Đại Kỷ Nguyên

Nữ Tiktoker “Chị Cam” mất liên lạc tại Campuchia, bạn trai cũng biến mất

Ngày 12 tháng 11 năm 2025, Tiktoker "Chị Cam", người có 120.000 người hâm mộ trên Douyin, đã mất liên lạc tại Campuchia. (Ảnh chụp màn hình).

Thời báo Epoch Times ngày 16/11/2025 đưa tin: Ngày 12 tháng 11, Tiktoker (hot girl mạng) “Chị Cam” (橙子姐姐 – Orange Sister), người có 120.000 người hâm mộ trên Douyin, đột nhiên mất liên lạc tại Campuchia, bạn trai của cô cũng không rõ tung tích. Ngày 16 tháng 11, chị gái của “Chị Cam” xác nhận em mình mất liên lạc và đăng thông báo tìm người.

Theo tin tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc đại lục, đầu tháng 11, “Chị Cam” đến cảng Sihanoukville, Campuchia để thăm bạn trai là “Anh Long”, dự định về nước vào ngày 13 tháng 11, nhưng đã mất liên lạc từ ngày 12 tháng 11 cho đến nay chưa về, điện thoại di động tắt máy.

Chị gái của “Chị Cam” lên tiếng vào ngày 16 tháng 11, cho biết đã mấy ngày không thể liên lạc được với em gái, gia đình xác nhận mất liên lạc và đăng thông báo tìm người nhờ giúp đỡ. Hiện tại, điện thoại của bạn trai cô đã ngừng dịch vụ và cũng mất liên lạc đồng thời.

Video mới nhất của “Chị Cam” được cập nhật vào ngày 11 tháng 11.

Được biết, “Anh Long”, bạn trai của “Chị Cam”, tự xưng là kinh doanh khách sạn ở cảng Sihanoukville, nhưng cảng Sihanoukville nổi tiếng với lừa đảo viễn thông, khiến bên ngoài đặt câu hỏi về thân phận nghề nghiệp của anh ta.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, gia đình và người hâm mộ của “Chị Cam” đã đăng thông báo tìm người qua Douyin, Weibo, đồng thời liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Campuchia và Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ. Nhiều Tiktoker đã giúp chia sẻ thông tin tìm người, kêu gọi người Hoa ở Campuchia cung cấp manh mối, đồng thời cố gắng liên hệ với các tổ chức cứu hộ dân sự, hy vọng sớm liên lạc được với “Chị Cam”.

Tin tức “Chị Cam” mất tích đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, Đại sứ Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Campuchia Uông Văn Bân cũng phải đối mặt với áp lực dư luận.

Cư dân mạng nói: “‘Anh Long’, nhìn thấy hai chữ này, chỉ có thể tự cầu mong phúc lành”, “Khả năng cao là ‘Chị Cam’ đã bị bạn trai bán rồi. Nơi như Tây Cảng (Sihanoukville) thật giả lẫn lộn, những kẻ trà trộn ở đó thực sự không có mấy người tốt”, “Rất tò mò, rõ ràng biết ở đó nguy hiểm mà vẫn có một đám người đi.”

“Hãy nghe lời khuyên đi: Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, nếu có bạn bè không rõ lai lịch gọi đến, tuyệt đối đừng đi, rất có thể là kết cục còn thảm hơn cả cái chết.” “Mau báo cảnh sát Mỹ, Anh, Hàn Quốc đi.”

Điều đáng chú ý là Campuchia, nằm tựa lưng vào “Tam giác vàng”, tràn lan các khu lừa đảo viễn thông. Cảng Sihanoukville và các khu vực biên giới có hàng chục sòng bạc được chính phủ phê duyệt.

Đại sứ quán Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Campuchia ngày 12 tháng 11 cho biết, tổ công tác của Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia phối hợp với cảnh sát tỉnh Sihanoukville đã bất ngờ khám xét một tòa nhà ở Phân khu 4, thành phố Sihanoukville, phá hủy một ổ tội phạm bị nghi ngờ hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Chiến dịch đã bắt giữ 263 người liên quan, trong đó có 207 công dân Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 26 tháng 6, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tiết lộ trong một báo cáo điều tra mới nhất rằng chính phủ Campuchia đã nhắm mắt làm ngơ trước hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền như nô lệ, buôn người, lao động trẻ em và tra tấn, đang diễn ra quy mô lớn tại hơn 50 khu lừa đảo trong nước.

Tháng 2 năm nay, ông Lý, một người trong cuộc, đã tiết lộ với Thời báo Epoch Times về lịch sử diễn biến của các khu lừa đảo, và chỉ ra rằng ĐCSTQ mới là kẻ đứng sau tất cả các khu lừa đảo này. Ông cho biết, các chuỗi ngành nghề lừa đảo này có mối quan hệ cộng sinh với “Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ, ở Campuchia, ở Philippines, ở Thái Lan, ở Myanmar, ở châu Phi,… Chỉ cần là nơi triển khai “Vành đai và Con đường” thì đều có, không có ngoại lệ.

Theo Epoch Times.

Exit mobile version