Đại Kỷ Nguyên

Quan Đế thần báo mộng cảnh báo ôn dịch xâm nhập

Tương truyền trên cửa Sơn Hải Quan có đền thờ Quan Đế, vô cùng linh nghiệm. Xem ra Quan Đế quả thực là vị thần bảo hộ cho bách tính nơi đây. (Nguồn ảnh: MICHEL/stock.adobe.com)

Sơn Hải Quan được xây dựng vào năm Hồng Vũ thứ 14 thời nhà Minh (năm 1381), do Trung Sơn Vương Từ Đạt phụng mệnh đốc xây. Do tựa lưng vào núi Yên Sơn ở phía Bắc và nối liền với biển Bột Hải ở phía Nam nên có tên là Sơn Hải Quan. Trong lịch sử, nơi đây từng nhiều lần giúp nhà Minh ngăn chặn các cuộc xâm lược. Hôm nay không bàn về giá trị quân sự của nó, mà kể về một chuyện kỳ lạ khác xảy ra tại cửa ải này.

Vào những năm đầu Vạn Lịch thời nhà Minh, đúng lúc có một vị quan giữ chức “Chức phương Viên ngoại lang” được cử đến Sơn Hải Quan quản lý. Vào một đêm nọ, ông mơ thấy Quan Đế thần từ trên trời giáng xuống sân nhà mình, gọi ông đến gần và nói: “Trưa ngày mai, sẽ có một nhóm người mặc trang phục kỳ lạ đến Sơn Hải Quan, mang theo bảy chiếc xe chở đầu trâu. Ngươi nhất định phải nghiêm cấm họ qua ải, ngàn vạn lần không được để họ vào trong ải!”

Vị quan này trong giấc mộng vô cùng sợ hãi kính cẩn nhận lời, ngay sau đó bừng tỉnh. Ông ngộ ra rằng giấc mộng này không hề bình thường. Sáng sớm hôm sau, ông liền tập hợp binh lính canh giữ cửa ải bày trận chờ sẵn, tuyệt đối không dễ dàng cho qua bất cứ phương tiện nào.

Sau khi ban lệnh, vị quan này liền đích thân đứng chờ ở cửa ải. Dần dần đến giữa trưa, quả nhiên nhìn thấy một đám người đẩy bảy chiếc xe tiến thẳng đến dưới ải, yêu cầu được vào trong. Vừa kiểm tra, trên xe toàn là đầu trâu, hoàn toàn trùng khớp với lời cảnh báo của Quan Đế trong mộng. Thế là ông nghiêm lệnh cho binh lính canh giữ cẩn thận, mặc kệ họ nói gì cũng nhất quyết không cho vào ải. Đến tối, nhóm người này quay đầu xe đi ngược lại, vừa đi vừa nói: “Nơi này không nhận, đành chở đến cho người phía Tây ăn vậy”. Ngay sau đó một trận gió nổi lên, bụi bay mù mịt, lát sau nhìn quanh bốn bề thì không còn thấy tung tích của họ đâu nữa.

Cùng năm đó, có tin tức truyền đến từ khu vực phía Tây Sơn Hải Quan, rằng một nơi nào đó đang hoành hành dịch “đầu trâu” (có lẽ là chỉ chứng sưng to ở đầu và cổ khi phát bệnh), 70% người dân địa phương đã nhiễm bệnh và qua đời. Trong khi đó, các vùng rộng lớn bên trong Sơn Hải Quan như thị trấn Kế Châu, Bắc Kinh… đều bình an vô sự, không bị ôn dịch lan tới. Tương truyền trên cửa Sơn Hải Quan có đền thờ Quan Đế vô cùng linh nghiệm, xem ra ngài quả thực là vị thần bảo hộ cho bách tính nơi đây.

Ôn dịch thực chất đều do các sinh mệnh ở không gian khác khống chế. Những ghi chép trong cổ tịch về Ôn thần, Dịch quỷ, Sứ giả hành ôn… đều là những tồn tại chân thực. Nhóm người đẩy bảy chiếc xe trong câu chuyện chính là sự hóa thân của sứ giả hành ôn ở không gian khác, còn đầu trâu trên xe có thể là hình dáng hiển thị của mầm bệnh. Vị Chức phương Viên ngoại lang này rất có ngộ tính, tin tưởng vào lời cảnh báo của Thần linh trong mộng, nhờ đó đã giúp khu vực Trung Nguyên tránh khỏi một trận đại dịch. Đây cũng là điều cần thiết để chúng sinh thời nhà Minh tiếp tục lưu truyền và thể hiện nền văn hóa của triều đại đó. Tại sao lại là Quan Đế báo mộng? Chắc có lẽ vì người dân đều tín phụng Quan Đế. Xem ra con người phải tin Thần, thì Thần mới có thể bảo hộ con người.

Nguồn tài liệu: “Quái Viên” (hay còn gọi là “Quái Viên Chí Dị”) của Tiền Hy Ngôn thời nhà Minh.

Theo Vision Times

Exit mobile version