DKN.TV

Loạt ảnh xúc động từng ngày mẹ mang bầu: mang con qua 4 mùa, mẹ ôm tròn lộc non

“Con gái ơi! Lộc trời này mẹ tích từ mùa đông. Qua mùa xuân non tơ, qua mùa hè nóng bỏng… Đến mùa thu thăm thẳm, mẹ ôm tròn lộc non…” (Thơ viết cho con gái – Thu Phương)

Ngày 23 tháng 6 năm 2013, ngày thứ 30 của thai kỳ. Con có biết không con? Đã bốn năm rồi kể từ khi cha và mẹ chính thức ở một nhà, mẹ ước ao biết bao được một lần làm “mẹ”. Ôi, tiếng gọi “mẹ” đơn sơ nhưng sao mà thiêng liêng thế, mẹ khát khao điều ấy biết nhường nào.

Và hôm nay, con yêu ạ, là một ngày trọng đại. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là que thử thai đã hiện hai vạch đỏ thôi mà. Dẫu biết rằng sẽ mệt, sẽ vất vả, nhưng được có con là niềm vui vô bờ bến, con yêu bé bỏng ạ. Bố và mẹ đều mong đợi con rất nhiều.

Ngày 30 tháng 6 năm 2013, ngày thứ 37 của thai kỳ. Buồn ngủ quá con ạ, đã 11 giờ sáng rồi mà mẹ chẳng muốn dậy chút nào. Người ta thường nói rằng phụ nữ mang thai hay “thèm” ngủ lắm mà…

Ngày 1 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 38 của thai kỳ. Con có nhìn thấy không, đây là con nè, và đây lại là con nữa nè! Bác sĩ nói mẹ mang song thai, mẹ chỉ biết vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Vậy là không chỉ một, mà có đến những hai thiên thần bé nhỏ cơ đấy! Háo hức được có các con, mẹ cũng chẳng buồn bận tâm đến những chấm tàn nhang dày khắp mặt. Và vì con yêu, mẹ sẽ không dùng mỹ phẩm nữa đâu!

Ngày 5 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 42 của thai kỳ. Bây giờ là 3 giờ 30 phút, một cảm giác nóng rát ở dạ dày đang hành hạ giấc ngủ, mẹ chỉ còn biết nằm trên ghế và nhâm nhi một chiếc bánh. Không ngờ mang thai lại mệt mỏi đến thế, nhưng vì con, mẹ sẽ cố vượt qua!

Ngày 10 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 47 của thai kỳ. Cứ 8 giờ sáng sau bữa ăn là mẹ lại làm bạn với chiếc bồn cầu này. Đây là lần đầu tiên mẹ biết ốm nghén là gì đấy, con ạ. Chóng mặt, ngột ngạt lắm, đến cả ngửi không khí cũng khiến mẹ buồn nôn mất rồi. Trước kia mẹ vô tư lắm, nào đâu biết làm mẹ lại “khổ” đến thế.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 54 của thai kỳ. Không biết đây có phải là trạng thái bình thường khi mang thai không nhỉ? Lúc nào mẹ cũng thấy hồi hộp, lúc nào cũng bồn chồn, lúc nào cũng lo lắng không biết em bé trong bụng sẽ thế nào.

Ngày 20 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 57 của thai kỳ. Ngay cả em mèo dưới sân cũng vui khi mẹ được có con đấy. Vậy thì con ơi, hãy cứ mạnh khỏe, hãy cứ lớn nhanh nhé, hãy tin là mẹ luôn bảo vệ con.

Ngày 23 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 60 của thai kỳ. Con yêu, hôm nay là ngày đặc biệt lắm nhé. Vừa kỷ niệm tròn 4 năm bố mẹ kết hôn, lại vừa là sinh nhật của cả bố và mẹ. Nhưng để tiết kiệm tiền cho các bé cưng, bố mẹ chỉ mua hai chiếc bánh kem nho nhỏ này thôi.

Ngày 26 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 63 của thai kỳ. Sau trận mưa dài ngày thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn. Mẹ con mình cùng ra ngoài dạo chơi nhé!

Ngày 28 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 65 của thai kỳ. Bố phải đi công tác 2 ngày, con ạ. Nhưng mẹ không cô đơn đâu, vì mẹ luôn có con bên mình.

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, ngày thứ 73 của thai kỳ. Chà chà, các con đã gần tròn ba tháng rồi, vậy mà mẹ vẫn không tăng cân nào vì ốm nghén. Xin lỗi nhé con yêu, mẹ sẽ cố gắng giữ gìn hơn nữa.

Ngày 07 tháng 8 năm 2013, ngày thứ 75 của thai kỳ. Dưa hấu ngọt và mát lịm, hy vọng con cũng cảm nhận được hương vị đầu mùa này.

Ngày 12 Tháng 8 năm 2013, ngày thứ 80 của thai kỳ. Không còn vật vã với những lần ốm nghén nữa, giờ mẹ lại bắt tay vào công việc. Phải cùng làm việc với mẹ thế này, con có thấy mệt không?

Ngày 14 tháng 8 năm 2013, ngày thứ 82 của thai kỳ. Đây là những bông cúc nhỏ xinh bố mới mua về, mẹ con mình cùng cắm những bình hoa tuyệt đẹp nhé!

Ngày 16 tháng 8 năm 2013, ngày thứ 84 của thai kỳ. Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, mẹ phải lấy máu xét nghiệm con ạ. Đau lắm, nhưng vì con mẹ sẽ cắn răng chịu đựng.

Cũng ngày 16 tháng 8 năm 2013, ngày thứ 84 của thai kỳ. Đi khám thai mà lại quên lấy số thứ tự. Mẹ phải ngồi chờ đợi suốt từ 7 giờ sáng, khó chịu lắm, nhưng vì con mẹ không nản lòng đâu.

Phù, cuối cùng cũng kiểm tra xong rồi. Giờ thì mẹ con mình cùng ăn sáng nhé. (Xin lỗi vì lại để con chịu đói).

Ngày 23 tháng 8 năm 2013, ngày thứ 91 của thai kỳ. Một mình đi làm, vất vả lắm nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng.

Ngày 25 tháng 8 năm 2013, ngày thứ 93 của thai kỳ. Mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ lại có thêm một ngày mới để yêu thương. Con có thấy nắng ban mai rất trong trẻo và dịu dàng không?

Ngày 01 tháng 9 năm 2013, ngày thứ 100 của thai kỳ. Tất bật dọn đồ sang nhà mới, nhưng không có giây phút nào mẹ thôi nghĩ về con…

Ngày 7 tháng 9 năm 2013, ngày thứ 106 của thai kỳ. Một phụ nữ trẻ bỡ ngỡ chuẩn bị cho lần đầu làm mẹ. Mẹ sẽ học hỏi nhiều hơn, lắng nghe các chia sẻ nhiều hơn để có một hành trang vững bước khi con chào đời.

Ngày 8 tháng 09 năm 2013, ngày thứ 107 của thai kỳ. Đọc sách mà hai mắt cứ quay cuồng, mặt mũi tối sầm lại… Để có được con yêu thật biết bao nhọc nhằn, mọi việc tưởng chừng đơn giản nhưng đều trở nên khó khăn hơn. Nhưng vì con, mẹ nhất định sẽ cố gắng!

Ngày 11 tháng 9 năm 2013, ngày thứ 110 của thai kỳ. Tạm gác lại tất cả, mẹ tranh thủ thời gian để ôn bài kiểm tra. Năm nay đúng là năm “nước rút”, mẹ vừa phải chăm con, vừa phải hoàn thành chương trình sau đại học năm thứ 2.

Ngày 16 tháng 9 năm 2013, ngày thứ 115 của thai kỳ. Thế là con yêu đã được 4 tháng rồi đấy, bụng mẹ cũng lớn hơn nhiều rồi. Gần đây bụng mẹ bị phát ban, may có chai calamin của bác sĩ, mẹ sẽ chăm chỉ bôi hai lần sáng-tối. Hai bé con ở trong bụng có cảm nhận được không?

Ngày 18 tháng 9 năm 2013, ngày thứ 117 của thai kỳ. Với mẹ, được nghe thấy nhịp đập của tim con là một niềm hạnh phúc. Mẹ có thể cảm nhận hai mầm non đang vươn mình mạnh mẽ. Các con cứ mãi lớn nhanh nhé, con yêu.

Ngày 21 tháng 9 năm 2013, ngày thứ 120 của thai kỳ. Chỉ một vài ngày trôi qua mà mẹ đã thấy các con lớn thêm một chút rồi.

Ngày 1 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 130 của thai kỳ. Một khoảnh khắc rất bình dị đời thường của mẹ, đó là lúc mẹ ngồi trên giường và khâu lại quần áo.

Ngày 28 tháng 9 2013, ngày thứ 127 của thai kỳ. Con biết không, mẹ của con còn là một “cô thợ cắt tóc” lành nghề đấy. Có thêm hai thành viên bé nhỏ, nhưng những thói quen thường nhật của bố mẹ vẫn không thay đổi quá nhiều.

Ngày 2 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 131 của thai kỳ. Con có thấy chú vịt nhồi bông này rất đáng yêu không? Ngắm nhìn món đồ chơi dễ thương ấy, mẹ lại nhớ về con…

Ngay 06 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 135 của thai kỳ. Giờ thì các con lại lớn thêm chút nữa rồi. Có lẽ phải quỳ gối thế này mẹ mới thấy dễ chịu hơn…

Ngày 09 tháng10 năm 2013, ngày thứ 138 của thai kỳ. Đã nửa đêm rồi, mà mẹ thì… đói lắm. Ăn ngoan con nhé, mẹ yêu con rất nhiều.

Ngày 10 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 139 của thai kỳ. Lại phải bôi calamin lên bụng, trông thật giống như những đám mây trắng trên bầu trời.

Ngày 16 tháng 10 2013, ngày thứ 145 của thai kỳ. Buổi sáng tinh khôi, mẹ con mình cùng chuẩn bị ra ngoài nhé. Lúc này cái bụng khiến mẹ không thể ngồi xổm được nữa, mẹ phải ngồi trên chiếc ghế mới có thể thay giày. Nhọc nhằn lắm, nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng.

Ngày 19 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 150 của thai kỳ. Đã khuya rồi, nhưng mẹ vẫn phải “nhồi nhét” kiến thức vào đầu để mai đi thi. Hai bé con đừng lo lắng nhé, hãy cứ ngủ thật ngoan trong bụng mẹ.

Ngày 22 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 153 của thai kỳ. Sau những ngày ôn thi căng thẳng thì phải thư giãn chứ nhỉ. Mẹ sẽ lại chơi trò chơi mà mẹ yêu thích. Bật mí nhé, lần nào mẹ cũng thắng đó con.

Ngày 24 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 154 của thai kỳ. Dù bố phải công tác xa nhà, nhưng mẹ con mình vẫn không quên gửi tặng bố trái tim ấm áp này.

Ngày 28 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 157 của thai kỳ. Với chiếc gối này, mẹ hy vọng sẽ không còn phải trằn trọc mỗi đêm nữa.

Ngày 31 tháng 10 năm 2013, ngày thứ 160 của thai kỳ. Hu hu, buổi sáng ngủ dậy mà tóc rụng nhiều quá. Buồn lắm, nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng.

Ngày 2 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 162 của thai kỳ. Con có thấy mùa đông đẹp vô cùng? Lá phong vàng, nắng trong tựa thủy tinh.

Ngày 7 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 167 của thai kỳ. Mẹ nhận dịch thêm bản thảo vào buổi tối. Để hai con có một cuộc sống đầy đủ hơn, mẹ sẽ cố gắng hết mình.

Ngày 8 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 168 của thai kỳ. Buổi sáng mẹ đi siêu âm, và đây hình ảnh hai con yêu đang nằm trong bụng mẹ.

Ngày 9 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 169 của thai kỳ. Kể từ khi mang thai, đây là lần đầu tiên mẹ nấu mỳ ống.

Ngày 10 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 170 của thai kỳ. Bố đích thân lắp nôi cho con đấy. Con biết không, thời thời khắc khắc bố mẹ luôn mong chờ con chào đời.

Ngày 13 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 173 của thai kỳ. Mẹ và bà đang háo hức chuẩn bị đồ sơ sinh cho các con.

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 174 của thai kỳ. Theo lời khuyên của bác sĩ, kể từ tuần tới mẹ sẽ nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Đây là bức ảnh chụp mẹ đang ôm đồ từ cơ quan về nhà. Mùa đông năm nay sẽ thật đặc biệt, mẹ biết rằng chờ đợi phía trước là những tháng ngày háo hức vì con.

Ngày 18 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 178 của thai kỳ. Một viên này, hai viên này… vì con, mẹ sẽ chăm chỉ uống thuốc bổ hàng ngày.

Ngày 20 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 180 của thai kỳ. Dưới ánh đèn pin, con yêu đang thích thú đạp tới tấp vào thành bụng mẹ.

Ngày 24 tháng 11 năm 2013, ngày thứ 184 của thai kỳ. Bố lại đi công tác xa nhà, con có nhớ bố không? Ở đất nước Úc xa xôi, tấm hình của mẹ và con sẽ giúp bố không còn cô đơn.

Ngày 01 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 191 của thai kỳ. Hai con yêu và chiếc hài nhỏ xinh.

Ngày 2 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 192 của thai kỳ. Dạo này mẹ hay xúc động ghê cơ, chỉ tìm không thấy chiếc dây buộc tóc mà mẹ cũng khóc nhè…

Ngày 6 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 196 của thai kỳ. Sau này lớn lên, hãy là những cô bé, cậu bé giàu tình yêu thương, con nhé. Hãy trân trọng từng nhánh cây, ngọn cỏ, và đừng quên quan tâm đến mọi con vật quanh con.

 

Ngày 8 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 198 của thai kỳ. Bố đọc sách cho con trước khi đi ngủ. Đó là chân trời tri thức, là cánh cửa mở rộng tâm hồn con…

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 208 của thai kỳ. Mỗi ngày trôi qua, mẹ lại thấy con gần thêm một chút. Cả mẹ và bà đều háo hức chuẩn bị cho ngày hai con yêu chào đời.

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 210 của thai kỳ. Bên cạnh những dòng nhật ký mơ mộng viết cho con, mẹ vẫn không quên ghi lại hình ảnh lúc ôn bài.

Ngày 21 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 201 của thai kỳ. Càng ngày giấc ngủ lại càng trở nên khó khăn hơn.

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 214 của thai kỳ. Đêm giáng sinh, bạn bè cũng đến chung vui với mẹ và con.

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 216 của thai kỳ. Mỗi ngày mẹ phải chăm chỉ uống hai bình sữa. Cứ nghĩ đến con, mẹ lại thêm động lực để chăm sóc mình tốt hơn.

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 217 của thai kỳ. Những khi trằn trọc không ngủ được, mẹ chỉ còn biết ôm ipad để hết thời gian.

Ngày 29 tháng 12 năm 2013, ngày thứ 219 của thai kỳ. Dòng sông cạnh nhà đã đóng băng rồi, nhưng mùa đông không lạnh tí nào, bởi con yêu luôn sưởi ấm trái tim của mẹ.

Ngày 1 tháng 01 năm 2014, ngày thứ 222 của thai kỳ. Hai con yêu của mẹ lớn lắm rồi, lúc này đi lại thật nặng nề làm sao. Cũng may có chiếc dải trợ lực này, mẹ con mình sẽ thoải mái đi bất cứ nơi đâu.

Ngày 8 tháng 1 năm 2014, ngày thứ 229 của thai kỳ. Ngắm bạn nhỏ ngoan ngoãn này, mẹ lại càng thêm ao ước. Các thiên thần bé nhỏ của mẹ, biết đến bao giờ mẹ mới được nhìn thấy con nhỉ?

Ngày 12 tháng 1 năm 2014, ngày thứ 233 của thai kỳ. Khi hoàng hôn buông xuống, mẹ ngồi thiếp đi trong phòng khách. Những ngày cuối cùng này là mệt mỏi, nặng nề, và luôn thèm ngủ con ạ.

Ngày 15 tháng 1 năm 2014, ngày thứ 236 của thai kỳ. Một người bạn đến mượn đồ trang điểm, mãi tới lúc này mẹ mới động đến những chiếc hộp mỹ phẩm đã “mốc meo” vì chẳng có ai ngó ngàng tới.

Ngày 19 tháng 1 năm 2014 ngày thứ 240 của thai kỳ. Bụng rất căng và ngứa, nhưng mẹ chẳng dám gãi vì sợ ảnh hưởng đến con. Chỉ có thể ngồi đó và… khóc thôi. Hơn nửa chặng đường đã đi qua rồi, vì con, mẹ sẽ cố nốt đoạn đường còn lại.

Ngày 28 tháng 1 năm 2014, ngày thứ 249 của thai kỳ. Tắm xong thật sảng khoái. Mẹ sẽ mơn man làn da, sẽ khe khẽ nhẹ nhàng vuốt ve để con yêu dễ chịu.

Ngày 29 tháng 1 năm 2014, ngày thứ 250 của thai kỳ. Mẹ vừa ăn mía vừa xem TV. Lúc này con đã lớn lắm rồi…

Ngày 30 tháng 1 năm 2014, ngày thứ 251 của thai kỳ. Mẹ con mình cùng nặn bánh cho đêm giao thừa. Dù sống giữa xã hội hiện đại thì đừng quên các phong tục truyền thống nhé con.

Ngày 30 tháng 1 năm 2014, ngày thứ 251 của thai kỳ. Cũng ngày hôm nay, cả nhà mình được lên TV. Không chỉ riêng mẹ, mà rất nhiều khán giả cũng thích thú khi thấy mẹ và con.

Ngày 1 tháng 2 năm 2014, ngày thứ 253 của thai kỳ. Năm nay, cả 4 ông bà nội ngoại đều có mặt để chờ đợi các con được sinh ra. Đã hơn một tháng rồi, mẹ không ngồi ở bàn ăn. Nỗi khổ của người mang bầu thì nhiều lắm, nhưng không sao, rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi.

Ngày 2 tháng 2 năm 2014, ngày thứ 254 của thai kỳ. Hoàng hôn ngoài kia có biết rằng mẹ rất nhớ con?

Ngày 6 tháng 2 năm 2014, ngày thứ 258 của thai kỳ. Thế là 37 tuần đã trôi qua, giờ mẹ sẽ nhập viện và sẵn sàng sinh con. Chặng đường vất vả vẫn chưa kết thúc, nhưng vì yêu con mệt mấy mẹ vẫn cười.

Ngày 7 tháng 2 năm 2014, ngày thứ 259 của thai kỳ. Cuối cùng thì tuyết cũng rơi, mẹ thích được đi trong tuyết như thế này và ngắm nhìn những cánh hoa khoe sắc.

Ngày 12 tháng 2 năm 2014, ngày thứ 264 của thai kỳ. Ngồi đợi cả ngày, vậy mà mãi đến 4 giờ chiều mẹ con mình mới được nhập phòng. Bé cưng ơi, mẹ mong con biết ngần nào.

Ngày 13 tháng 02 năm 2014, ngày thứ 265 của thai kỳ. Và cuối cùng, sau bao nhiêu ngày mong ngóng, hai con cũng ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của bố mẹ. Đúng 9 giờ 15 phút sáng, bác sĩ mổ lấy thai và mang đến bên mẹ đôi long phượng Mộc Mộc (bên phải) và Đóa Đóa (bên trái).

Câu chuyện của bà mẹ trẻ Juju đã khép lại, nhưng hẳn các bạn sẽ bất ngờ hơn khi biết rằng chồng cô chính là người đã ghi lại những bức hình cảm động này. Chín tháng mười ngày là biết bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông. Hy vọng mỗi chúng ta sẽ trân quý hơn tình mẫu tử thiêng liêng…

(Dựa theo câu chuyện có thật của người mẹ trẻ Juju)
Thiếu Kỳ, Hồng Liên

Xem thêm:

Exit mobile version