Đại Kỷ Nguyên

TQ: Biểu ngữ chống ĐCSTQ xuất hiện nhiều nơi, yêu cầu Tập Cận Bình từ chức, chấm dứt mổ cướp nội tạng sống

Sau Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ, các biểu ngữ chống cộng đã xuất hiện trên đường phố thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh chụp màn hình/Tổng hợp)

Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 01/11/2025 đưa tin: Tình hình chính trị và kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang rơi vào khủng hoảng, nội bộ đấu đá gay gắt, mâu thuẫn xã hội bị đẩy lên cao, lòng dân sôi sục. Sau Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ, nhiều nơi tại Trung Quốc Đại Lục đã xuất hiện các biểu ngữ chống cộng, yêu cầu “Tập Cận Bình hạ đài, chấm dứt mổ cướp nội tạng sống, kết thúc bạo chính độc tài”.

Ngày 31/10, một blogger ở nước ngoài có tên “Jiang Xu-Freedom Voice Tiếng nói Tự do” đã đăng bài trên nền tảng X, nói rằng các dũng sĩ “xung tháp” (dám đứng lên thách thức chính quyền) đang có mặt khắp nơi trong nước, khiến ĐCSTQ hoang mang lo sợ (thảo mộc giai binh). “Ai cũng sẽ chết, nhưng không phải ai cũng thực sự được sống”, gửi lời tri ân đến những dũng sĩ đang chiến đấu chống lại bạo chính của ĐCSTQ ở tuyến đầu! Chỉ có bạo chính, không có bạo đồ, nhân dân vô tội, tự do muôn năm!

Đồng thời, blogger này cũng đăng nhiều hình ảnh có các biểu ngữ chống cộng. Một trong số đó cho thấy: có người đã dán biểu ngữ trên biển báo đường phố trước cửa Đồn Công an Trác Dương, huyện Toại Bình, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, với nội dung “Tập Cận Bình hạ đài, chấm dứt mổ cướp nội tạng sống, kết thúc bạo chính độc tài, ĐCSTQ hạ đài, chấm dứt bức hại nhân quyền”.

Trên đường phố huyện Toại Bình cũng xuất hiện các biểu ngữ chống cộng như “Tiêu diệt Đảng Cộng sản, đả đảo Tập đầu heo (biệt danh của ông Tập Cận Bình), trả lại tự do ngôn luận, chấm dứt phong tỏa Internet” và các áp phích cỡ lớn “Sách Chân tướng Thức tỉnh”.

Cư dân mạng bình luận: “Thật là dũng sĩ.” “‘Chống Trung Cộng’ không phân biệt già trẻ, sang hèn, ai cũng có trách nhiệm bảo vệ đất nước, xua đuổi cộng sản.” “Mọi người hãy cùng nhau tiếp sức.” “Dán càng nhiều càng tốt, nhiều đến mức chúng không thể bắt hết.” “Tốt, tốt, tốt, hy vọng thấy được sức mạnh thức tỉnh!” “Trung Cộng bạo ngược cút đi.” “Lật đổ Trung Cộng, chấm dứt bạo chính!”

Sau Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ, đường phố Bắc Kinh cũng xuất hiện biểu ngữ chống cộng.

Ngày 25/10, tại khu Tam Lý Truân, Bắc Kinh, có người treo hai biểu ngữ chống cộng, nội dung viết: “Bản chất của Trung Cộng là một tà giáo phản nhân tính, phản nhân loại, chúng tất sẽ mang đến tai họa vô tận cho Trung Quốc.” “Mở cửa ‘đảng cấm’ (cho phép lập đảng), tự do lập đảng, tự do cạnh tranh, tự do lựa chọn, xây dựng một nước Trung Quốc mới tự do, nhân ái, pháp trị.”

Đây không phải lần đầu tiên đường phố Bắc Kinh xuất hiện biểu ngữ chống cộng. Ngày 13/10/2022, ba ngày trước khi Đại hội 20 của ĐCSTQ diễn ra, dũng sĩ chống cộng Bành Lập Phát đã treo hai biểu ngữ lớn nền trắng chữ đỏ trên cầu Tứ Thông ở Bắc Kinh: “Không cần axit nucleic, cần miếng cơm! Không cần phong tỏa, cần tự do! Không cần dối trá, cần tôn nghiêm! Không cần Văn Cách, cần cải cách! Không cần lãnh tụ, cần phiếu bầu! Không làm nô tài, làm công dân!” và “Bãi khóa, bãi công, bãi miễn độc tài quốc tặc Tập Cận Bình”.

Trước lễ duyệt binh “3 tháng 9” năm nay, trên cửa của nhiều nhà vệ sinh công cộng ở Bắc Kinh liên tục xuất hiện các biểu ngữ chống cộng như “Độc tài hãy từ chức”, “ĐCSTQ đáng lẽ phải sụp đổ từ lâu”. Cư dân mạng gọi đây là “cách mạng nhà vệ sinh”.

Theo NTDTV

Exit mobile version