“Tam Thoái” vượt 450 triệu người, các nơi tổ chức mít tinh ủng hộ
Trong bối cảnh toàn cầu lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), báo cáo hàng tháng mới nhất do Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (sau đây gọi là “Trung tâm Thoái Đảng”) công bố cho thấy: Số người tuyên bố thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ (“Tam Thoái”) trong tháng 9 năm 2025 là 1.286.186 người; tổng cộng từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025 là 11.663.064 người. Tính đến cuối tháng 9, tổng số người “Tam Thoái” đã đạt 452.581.562 người.
Tháng 5 là đỉnh điểm hàng tháng trong năm (14.045.939 người), trong khi tháng 9 ghi nhận đỉnh điểm hàng ngày là 49.465 người vào ngày 13 tháng 9. Trung tâm Thoái Đảng cũng cho biết, số người làm “Giấy chứng nhận Thoái Đảng” trong 9 tháng đầu năm nay tăng 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái; tại cuộc mít tinh kỷ niệm được tổ chức ở New York vào ngày 10 tháng 8, 25 người đã trực tiếp nhận “Chứng nhận Tam Thoái”.
Đồng thời, tổng số chữ ký của sáng kiến liên quốc gia “Chấm dứt ĐCSTQ” (End CCP) được phát động từ tháng 6 năm 2020 đã vượt mốc 5 triệu. Sáng kiến này đã tiếp tục mở rộng sang các ngôn ngữ khác nhau và có ảnh hưởng lan tỏa sau đại dịch, bên khởi xướng cho biết hiện đã bao phủ gần 40 ngôn ngữ, và hơn 80% người ký tên là người không phải gốc Hoa. Nhiều thành phố trên thế giới đã tổ chức các hoạt động ủng hộ và kỷ niệm trong tháng 9.
Tại Trung Quốc đại lục, theo thống kê của trang web Minh Huệ, ít nhất 528 tình nguyện viên “Tam Thoái” đã bị bắt cóc, 436 người bị quấy rối, 62 người bị truy tố bất hợp pháp, 28 người bị kết án, 26 người mất tích và 1 người tử vong, cho thấy rủi ro bị bức hại do giảng rõ sự thật ở trong nước chưa hề thuyên giảm.
Văn bản tuyên bố thoái Đảng tháng 9 cho thấy sự thay đổi tâm lý cá nhân
Trung tâm Thoái Đảng cho biết, văn bản tuyên bố thoái Đảng trong tháng 9 thể hiện sự chuyển biến tâm lý cá nhân. Ngô Hạo Vũ, Gia Mỹ, Chân Thành và 10 người khác đến từ thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đã đề cập trong tuyên bố chung về bài phát biểu liên quan đến “ghép tạng sống đến 150 tuổi” của Tập Cận Bình trong “Lễ duyệt binh Bắc Kinh ngày 3 tháng 9”, nói rằng lời lẽ này gây sốc và khiến họ liên tưởng đến các sự kiện công cộng như “mổ cướp nội tạng sống của Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục”, “vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn”, “vụ án Vu Mông Lung rơi lầu” và cái chết do dịch bệnh, tuyên bố thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội: “Con quỷ ĐCSTQ này không coi chúng ta là con người… Tôi tuyên bố thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, đoạn tuyệt hoàn toàn với Trung Cộng, trở thành con dân Hoa Hạ, đường đường chính chính làm người.”
Tuyên bố có chữ ký “Thanh niên thất nghiệp W” hồi tưởng lại quá trình tâm lý cá nhân từ sách giáo khoa chính trị đến áp lực việc làm, từ việc gia nhập Đảng đến việc rút lui, đề cập đến cảm giác bất ổn và rủi ro do “cái chết của Lý Khắc Cường” và “vụ án Vu Mông Lung” khơi dậy: “Nó còn chưa chết một ngày, mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể chết một cách không rõ ràng.”
Đỗ Kiều Lai (làm trong lĩnh vực kỹ thuật) đã viết trong tuyên bố ngày 28 tháng 9 rằng, với tư cách là người xây dựng cầu đường, “tham nhũng trong đấu thầu dự án tràn lan”, việc ăn bớt vật liệu đã làm tổn hại đến lương tâm nghề nghiệp, anh đã bị đàn áp và vu khống vì từ chối sử dụng thép không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng chọn thoái Đảng để “tránh xa vòng xoáy méo mó”.
Hoàng Vinh Đình, một nông dân ở Giang Tây, bày tỏ sự thất vọng về sự cấu kết giữa các cường hào địa phương và quan chức ĐCSTQ ở Trung Quốc, anh nói: “Cái Đảng như thế này, tôi không công nhận”, và tuyên bố thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Miêu Thụy Phong ở Hàm Dương, Thiểm Tây, hồi tưởng lại từ việc bị ép gia nhập Đoàn Thanh niên khi còn nhỏ đến việc làm rõ giá trị khi trưởng thành, đồng thời dẫn chứng các sự kiện công cộng như “Tứ Thông”, “Cách mạng Giấy Trắng”, “sự kiện Giang Du” để chỉ ra sự đàn áp của chế độ đối với ngôn luận, lịch sử và sự xuất khẩu ra nước ngoài.
Lưu Hòa Hoa (sinh viên năm cuối đại học) mô tả hoàn cảnh gia đình rơi vào nợ nần khổng lồ do tập đoàn Country Garden (Bích Quế Viên) bị vỡ nợ, và các lựa chọn tương lai cá nhân bị hạn chế, tuyên bố thoái Đoàn, thoái Đội và bày tỏ sự ủng hộ giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Công đề xướng.
Liên kết quốc tế: Mở rộng đa văn hóa trong 5 năm, sự vận động đạo đức hình thành
Chiến dịch End CCP (Chấm dứt ĐCSTQ) được phát động vào tháng 6 năm 2020, bên khởi xướng cho biết nó đã nhanh chóng mở rộng sang các ngôn ngữ khác sau đại dịch, từ 16 ngôn ngữ lên gần 40, với hơn 80% người ký tên là người không phải gốc Hoa. Tại Texas, Hoa Kỳ, giáo viên đã nghỉ hưu Mary Jensen cho biết sau khi thấy học viên Pháp Luân Công trưng bày hình ảnh bị bức hại trên đường phố, bà đã ký tên ủng hộ: “Im lặng đồng nghĩa với đồng lõa.” Tại Quảng trường Liên bang (Federation Square) ở Melbourne, Úc, một bà mẹ trẻ dắt con ký tên: “Tôi hy vọng khi con tôi lớn lên, nó sẽ sống trong một thế giới có thể tự do nói sự thật.”
Trung tâm Thoái Đảng cho biết, sự phát triển của chiến dịch cũng phản ánh sự hưởng ứng mang tính hệ thống của Hoa Kỳ và các đồng minh đối với các vấn đề quân sự, công nghệ và sự xâm nhập của ĐCSTQ, cũng như sự đưa tin liên tục của truyền thông chính thống về các vấn đề nhân quyền và an ninh. Chủ tịch Trung tâm Thoái Đảng Uông Chí Viễn nhấn mạnh: “Từ chối ĐCSTQ, loại bỏ tà linh Cộng sản, là nguyện vọng chung của toàn nhân loại. ĐCSTQ không chỉ gây họa cho Trung Quốc, nó là ác quỷ gây họa cho toàn nhân loại.”
Mít tinh và đường phố: Từ Liên Hợp Quốc đến các thành phố Châu Á – Thái Bình Dương
Từ ngày 23 đến 27 tháng 9, bên ngoài Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, các học viên Pháp Luân Công và nhiều nhóm nhân quyền đã tổ chức mít tinh, giương cao các biểu ngữ như “Chúc mừng 450 triệu người thoái khỏi ĐCSTQ”, “Chấm dứt ĐCSTQ!”. Trung tâm Thoái Đảng kêu gọi cộng đồng quốc tế định danh ĐCSTQ là “tổ chức khủng bố nhà nước” và thành lập cơ chế điều tra quốc tế để điều tra triệt để các tội ác chống lại loài người. Ngày 7 tháng 9, một cuộc diễu hành hơn ngàn người đã được tổ chức tại Đại lộ số Tám, Brooklyn, để kỷ niệm việc Quốc hội thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” và ủng hộ 450 triệu người “Tam Thoái”.
Cùng thời gian này, “Đoàn xe Điều tra Virus ĐCSTQ” đã đi qua hơn 20 tiểu bang để truyền tải thông tin liên quan, nhiều nghị sĩ Quốc hội đã công khai lên tiếng ủng hộ tại Washington D.C.
Tại Sydney, Úc, trong cuộc mít tinh ngày 28 tháng 9, luật gia David Flint gọi ĐCSTQ là “tổ chức tội phạm hoạt động vì lợi ích của chính mình”, và sự sụp đổ của nó phù hợp với quy luật lịch sử; Phó Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa của Đại học Công nghệ Sydney gọi ĐCSTQ là “chế độ xác sống”, và sự kết thúc của nó sẽ đến từ bên trong; Luật sư Newton Xu mô tả “Làn sóng Tam Thoái” là một trong những phong trào thức tỉnh quan trọng nhất của thời đại. Tình nguyện viên Landy Vương cho biết kể từ năm 2024, đã hỗ trợ hơn 4.000 người Trung Quốc tuyên bố thoái Đảng.
Tại Châu Á, Kobe và Osaka của Nhật Bản (ngày 13 đến 14 tháng 9), đảo Jeju của Hàn Quốc (ngày 21 tháng 9) cũng tổ chức các cuộc diễu hành và mít tinh. Thư ký Hiệp hội Phật học Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, Ngô Thế Liệt, cho biết: “Phong trào thoái Đảng đại diện cho con đường dẫn đến công lý và tương lai tươi sáng.”
Rủi ro trong nước: Tình nguyện viên bị bắt, quấy rối và bị kết án nặng tiếp diễn
Theo thống kê của trang web Minh Huệ, trong tháng 9 năm 2025, ít nhất 528 tình nguyện viên “Tam Thoái” bị bắt cóc, 436 người bị quấy rối, 62 người bị truy tố bất hợp pháp, 28 người bị kết án, 26 người mất tích và 1 người bị bức hại đến chết.
Nhiều trường hợp cá nhân cho thấy sự hạn chế về thủ tục công lý và sự đàn áp đối với người cao tuổi.
Tại thành phố Hoàng Cương, Hồ Bắc, cô Lưu Cúc Hoa (78 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, học viên Pháp Luân Công) bị bắt cóc vào ngày 25 tháng 8, bị giam giữ hình sự vào ngày hôm sau, bị phê chuẩn bắt giữ vào ngày 9 tháng 9, vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát vào ngày 16 tháng 9, và chuyển sang Tòa án vào ngày 23 tháng 9. Gia đình thuê luật sư gặp trở ngại, toàn bộ quy trình được đẩy nhanh.
Tại Khang Bình, Liêu Ninh, sáng ngày 25 tháng 9, cảnh sát đã dùng danh nghĩa quản lý tài sản để lừa mở cửa rồi vào nhà lục soát, học viên Pháp Luân Công Lý Tú Hoa bị đưa đi, tối cùng ngày bị giam giữ hình sự tại trại tạm giam. Gia đình cô đã nhiều lần bị bắt cóc, tra tấn và bị kết án nặng từ năm 2007-2011, phải chịu đựng áp lực thể chất và tinh thần lâu dài.
Tại Thành Đô, Tứ Xuyên, ngày 19 tháng 9, Tòa án quận Thanh Dương đã xét xử năm học viên Pháp Luân Công là Minh Nguyệt (nữ, 62), Từ Thuật Nghiêu (nữ, 62), Kính Quế Hoa (nữ, 60), Trương Thụy Phương (nữ, 69), Nhiếp Trung Vĩnh (nam, 78), cuối cùng bị tuyên án từ 1 năm 8 tháng đến 3 năm 8 tháng tù giam và phạt tiền. Gia đình phản ánh rằng phiên tòa có vấn đề về thủ tục: thông báo và thời gian mở phiên tòa thực tế không khớp, tước quyền biện hộ của người thân, thủ tục làm ngơ đối với yêu cầu thay đổi thẩm phán, số lượng người tham dự bị hạn chế, người bào chữa của gia đình bị ngăn cản khi đề cập đến “Chân, Thiện, Nhẫn”, chỉ cho phép xem hồ sơ nửa ngày và không được sao chép.
Quan sát ở nước ngoài: Bước ngoặt trong câu chuyện công chúng
Trung tâm Thoái Đảng chỉ ra rằng, lời lẽ “ghép tạng sống đến 150 tuổi” xuất hiện trong bối cảnh duyệt binh Bắc Kinh ngày 3 tháng 9 đã trở thành điểm kích hoạt tần suất cao trong văn bản tuyên bố tháng 9, chồng chất với các vấn đề mổ cướp nội tạng và nhân quyền đã tích lũy từ lâu, thúc đẩy thời điểm tới hạn của phán đoán đạo đức cá nhân và sự ly khai chính trị. Cùng với sự mở rộng của chiến dịch End CCP (Chấm dứt ĐCSTQ) trong các cộng đồng không phải gốc Hoa, chủ đề chống độc tài chuyên chế đang dần chuyển từ chính trị kiều dân sang lựa chọn đạo đức trong khuôn khổ nhân quyền phổ quát.
Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu Thoái Đảng Uông Chí Viễn cho biết, sẽ tiếp tục đệ trình các trường hợp cá nhân và thống kê hàng tháng lên các cơ chế quốc tế và cơ quan lập pháp, kêu gọi khởi động các cuộc điều tra độc lập và truy cứu trách nhiệm đối với các vấn đề như tước đoạt thủ tục, manh mối tra tấn và bị cáo cao tuổi.
Theo Tân Đường Nhân
