn hòa mình trong ánh hoàng hôn theo lối cổ điển. Nhìn sự yêu thương của đôi tình nhân, Day thấy dâng trào cảm hứng.

“Tôi đang chuẩn bị chụp vài cảnh hoàng hôn… bạn biết những kiểu ảnh đó… những con người bé nhỏ trong một khung cảnh hùng vĩ, nên thơ… Tôi thích ghi lại những khoảnh khắc như thế… nhưng tối nay trái tim tôi cảm thấy điều đó dường như không đủ. Ngay khi ánh sáng và cảnh vật trở nên đẹp đến sửng sốt, tôi đã phá bỏ tất cả những quy tắc, kĩ thuật mà tôi từng biết. Tôi tiến về phía họ và nói: “Các bạn không phải tạo dáng nữa. Hãy tận hưởng hoàng hôn đầu tiên của hai người với tư cách vợ chồng.”

“Sau đó họ ôm lấy nhau, đứng trong tư thế đẹp nhất…. đẹp hơn rất rất nhiều lần so với những cách tôi từng sắp đặt.”

Rồi James Day bất ngờ hỏi chú rể Adrian một câu.

“Tôi muốn hỏi anh một câu, nhưng tôi muốn anh nói câu trả lời cho Roslyn chứ không phải với tôi… Trong hàng tỷ người trên thế giới này, anh đã chọn Roslyn đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Anh có thể nói cho cô ấy biết lý do vì sao không?”  

“Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mắt của Roslyn ánh lên, rồi sau đó những giọt nước mắt đẹp nhất chảy tràn trên khuôn mặt cô…

Và tôi phát hiện ra… bản thân mình cũng đang khóc…”

Chắc hẳn, phía sau những giọt lệ xinh đẹp ấy là cả một câu chuyện dài đầy xúc động. Hai con người họ có lẽ đã đi qua biết bao cay đắng ngọt bùi để đến được với nhau…

“Tình yêu, Người mới kỳ diệu làm sao…”

Bức ảnh sau khi được đăng tải trên Facebook đã có hơn 54.000 lượt chia sẻ. Ai xem bức hình này đều hiểu rằng, không cần Adrian phải trả lời, nước mắt của Roslyn đã nói lên tất cả…

Nghệ thuật có thể cảm hóa được lòng người không đến từ sự sắp đặt, nó đến từ trái tim, ẩn mình trong những khoảnh khắc tự nhiên, giản dị đến không ngờ… Và tình yêu chân thành cũng giống như nghệ thuật, không có lý do để bắt đầu, cũng không có điều kiện để vun đắp…

Nguồn ảnh: Facebook của James Day

Xuân Dung

Xem thêm:

Exit mobile version