Đại Kỷ Nguyên

Triển lãm sáu phòng tại lễ hội nghệ thuật và văn hóa Middletown

Khán giả xem biểu diễn ballet tại Lễ hội Nghệ thuật và Văn hóa Middletown, New York, ngày 3/10/2026.

Lễ hội Nghệ thuật và Văn hóa Middletown, New York, ngày 3/10/2026. Ảnh: Oliver Mantyk/The Epoch Times.

Khán giả xem biểu diễn ballet tại Lễ hội Nghệ thuật và Văn hóa Middletown, New York, ngày 3/10/2026.
Lễ hội Nghệ thuật và Văn hóa Middletown, New York, ngày 3/10/2026. Ảnh: Oliver Mantyk/The Epoch Times.

Lễ hội Nghệ thuật và Văn hóa lần thứ hai tại Middletown, bang New York, diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2026, kết hợp biểu diễn của nhiều nền văn hóa với các gian hàng, lớp thực hành và một triển lãm nghệ thuật gồm sáu phòng.

Tác giả: Oliver Mantyk, The Epoch Times. Bài nguồn đăng ngày 5/10, cập nhật ngày 6/10/2026.

Khuôn viên Cộng đồng Middletown tổ chức lễ hội với nhiều tiết mục văn hóa, nhà bán hàng và một triển lãm nghệ thuật. Các tiết mục trong bốn ngày mang đến những nét văn hóa từ Nga, Ecuador đến Việt Nam.

Hương thơm từ các món ăn, gồm ngô nấu kem, gà rán và thịt cừu nướng kebab, lan trong những lối đi giữa các gian hàng. Trong khi ăn và đi dạo, khách nghe âm nhạc từ sân khấu trung tâm phủ khắp khu lễ hội. Nhịp trống đều đặn từ lều Spirit Sky Drum và tiếng máy phát điện của các xe bán đồ ăn hòa vào âm nhạc cùng tiếng trò chuyện.

Lễ hội diễn ra trên bãi rộng cạnh Northern Academy và Northern Fei Tian College. Bên trong trường, khách có thể tham gia các lớp thực hành do những nhà giáo dục trong vùng hướng dẫn, gồm đan bằng ngón tay của Milford Yarn, trống Taiko của Northern Taiko và lập kế hoạch tài chính.

Thị trưởng Middletown Joe DeStefano nói với phóng viên ngày 1/10 rằng lễ hội năm nay có quy mô lớn hơn năm trước.

“Năm ngoái hoạt động diễn ra dọc con phố này, chưa phải sự kiện lớn như vậy. Năm nay rất lớn, có nhiều gian hàng, nhiều nghệ thuật và văn hóa. Đây là dịp thú vị để đưa gia đình đến”, ông nói.

Ban tổ chức cho biết mục tiêu của lễ hội là kết nối những người có xuất thân khác nhau thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật.

Alison Chen, người phụ trách sắp xếp các tiết mục sân khấu, nói với The Epoch Times ngày 3/10: “Sự kết hợp giữa múa và âm nhạc giống như một ngôn ngữ chung mà ai cũng có thể cảm nhận và hiểu. Ngôn ngữ thì khó để người ta hiểu ngay. Nhưng khi xem âm nhạc và múa được trình diễn trên sân khấu, chúng vẫn có thể chạm đến bất cứ ai”.

Nhiều nhóm biểu diễn trong bốn ngày, gồm đoàn ballet dân gian Honduras, Troika Russian Dance Ensemble và dàn nhạc học sinh Northern Academy.

“Bản thân học sinh của chúng tôi được sống trong nghệ thuật, với các chuyên ngành ballet cổ điển, múa cổ điển Trung Hoa, cũng như âm nhạc phương Tây và Trung Hoa. Nhưng lần này, chúng tôi thực sự muốn mở rộng hơn”, bà Chen nói.

Julian Barbosa và Daisy Finkec, cùng 19 tuổi, là sinh viên SUNY Orange đã sống ở Middletown từ nhỏ, đến lễ hội cùng nhau.

“Tôi nghĩ thật thú vị vì tôi đã sống ở Middletown cả đời, mà ở đây thường không có nhiều lễ hội như thế này. Vì vậy, thấy nó diễn ra cách nhà chỉ khoảng năm phút thật hay”, Barbosa nói.

Finkec chia sẻ: “Khi mới đến, tôi chưa biết sự kiện này có những gì, nhưng tôi thấy rất vui vì có nhiều lựa chọn đồ ăn. Chúng tôi vừa ăn bánh bao, rất ngon”.

Barbosa cũng nói anh thích sự đa dạng của các món ăn: “Tôi thích nhìn các lựa chọn cùng xuất hiện ở đây, vì Middletown rất đa dạng; tôi thích thấy chúng quy tụ tại một nơi như thế này”.

Donald Higgins, cư dân thị trấn Mamakating, biết đến sự kiện qua một người bạn bán hàng ở lễ hội.

“Những gì tôi đã thấy đến lúc này thật tuyệt vời, chắc chắn được tổ chức rất tốt. Tôi đã đến nhiều sự kiện, nhưng chưa lần nào thấy việc tổ chức chu đáo như vậy. Nếu chấm điểm, tôi sẽ cho điểm A”, ông nói.

Sau khi trò chuyện với một số gian hàng liên quan đến sức khỏe và thể chất, Higgins nói ông tự đặt một cam kết nhỏ là sẽ giãn cơ nhiều hơn ở nhà. “Dựa trên những điều tôi đã nghe, việc này có thể hữu ích cho tôi về mặt thể chất”, ông chia sẻ.

Higgins đến từ Jamaica và đã sống ở Mỹ 20 năm. Ông đưa vợ con đi cùng; các con vui chơi tại khu nhà hơi của lễ hội.

Sự kiện được thành phố Middletown, Northern Fei Tian College, The Epoch Times và các đơn vị khác tài trợ.

Triển lãm nghệ thuật

Triển lãm tiếp tục được tổ chức trong năm nay, với sáu phòng lớn mở cửa tại địa chỉ 84 Dorothea Dix Drive gần đó. Năm trước, triển lãm được đặt trong một tòa nhà của trường nên không gian bị giới hạn.

Phòng đầu tiên dành cho sự chuyển đổi của khuôn viên. Nơi này trước đây là Middletown State Homeopathic Hospital, bị bỏ hoang năm 2006, rồi được nhiều bên tái phát triển, chủ yếu là Northern Academy và Northern Fei Tian College. Trên các bức tường là những hình ảnh các tòa nhà gạch trước và sau quá trình cải tạo.

Tác phẩm của nữ họa sĩ Đài Loan Lu Hung Gwei-Shu cũng được trưng bày. Những bức tranh của bà dường như lấy cảm hứng từ thư pháp, thể hiện hoa, chim và sức sống.

Phòng tiếp theo giới thiệu tác phẩm của hai người phục chế kính màu địa phương Ken và Julene Deleeuw. Hai người làm việc với kính màu hơn 30 năm; một số tác phẩm được phục chế và trưng bày đã hơn 100 năm tuổi. Họ giới thiệu nhiều phong cách khác nhau, gồm những tác phẩm làm riêng cho triển lãm có hình ngôi chùa và chim hạc. Kỹ thuật sử dụng lá đồng trong quá trình chế tác cho phép tạo ra các chi tiết rất tinh tế.

Hai người vận hành xưởng kính tại nhà ở Middletown.

“Tôi cố gắng mang đến đây một chút của tất cả những gì chúng tôi làm, từ các cửa sổ ở phía bên phải”, Ken Deleeuw nói. “Chúng đã hơn 100 năm tuổi khi tôi nhận được. Tôi tháo chúng ra, cố tìm loại kính khớp nhất có thể, rồi dựng lại”.

Đi lên cầu thang là khu trưng bày Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế NTD, với ba bức tường dài phủ đầy ảnh đoạt giải. Cuộc thi hướng đến thể hiện lòng thiện, vẻ đẹp, ánh sáng và tính tự nhiên, đồng thời tôn vinh các giá trị và thẩm mỹ truyền thống.

Khu vực này nối với phòng thiết kế đồ họa sáng sủa, sơn trắng, nơi trưng bày tác phẩm của sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa Northern Fei Tian.

Valentina Musa, sinh viên năm cuối, giới thiệu một số dự án, gồm việc thiết kế lại nhận diện các doanh nghiệp địa phương. Một dự án là thiết kế đồ họa mới cho cửa hàng bánh ngọt và cà phê Mr. Croissant.

Ở dự án ấy, cô cần chú ý để sản phẩm thiết kế không quá xa rời thương hiệu đã có. Musa nói với The Epoch Times ngày 1/10: “Bạn không muốn tạo lại một thứ quá tách biệt với bản sắc thực sự mà nó đã có, vì bạn không muốn quay lại cùng một nơi mà cảm giác như ở một nơi khác”.

Musa cảm thấy nhà trường đem lại cơ hội học cách làm việc bên cạnh việc học thiết kế. “Không chỉ làm phần hình ảnh, mà còn tạo nên toàn bộ khía cạnh xây dựng một doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường và tìm hiểu kiểu người mà bạn muốn làm việc cho họ”.

Phòng sau đó giới thiệu Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn, một triển lãm quốc tế lấy cảm hứng từ môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Triển lãm gồm tranh sơn dầu tả thực và các tác phẩm màu nước Trung Hoa; lần đầu được giới thiệu năm 2004.

Phòng cuối là tác phẩm của các học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ mỹ thuật Northern Fei Tian College và những nghệ sĩ được mời. Các tác phẩm gồm phong cảnh, chân dung, tĩnh vật và những bố cục sáng tác.

Nghệ sĩ Wattana Bo đóng góp hai bức chân dung. Một bức bắt nguồn từ lần ông gặp một cô gái trong cuộc diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp và xin chụp ảnh. Cô tình cờ đứng trước một hậu cảnh rất phù hợp.

Ông nói với The Epoch Times ngày 1/10: “Có một hậu cảnh tường gạch xanh rất đẹp… Màu rất giống màu xanh thời nhà Đường, màu xanh thiên thanh, nên tôi nghĩ hãy chụp vài tấm. Ảnh rất đẹp, rồi tôi nghĩ mình muốn đầu tư công sức để vẽ cô ấy”.

Bo nói thường ông chỉ phác họa, không vẽ sơn dầu. “Khi vẽ những bức tranh này, tôi đang làm ở bưu điện, đồng thời vẽ tranh bên ngoài giờ làm. Vì thế, tôi phải tìm thời gian để vẽ. Khi vẽ sơn dầu, bạn thực sự phải đắm mình vào công việc”.

Bo cho biết ông đã tham gia các lớp thực hành nghệ thuật tại Northern Fei Tian College.

“Thật tốt khi tích cực làm nghệ thuật, không để mình mắc kẹt, và được ở trong môi trường cùng các nghệ sĩ khác, nơi mình có thể phát triển, bởi bạn cần làm nghệ thuật hàng ngày”, ông nói. “Nếu lâu không vẽ tranh hay ký họa, giống như cỏ dại mọc trong não, tâm trí hoặc đôi tay của bạn”.

Bo nói ông chưa được đào tạo nghệ thuật chính quy và tin rằng niềm đam mê có thể là chìa khóa thành công. “Nếu bạn làm điều gì, hãy đam mê nó, rồi những điều kỳ diệu có thể xảy ra”, ông chia sẻ.

Nguồn: The Epoch Times.

Exit mobile version