
Tại Quảng trường Thời đại ở New York ngày 17/10, các học viên Pháp Luân Công từ khu vực đại đô thị New York cùng luyện các bài công pháp. Trong số người tham gia có cụ già 90 tuổi, trẻ nhỏ và học viên đến từ nhiều quốc gia. Giữa khu phố đông đúc, nhiều du khách dừng lại quan sát, chụp ảnh; một số người thử học động tác, số khác nói sẽ tìm hiểu thêm khi về nhà, theo phóng sự của Đại Kỷ Nguyên Hồng Kông đăng ngày 18/10.
Mong nhiều người hiểu về Chân, Thiện, Nhẫn
Ông Lý Thần Dương, một học viên tại New York và người điều phối hoạt động, cho biết nhóm của ông tổ chức buổi luyện công tập thể tại đây hằng năm. Ông nói việc Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật liên quan đến bảo vệ Pháp Luân Công và phản đối nạn thu hoạch nội tạng vào ngày 28/9 là một dấu mốc đáng chú ý đối với các học viên. Theo ông, Pháp Luân Công hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, phù hợp với người ở nhiều độ tuổi, sắc tộc. Việc giới thiệu các bài công pháp ở nơi công cộng nhằm giúp nhiều người biết đến các nguyên tắc “Chân, Thiện, Nhẫn” và cùng bảo vệ lương tri, đạo đức.
Chị Tôn Mộng Đới đưa con trai hơn hai tuổi đến sự kiện. Chị kể từ nhỏ đã chứng kiến mẹ mình bắt đầu tu luyện và cảm nhận sức khỏe của mẹ thay đổi. Bản thân chị cũng bắt đầu tập theo mẹ, nhưng về sau một trải nghiệm mà chị xem là đặc biệt khiến chị nghiêm túc hơn với việc tu luyện. Chị tự nhận trước đó học lực chỉ bình thường; sau khi học Pháp và luyện công cùng mẹ, thành tích của chị tiến bộ, đạt học bổng đặc biệt và được chọn là học sinh xuất sắc trong khóa. Chị kể bài văn của mình còn được thầy cô dùng làm mẫu, trong khi bản thân không lý giải được vì sao viết tốt hơn. Từ đó, chị quyết định đọc sách trước khi ngủ mỗi ngày. Nay đã làm mẹ ở Mỹ, chị nói mình biết ơn vì đã tiếp cận Pháp Luân Công qua mẹ và mong con cũng hiểu những giá trị mà chị trân trọng.
Cụ Mã Thục Lan, 90 tuổi, từng sống tại Trường Xuân, cũng có mặt cùng con gái Hầu Minh Vũ. Cụ bắt đầu tu luyện năm 1996. Theo lời kể của cụ, chứng gù lưng và bệnh tim trước đây không còn làm cụ khổ sở, và cụ học đọc sách dù trước đó không biết chữ. Sống ở Mỹ nhiều năm, cụ vẫn nhờ các con đưa đến những hoạt động chung của học viên. Điều khiến cụ buồn nhất, cụ nói, là sau nhiều năm đàn áp tại Trung Quốc, học viên ở quê nhà vẫn bị bắt giữ và sách nhiễu. Cụ mong ngày càng nhiều người hiểu Pháp Luân Công, nhận được những điều tốt đẹp từ pháp môn này và cùng lên tiếng chấm dứt cuộc đàn áp.
Những thay đổi trong cách ứng xử
Bà Chung Tinh, từng kinh doanh quần áo tại Phúc Kiến, bắt đầu tu luyện từ năm 1996. Bà kể trước đây bị sỏi thận, thường đau bụng và cảm thấy lạnh; chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu tu luyện, cơn đau biến mất và không tái phát trong 30 năm. Đó là trải nghiệm cá nhân do bà thuật lại. Bà cũng nói tính cách mình đã thay đổi: từ người nhiều lo âu, thích tranh hơn thua trở nên bình hòa và cởi mở hơn, biết tìm thiếu sót ở bản thân.
Trong gia đình, bà Chung cho biết khi xảy ra bất đồng với chồng, bà thử nhìn lại cách mình đối xử với người thân trước khi trách đối phương. Theo bà, việc chủ động nghĩ đến cảm nhận của người khác khiến những cuộc cãi vã ít đi. Bà tin nếu nhiều người thực hành sự thiện lương và tự xét mình, quan hệ vợ chồng có thể hòa thuận hơn.
Alicja Kutnik, một học viên gốc Ba Lan sống ở New Jersey, từng là người Công giáo. Khoảng 25 năm trước, sau khi nghỉ vị trí quản lý ở một công ty lớn để chăm con, bà gặp một quầy giới thiệu Pháp Luân Công tại hội chợ địa phương. Đang tìm kiếm con đường tín ngưỡng khác, bà đăng ký một lớp học chín ngày. Ban đầu bà chưa hiểu nội dung sách, nhưng kể rằng sau khi tu luyện, bà cảm thấy huyết áp cải thiện và tự ngừng dùng thuốc. Đây là lời kể của bà, không phải lời khuyên thay đổi điều trị y tế. Hôm nay, bà muốn giới thiệu pháp môn cho người khác như cặp vợ chồng đã giới thiệu cho bà năm xưa.
Du khách dừng lại tìm hiểu
Adam Malev, một diễn viên hài kiêm nhà sáng tạo nội dung, bắt gặp buổi luyện công và thử học cả năm bài công pháp. Anh nói các động tác khiến mình cảm thấy dễ chịu, bình tĩnh và tự do; anh cảm nhận dòng năng lượng lưu chuyển trong cơ thể. Anh vui khi thấy một nhóm người thể hiện sự ôn hòa và tình thương ngay giữa Quảng trường Thời đại. Khi nghe nói về cuộc đàn áp học viên ở Trung Quốc, anh nói điều đó thật đáng sợ và lên tiếng ủng hộ quyền tự do bày tỏ và tự do tín ngưỡng.
Du khách Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Karakash lần đầu nghe đến Pháp Luân Công khi dừng lại trước các bảng giới thiệu. Biết rằng sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư, ông nói sẽ tìm hiểu thêm; các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn gây ấn tượng tốt với ông.
Một người đàn ông tên Tony, làm việc tại bệnh viện của Đại học New York, đứng quan sát các học viên tọa thiền. Ông cho biết nhiều lần gặp học viên trong thành phố và lần nào cũng có cảm giác bình yên lan tỏa; ông cũng muốn đạt được trạng thái tĩnh tại như họ. Tony nói ông phản đối việc đàn áp ở Trung Quốc, cho rằng nhà cầm quyền muốn kiểm soát con người và ngăn họ suy nghĩ độc lập. Theo ông, mỗi người có ý nghĩa cuộc đời riêng; ông ủng hộ quyền của các học viên.
Pilia, một du khách Mỹ đi cùng gia đình, cũng bị thu hút bởi cảnh tập luyện vì bản thân quan tâm đến thiền định. Bà nhận thấy các học viên rất bình thản giữa nơi náo nhiệt và cho rằng các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn có thể giúp con người tìm sự an ổn trong lòng. Du khách Đức Marvin Blilick và mẹ nói việc có thể tĩnh lại giữa đám đông là điều đáng quý; cuộc sống hiện nay quá vội vã, nhiều người ít lắng nghe và thiếu lòng trắc ẩn, vì vậy thế giới cần thêm lòng tốt. Buổi luyện công tập thể kéo dài khoảng ba giờ và kết thúc lúc 17 giờ, theo phóng sự.
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên Hồng Kông, phóng sự của Thi Bình tại New York, ngày 18/10/2026.