DKN.TV

Hà Nội xao xuyến với cúc họa mi về phố

Các góc phố Hà Nội như bừng sáng trong tiết trời lạnh giá nhờ những cánh hoa trắng nhụy vàng mong manh của cúc họa mi. Mùa hoa này chỉ kéo dài trong chừng 1 tháng nên nhanh chóng tạo nên cơn sốt của những người yêu hoa và thích chụp ảnh.  

Cúc họa mi thường nở vào đầu tháng 11 khi mà gió đông bắt đầu về. Những bông hoa với sắc trắng tinh khôi nhưng vô cùng kiêu hãnh đã trở thành niềm thương nhớ của nhiều người. (Ảnh: Tamsugiadinh)
Hình ảnh những gánh hoa đầy ắp dạo trên khắp các con phố từ Kim Mã đến Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Nhật Chiêu… khiến Hà Nội trở nên rộn ràng. (Ảnh: Baohatinh)
Mùa cúc họa mi, làng hoa Nhật Tân, bãi đá sông Hồng… là những địa điểm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm bên vườn sắc trắng tinh khôi này. (Ảnh: Vietnammoi)
Cúc họa mi nhanh nở nhưng cũng nhanh tàn. Vì vậy, trong cái độ “thanh xuân” đó, loài hoa này luôn chứng tỏ được vẻ đẹp nồng nàn và chân thành của nó. (Ảnh: Baomoi)
Bông hoa nhỏ li ti, mong manh trước làn gió nhưng lại có sức hút kỳ diệu. (Ảnh: Bnews)
Tô điểm cho đất trời, cho con người, cúc họa mi được người ta trân quý đặt chúng ở trong nhà để thưởng thức. (Ảnh: Datviet)
Mỗi loài hoa sẽ mang những vẻ đẹp khác nhau. Tuy nhiên, đối với cúc họa mi, nó vẫn gợi cho những người Hà Nội bao cảm xúc khó tả, xao xuyến và bồi hồi. (Ảnh: NLĐ)

(Tổng hợp)

Exit mobile version