Đại Kỷ Nguyên

Vụ diễn viên Vương Tinh bị lừa sang Myanmar: chi tiết mới về ba lần bị bán trong bốn ngày

Ảnh minh hoạ máy tính, vé đi lại và cánh cổng khóa trong bố cục khái niệm về lừa tuyển dụng; không phải hiện trường vụ Vương Tinh.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ máy tính, vé đi lại và cánh cổng khóa trong bố cục khái niệm về lừa tuyển dụng; không phải hiện trường vụ Vương Tinh.
Ảnh minh hoạ

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung ngày 7/10/2026, vụ diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị lừa tới Myawaddy, Myanmar, vừa xuất hiện thêm chi tiết: anh bị bán ba lần trong bốn ngày và từng tìm cách dùng tiền để đổi lấy tự do. Hồ sơ vụ án được nguồn dẫn cho thấy các nhóm buôn người định giá nạn nhân theo trình độ học vấn, tốc độ đánh máy và những điều kiện khác; một người có thể bị bán với giá tới 200.000 nhân dân tệ.

Bốn ngày bị bán ba lần, con người bị định giá

Theo Thượng Quan Tân Văn ngày 7/10, sau khi bị đưa vào Myawaddy, Vương Tinh được chuyển tới khu Apollo, rồi bán sang một “khu đen” bên cạnh khu Huanya, cuối cùng lại được chuyển tới khu Kaixuan.

Trong bốn ngày ngắn ngủi, anh bị bán ba lần. Anh từng thương lượng với thành viên nhóm buôn người để dùng tiền đổi lấy tự do, nhưng được đáp rằng thứ Myawaddy thiếu là người, không phải tiền.

Thông tin vụ án còn cho thấy nhóm liên quan chủ yếu kiếm lời từ buôn người; một người có thể bị bán với giá 100.000, thậm chí 200.000 nhân dân tệ. Trình độ học vấn và tốc độ đánh máy ảnh hưởng đến giá bán. Bất kể khả năng của nạn nhân ra sao, nhóm này đều tiếp nhận, chỉ khác nhau về giá.

Đoàn phim giả và ám hiệu cầu cứu gửi cho bạn gái

Cuối tháng 12/2024, Vương Tinh thấy thông báo tuyển diễn viên sang Thái Lan quay phim trong một nhóm WeChat của giới diễn viên. Một người họ Nhan, từng làm diễn viên quần chúng, dùng tên “Nhan Thập Lục”, giả làm phó đạo diễn để tuyển người.

Sau khi vượt qua buổi thử vai được tổ chức dưới danh nghĩa đoàn phim, Vương Tinh rời Thượng Hải ngày 2/1/2025 và đến Bangkok rạng sáng hôm sau. Xe đón anh không đi tới khách sạn mà hướng về biên giới Thái Lan–Myanmar. Trên đường, anh bị yêu cầu đổi xe rồi bị khống chế.

Nhận thấy nguy hiểm, Vương Tinh gửi bạn gái ám hiệu cầu cứu mà hai người đã thống nhất trước: “Đã cho mèo ăn chưa?”. Sau đó, những người có vũ trang đưa anh vào Myawaddy, khiến anh mất liên lạc với bên ngoài.

Tối 5/1, bạn gái anh đăng lời cầu cứu lên mạng. Ngày 7/1, Vương Tinh được đưa trở lại Thái Lan. Sau khi được cứu, anh cho biết còn khoảng 50 người Trung Quốc bị giam cùng mình trong khu đó.

Nhiều gia đình cầu cứu, có trường hợp báo án chưa được thụ lý

Một nhân viên Bộ Công an Trung Quốc nói trong phim tài liệu của truyền thông nhà nước rằng nhà chức trách đã “tiến hành khảo sát chuyên đề và thu thập tình hình” tại Myawaddy từ năm 2023. Tuy nhiên, cũng người này lại nói rằng vụ Vương Tinh “tương đương với việc mở nắp Myawaddy”.

Sau khi Vương Tinh mất liên lạc, bạn gái và em trai anh lần lượt báo cảnh sát ở Thượng Hải, đồng thời liên hệ Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan. Khi đó, gia đình được thông báo phải báo án tại Thái Lan; tới ngày 6/1, cảnh sát Thượng Hải mới lập án về nghi vấn anh bị giam giữ trái pháp luật.

Sau khi anh được cứu, nhiều gia đình có người thân mắc kẹt đăng lời cầu cứu lên mạng. Khi tài liệu “Kế hoạch đưa Tinh Tinh về nhà” do các gia đình lập ra ngừng cập nhật trên mạng tại Trung Quốc, phiên bản ở nước ngoài mang tên “Kế hoạch đưa hàng triệu Tinh Tinh về nhà” tiếp tục thu thập và sắp xếp thông tin.

Báo cáo năm 2025 do nhóm duy trì ở nước ngoài công bố cho biết dự án đã tổng hợp 1.877 hồ sơ manh mối về công dân Trung Quốc bị lừa bán. Trong tài liệu cầu cứu trước đó, một số hồ sơ được ghi “chưa lập án” hoặc “báo cảnh sát nhưng không được lập án”.

Các mối liên hệ quanh thành phố Yatai

Vụ Vương Tinh một lần nữa khiến Myawaddy thu hút sự chú ý. Các báo cáo nghiên cứu trước đó đã đề cập mối liên hệ giữa dự án thành phố Yatai ở khu vực này với doanh nghiệp nhà nước và những cơ quan liên quan tại Trung Quốc.

Báo cáo năm 2020 của Viện Hòa bình Mỹ (USIP) cho biết một số nhà kinh doanh người Hoa điều hành dự án thành phố sòng bạc ở Myanmar đã hợp tác với các cơ quan chính quyền Trung Quốc và giới thiệu những dự án đó dưới danh nghĩa “Vành đai và Con đường”.

Một báo cáo khác của viện năm 2024 cho biết Yatai từng ký hợp đồng xây dựng trị giá 260 triệu USD với Tập đoàn Khoa công Luyện kim Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước; dự án cũng có liên hệ với tổ chức gắn với một viện nghiên cứu trực thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc, cùng Liên hiệp Hoa thương Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera khi bị giam tại Thái Lan năm 2024, người sáng lập Yatai là Xà Trí Giang tự nhận từng là nhân viên an ninh quốc gia Trung Quốc. Ông nói nhân viên an ninh từng đưa ông tới Myanmar khảo sát và Liên hiệp Hoa kiều Trung Quốc cũng giúp dự án của ông ký kết hợp đồng.

Theo nhận định trong báo cáo của USIP, các dự án liên quan cho thấy mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia từng dựa vào quan hệ với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức liên quan của Trung Quốc để tạo thêm tính hợp pháp cho hoạt động của mình.

Tác giả nguồn: Từ Diệc Dương. Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, ngày 7/10/2026.

DKN.TV trước đây đã đưa tin về ảnh hưởng của vụ Vương Tinh đối với du lịch và hợp tác chống lừa đảo. Chi tiết ba lần bị bán trong bốn ngày là nội dung được bài nguồn ngày 7/10/2026 công bố thêm.

Exit mobile version