Đại Kỷ Nguyên

Phản bội Tưởng-Tống, Diêm Bảo Hàng chết trong Cách mạng Văn hóa không còn xương cốt

Diêm Bảo Hàng: bạn thân của Trương Học Lương, người thân tín của Tưởng Giới Thạch, nhưng lại tuồn những thông tin tình báo kinh thiên động địa cho ĐCSTQ. Sự phản bội của ông đã thay đổi lịch sử, nhưng cuộc đời lại kết thúc trong bi kịch.

Ông đã lừa dối vợ chồng Tưởng Giới Thạch, gửi cho Liên Xô thông tin về hàng triệu quân Quan Đông của Nhật, nhưng cuối cùng lại chết không toàn thây. Diêm Bảo Hàng là anh hùng hay kẻ phản bội?

Ngày 22 tháng 5 năm 1968, trong sảnh lớn của bệnh viện Phục Hưng ở Bắc Kinh, dưới ánh đèn mờ ảo, một ông lão mặc bộ đồ tù nhân rách rưới nằm trên chiếc ghế dài trong phòng chờ, hơi thở yếu ớt. Không một ai đến cấp cứu, thời gian dường như ngưng đọng tại đây.

Trong giờ phút lâm chung, ông lão ngoài bảy mươi tuổi này hồi tưởng lại cuộc đời mình: “Tại sao Thủ tướng Chu lại không nói một lời nào cho tôi, ông ấy rõ ràng biết tôi bị oan.” “Liệu Tưởng phu nhân có tha thứ cho tôi không? Bà ấy đã từng tin tưởng tôi đến thế.” “Thiếu soái Trương Học Lương, ông ấy sẽ hận tôi chứ?”

“Rốt cuộc có Thượng Đế hay không? Tôi có phải là một kẻ phản bội giống như Judas không?”

Người này chính là Diêm Bảo Hàng, một nhân vật lừng lẫy một thời, bạn thân của thiếu soái Trương Học Lương, người được vợ chồng Tưởng Giới Thạch trọng dụng, đồng thời cũng là một đặc vụ của ĐCSTQ, được Chu Ân Lai giới thiệu gia nhập đảng.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời đầy sóng gió của Diêm Bảo Hàng, khám phá cuộc đời bi kịch đầy rẫy sự phản bội của ông.

Kết giao với Trương Học Lương

Năm 1918 tại Phụng Thiên, tức Thẩm Dương ngày nay, Diêm Bảo Hàng 21 tuổi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Lưỡng cấp Phụng Thiên, trường học cao nhất ở vùng Đông Bắc thời bấy giờ. Tại Hội Thanh niên Cơ Đốc (YMCA), ông đã gặp người thay đổi vận mệnh của mình – thiếu soái quân Đông Bắc Trương Học Lương.

Trương Học Lương và Diêm Bảo Hàng, người lớn hơn ông năm tuổi, vừa gặp đã thân. Hai người có cùng chí hướng và nhanh chóng trở thành đôi bạn tri kỷ.

Diêm Bảo Hàng xuất thân nghèo khó, đã sáng lập trường học cho trẻ em nghèo ở Phụng Thiên với mục đích cứu giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, và nhận được sự ủng hộ lớn từ Trương Học Lương. Thiếu soái không chỉ đích thân đến thăm mà còn hào phóng quyên góp, thậm chí còn vận động gây quỹ cho trường học khắp ba tỉnh Đông Bắc. Ông từng nói với Diêm Bảo Hàng: “Đức bất cô, tất hữu lân” (Người có đức không bao giờ cô độc, ắt sẽ có người gần gũi). Sự tin tưởng chân thành này đã khiến tình bạn của họ nhanh chóng thăng hoa.

Năm 1927, Diêm Bảo Hàng được Hội Thanh niên Cơ Đốc đề cử và được Trương Học Lương tài trợ để theo học ngành xã hội học tại Đại học Edinburgh ở Anh, dự định du học bốn năm.

Năm sau, Trương Học Lương tuyên bố “Đông Bắc đổi cờ”, quy thuận Chính phủ Quốc dân và đang rất cần nhân tài. Diêm Bảo Hàng nhận được lời mời, đã quyết đoán trở về nước sớm hơn dự định, trở thành Tổng cán sự của Hội Thanh niên Cơ Đốc Phụng Thiên. Ông là người Trung Quốc đầu tiên giữ chức vụ này.

Lúc bấy giờ, Diêm Bảo Hàng là một tín đồ Cơ Đốc sùng đạo, ông đã đọc trọn bộ Kinh Thánh, đã làm lễ rửa tội, và mấy người con của ông khi sinh ra cũng được làm lễ rửa tội theo truyền thống Cơ Đốc giáo.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của tình hình ở Đông Bắc, ông bắt đầu tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, tổ chức sinh viên hỗ trợ cảnh sát truy quét ma túy, và công khai đốt thuốc phiện bị tịch thu, được người dân Thẩm Dương thời đó gọi là “Lâm Tắc Từ của ngày hôm nay”.

Người được Tưởng-Tống trọng dụng

Thân phận tín đồ Cơ Đốc của Diêm Bảo Hàng là tấm giấy thông hành giúp ông tiến vào giới lãnh đạo cấp cao của Quốc Dân Đảng. Sau sự biến “Cửu Nhất Bát” (9-18) năm 1931 khiến Đông Bắc thất thủ, ông đã tổ chức “Hội cứu quốc kháng Nhật của nhân dân Đông Bắc” tại Bắc Bình, bôn ba vì sự nghiệp kháng Nhật. Năng lực tổ chức và đức tin sùng đạo của ông đã thu hút sự chú ý của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh.

Năm 1934, Tưởng Giới Thạch phát động “Phong trào Đời sống mới”, Tống Mỹ Linh đích thân giữ chức Tổng chỉ đạo phong trào. Bà đã mời Diêm Bảo Hàng, người cũng theo đạo Cơ Đốc, đảm nhiệm chức vụ Thư ký kiêm Cán sự của Hội xúc tiến Phong trào Đời sống mới.

Diêm Bảo Hàng nhận lời bổ nhiệm, bước vào vòng tròn cốt lõi của Tưởng Giới Thạch. Ông làm việc chung văn phòng với Tưởng Giới Thạch, được Tống Mỹ Linh hết mực tin tưởng. Tống Mỹ Linh còn tặng ông một chiếc xe hơi hiệu Ford do Mỹ sản xuất.

Diêm Bảo Hàng được Tưởng Giới Thạch bổ nhiệm làm “Tham nghị Thiếu tướng tại hành dinh của Ủy viên trưởng”, tương đương với vai trò một phó quan lớn. Thời đó, phu nhân của một số quan chức cấp cao muốn gặp Tưởng phu nhân Tống Mỹ Linh đều phải đăng ký trước với Diêm Bảo Hàng, gọi điện thoại, sau đó Diêm Bảo Hàng sẽ xin chỉ thị của Tống Mỹ Linh.

Trong mắt người khác, ông là người được vợ chồng Tưởng sủng ái, lại thêm việc ông là bạn tốt của Trương Học Lương, nên ngay cả những người đứng đầu cơ quan tình báo của Chính phủ Quốc dân cũng phải nể trọng ông.

Nguyên lão Quốc Dân Đảng Trần Thành từng nói: “Nếu Diêm Bảo Hàng là cộng sản, thì tất cả chúng ta đều là cộng sản.”

Truyền tin tình báo cho ĐCSTQ

Trong thời gian ở Hội Thanh niên Cơ Đốc, Diêm Bảo Hàng đã đọc các sách về chủ nghĩa cộng sản cũng như về Lenin và Đảng Cộng sản Liên Xô, và bị thu hút bởi những nội dung miêu tả về một thế giới “xóa bỏ đói nghèo, mọi người bình đẳng”.

Năm 1937, trong giai đoạn hợp tác Quốc-Cộng lần thứ hai, cuộc đời của Diêm Bảo Hàng đã rẽ sang một bước ngoặt không thể đảo ngược. Dưới sự thuyết phục của Chu Ân Lai, ông đã bí mật gia nhập ĐCSTQ. Chu Ân Lai yêu cầu ông tiếp tục hoạt động với tư cách người ngoài đảng, với bí danh “Diêm Chính”, trực tiếp làm việc dưới sự chỉ đạo của Chu. Sự nghiệp gián điệp của Diêm Bảo Hàng chính thức bắt đầu.

Tháng 5 năm 1941, Diêm Bảo Hàng tham dự một bữa tiệc nhỏ của các quan chức cấp cao Quốc Dân Đảng, giữa lúc chén chú chén anh, ông nghe được tin Đức sẽ tấn công Liên Xô vào khoảng ngày 20 tháng 6. Nghe tin này, tim ông đập thình thịch, nhưng ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi dò Tôn Khoa, con trai của Tôn Trung Sơn, và sau khi xác nhận được thông tin, ông đã cáo lỗi về trước để truyền tin cho Chu Ân Lai và tùy viên quân sự Liên Xô tại Trung Quốc, Roschin.

Ngày 22 tháng 6, quân Đức quả nhiên tấn công Liên Xô. Nguyên soái Liên Xô Zhukov từng đề cập rằng “thông tin tình báo từ Trung Quốc” đã giúp quân đội Liên Xô kịp thời chuẩn bị chiến đấu và không phải chịu thảm họa diệt vong. Không lâu sau đó, Roschin nói với Diêm Bảo Hàng: “Thông tin của ông là số một, đồng chí Stalin đã biết đến ông.” Sau đó, Đảng Cộng sản Liên Xô còn gửi điện cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ.

Năm 1944, Diêm Bảo Hàng lại ra tay, thu thập toàn bộ tài liệu về việc bố trí quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc, gửi sang Liên Xô, góp phần giúp quân đội Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông lên đến 1 triệu người vào năm 1945.

Ông thậm chí còn cất giấu một đài phát thanh bí mật dùng để liên lạc với ĐCSTQ. Con gái lớn của ông, Diêm Minh Thi, đã đích thân làm điện báo viên cho đài phát thanh này.

Lúc bấy giờ, nhiều người Đông Bắc lưu vong đến Trùng Khánh, trong đó nhiều người không có cơm ăn áo mặc, không nơi ở, Diêm Bảo Hàng thường xuyên cưu mang những người như vậy. Nhà ông lúc nào cũng đông người.

Tiếng tăm trọng nghĩa khinh tài, hào phóng của Diêm Bảo Hàng đã thu hút đủ loại người, và nhà ông do đó được gọi là “Diêm gia lão điếm” (Quán trọ nhà họ Diêm).

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, ít ai biết rằng nhà họ Diêm cũng là một trong những căn cứ của Nam phương cục của ĐCSTQ lúc bấy giờ. Chu Ân Lai đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp bí mật trong căn phòng trên lầu hai, Đổng Tất Vũ, Diệp Kiếm Anh và những người khác cũng từng chủ trì các cuộc họp và làm việc tại đây.

Lòng tin bị phụ bạc

Trong nội bộ Quốc Dân Đảng không phải không có người nghi ngờ Diêm Bảo Hàng.

Ông công khai qua lại với những người cánh tả, gửi cả bốn người con đến Diên An, thân phận của ông tự nhiên cũng gây ra sự nghi ngờ trong nội bộ Chính phủ Quốc dân.

Một hôm, Tư lệnh Vệ thú Trùng Khánh là Lưu Trì mời Diêm Bảo Hàng đến bộ tư lệnh gặp mặt và hỏi thẳng: “Tôi là quân nhân, nói chuyện tương đối thẳng thắn, ông có sáu người con mà bốn người đã đến Diên An, ông có phải là người của Đảng Cộng sản không?” Diêm Bảo Hàng hỏi vặn lại: “Ông xem tôi có giống người của Đảng Cộng sản không? … Con cái lớn rồi, đi hay không là do chúng tự quyết định, tôi cũng không thể lấy gông cùm, còng tay để còng chúng lại, không cho chúng tự do hành động, hơn nữa chúng cũng là đi tham gia kháng Nhật.”

Sau khi ĐCSTQ chiếm chính quyền, người nhà họ Diêm đã tìm thấy rất nhiều tài liệu từ thời Chính phủ Quốc dân trong kho lưu trữ ở Trùng Khánh. Trong đó, hồ sơ ghi tên “Diêm Bảo Hàng” có các ghi chép của đặc vụ Quân thống về hoạt động của ông. Điều này chứng tỏ Quân thống đã để ý đến ông, nhưng cuối cùng cũng không dám ra tay với ông.

Nhiều năm sau, Trương Học Lương nói với con gái thứ ba của Diêm Bảo Hàng là Diêm Minh Quang: “Mạng sống của cha cháu và của chú đều do Tưởng phu nhân bảo vệ. Có người tố cáo cha cháu, Tưởng phu nhân nói Diêm Bảo Hàng là một tín đồ Cơ Đốc sùng đạo, sao ông ấy có thể là người xấu được, các người không được động đến ông ấy.”

Âm mưu ở Hạ Quan

Năm 1945, kháng chiến thắng lợi, nội chiến Quốc-Cộng sắp bùng nổ. Diêm Bảo Hàng đứng trước ngã ba đường của lịch sử và đã chọn sự phản bội sâu sắc hơn. Ông lợi dụng thân phận của mình để khơi mào một âm mưu chấn động cả nước – “Thảm án Hạ Quan”.

Cái gọi là “Thảm án Hạ Quan”, theo cách nói chính thức của ĐCSTQ, là vào tháng 6 năm 1946, trong làn sóng “phản đối nội chiến, giành lấy hòa bình và dân chủ” trên toàn quốc, chín đại biểu của Liên hiệp các đoàn thể nhân dân Thượng Hải đã đến Nam Kinh thỉnh nguyện hòa bình. Khi các đại biểu đến ga xe lửa Hạ Quan ở Nam Kinh, họ đã bị hàng trăm đặc vụ Quốc Dân Đảng mai phục sẵn vây đánh, khiến Mã Tự Luân, Lôi Khiết Quỳnh và những người khác bị trọng thương. Sau đó, ĐCSTQ đã lợi dụng sự việc này để vu khống Quốc Dân Đảng, kích động người dân phản đối Chính phủ Quốc dân.

Tuy nhiên, sự thật lịch sử là Diêm Bảo Hàng đã cố tình gây hấn với các đặc vụ Quốc Dân Đảng giả dạng tại ga xe lửa Hạ Quan, từ đó châm ngòi cho xung đột.

Nói như vậy là có cơ sở. Bởi vì nhiều năm sau, một bài viết của ĐCSTQ giới thiệu về Diêm Bảo Hàng đã tiết lộ rằng, ngay sau khi Diêm Bảo Hàng và những người khác được đưa đến bệnh viện, Chu Ân Lai đã lập tức đến bệnh viện thăm hỏi. Chu nói với Diêm: “Đồng chí Bảo Hàng, đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao cho!” Sau đó, Mao Trạch Đông và Chu Đức cũng gửi điện thăm hỏi.

Diêm Bảo Hàng đã hoàn thành nhiệm vụ gì? – Đó là lợi dụng “sự kiện Hạ Quan” để kích động sự bất mãn, thậm chí là căm phẫn của các trí thức và người dân Trung Quốc không rõ sự thật đối với chính quyền Quốc Dân Đảng. Đáng thương cho những người bị đánh như Lôi Khiết Quỳnh, đến chết vẫn bị lừa dối.

Bị Chu Ân Lai phụ bạc

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chiếm chính quyền, Diêm Bảo Hàng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao, phụ trách công tác chỉnh lý tư liệu văn sử. Thân phận đặc vụ của ông không được công khai, chỉ có thân phận đảng viên của ông được công khai trong nội bộ Bộ Ngoại giao.

Ông hành xử kín đáo, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn bão của Cách mạng Văn hóa.

Tháng 11 năm 1967, Diêm Bảo Hàng 72 tuổi bị Hồng vệ binh bắt đi, bị gán cho cái mũ “tập đoàn phản cách mạng phản đảng đầu địch Đông Bắc bang”, và bị giam trong nhà tù Tần Thành.

Khi bị Hồng vệ binh bắt đi, ông dặn vợ đi tìm Chu Ân Lai giúp đỡ. Nhưng Chu Ân Lai từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào cho ông.

Thực ra, Chu Ân Lai là người hiểu rõ nhất giá trị của Diêm Bảo Hàng đối với giới tình báo của ĐCSTQ, vì ông luôn được Chu Ân Lai trực tiếp chỉ huy đơn tuyến.

Năm 1937, khi Diêm Bảo Hàng xin gia nhập ĐCSTQ, cấp trên của ĐCSTQ là Quốc tế Cộng sản không đồng ý, nội bộ ĐCSTQ cũng có người bàn tán, cho rằng quan hệ xã hội của ông phức tạp, không đáng tin cậy. Nhưng câu trả lời của Chu Ân Lai là: “Quan hệ của anh không phức tạp, nhưng việc mà Diêm Bảo Hàng làm được, anh có làm được không?”

Năm 1962, khi quan hệ Trung-Xô căng thẳng, trong một cuộc họp trung ương, Chu Ân Lai đã đề cập rằng không phải chỉ có Đảng Cộng sản Liên Xô đơn phương giúp đỡ ĐCSTQ, mà ĐCSTQ cũng đã giúp đỡ Đảng Cộng sản Liên Xô, cung cấp cho họ thông tin tình báo chính xác về ngày Hitler sẽ tấn công Liên Xô. Nhưng ông nói tiếp: “Tôi quên mất ai đã đưa cho tôi thông tin này rồi.”

Diêm Bảo Hàng đã viết một bức thư dài cho Chu Ân Lai, kể lại chi tiết tình hình lúc đó.

Tuy nhiên, Chu Ân Lai vẫn không công khai những đóng góp của Diêm Bảo Hàng cho ĐCSTQ ra bên ngoài. Sau khi Diêm Bảo Hàng bị bỏ tù, ông cũng không đứng ra minh oan cho ông.

Không còn xương cốt

Trong tù, Diêm Bảo Hàng bị tra tấn dã man. Tháng 5 năm 1968, ông qua đời vì xuất huyết não, chết cô độc trên chiếc ghế dài của bệnh viện Phục Hưng, hưởng thọ 73 tuổi. Ban quản lý nhà tù ra chỉ thị: “Không giữ lại tro cốt.”

Gia đình ông mãi ba năm sau mới biết tin ông mất. Mười năm sau khi ông qua đời, ông mới được ĐCSTQ phục hồi danh dự.

Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, con trai út của ông là Diêm Minh Phục bị giam tại nhà tù Tần Thành với tội danh “thông đồng với nước ngoài”, cha con cùng bị giam chung một nơi. Con gái lớn Diêm Minh Thi bị đấu tố đến tàn tật, con trai cả Diêm Minh Tân bị đưa đi lao động, con trai thứ hai Diêm Minh Trí đột ngột qua đời vì bệnh tim trong một buổi đấu tố.

Cứ như vậy, Diêm Bảo Hàng bị lừa dối bởi những lời hứa hẹn tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản, đã phản bội tín ngưỡng của mình, phụ lòng tin của bạn bè và cấp trên, bán mạng cho ĐCSTQ, để rồi cuối cùng trong Cách mạng Văn hóa lại nhận lấy kết cục tan nhà nát cửa, vợ con ly tán.

Năm 1995, Nga đã trao tặng cho hậu duệ của Diêm Bảo Hàng “Huy chương kỷ niệm 50 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc”.

Ông cuối cùng được an táng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn của ĐCSTQ, trong một ngôi mộ trống không có tro cốt.

Theo Epoch Times

Exit mobile version