
Nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Vương Huy Ngạn ở Hồ Nam, còn dùng tên trên mạng là Vương Phi Dương, gần đây lại mất liên lạc. Theo The Epoch Times, ông từng nhiều lần bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần vì tham gia các hoạt động nhân quyền; bạn bè lo ngại điều này có thể tái diễn.
Ông Vương từng tích cực tham gia hoạt động dân chủ và bảo vệ quyền lợi, gồm lên tiếng ủng hộ trên đường phố, dự khán các phiên tòa của người hoạt động nhân quyền và ủng hộ phong trào Chiếm Trung Hoàn, còn gọi là phong trào Ô dù, tại Hồng Kông. Vì vậy, ông bị nhà chức trách theo dõi, giám sát, quấy nhiễu và đe dọa trong thời gian dài, theo bài báo.
Từ năm 2021 đến năm 2026, ông bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần năm lần. Lần gần nhất kéo dài 14 ngày, từ 28/5 đến 10/6/2026.
Nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Triệu Vĩ tại Trung Quốc nói với The Epoch Times rằng ông gọi điện cho ông Vương liên tục nhiều ngày nhưng không ai nghe máy. Ông nói không thể xác định ông Vương lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần hay mất liên lạc vì nguyên nhân khác.
Ông Triệu nghi ngờ việc mất liên lạc có thể liên quan đến dịp 1/10, bởi nhà chức trách thường áp dụng biện pháp duy trì ổn định đối với người bất đồng chính kiến và người bảo vệ nhân quyền vào những ngày nhạy cảm.
Theo ông Triệu, ông Vương từng đăng trên vòng bạn bè mạng xã hội về năm lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần, kèm một số giấy tờ liên quan. Ông Triệu cho rằng những trải nghiệm này có cơ sở thực tế; theo ông, ông Vương là người bình thường nhưng bị nhà chức trách địa phương đưa vào bệnh viện vào những thời điểm nhạy cảm nhằm duy trì ổn định.
Ông Triệu kể rằng hơn mười năm trước, khi ông bị tạm giữ hình sự trái pháp luật tại quê nhà, ông Vương và một số người bạn đã đến quê ông để bày tỏ sự ủng hộ. Nay ông Vương mất liên lạc nhiều ngày khiến ông rất lo lắng.
Ngày 7/10, phóng viên nhờ một người ở Hồ Nam quen ông Vương gọi điện cho ông nhưng vẫn không có người nghe máy. Người này suy đoán ông Vương có thể lại bị đưa đi và mất liên lạc.
Một người dân mang họ Đàm nói với The Epoch Times rằng dưới chính quyền độc tài của ĐCSTQ, người dân không có nhân quyền và có thể bị giam giữ tùy tiện.
Ông Đàm kể rằng vào tháng 8, sau khi chia sẻ một số nội dung trên mạng, ông bị lực lượng an ninh nội địa cảnh cáo và đe dọa sẽ bị giam nếu tiếp tục đăng. Điện thoại của ông bị tịch thu, tài khoản Twitter bị xóa. Ông mô tả những việc này là sự đàn áp, đe dọa nhằm ngăn ông lên tiếng.
Ông Đàm cho rằng những người thuộc lực lượng an ninh nội địa không mặc đồng phục, không có số hiệu cảnh sát và không tuân thủ pháp luật. Ông mô tả tình hình là cai trị bằng sự sợ hãi và lực lượng công an, không có nhân quyền hay pháp quyền. Đây là nhận định của người được phỏng vấn.
Khoảng năm 2015, ông Vương tham gia các hoạt động dân chủ và bảo vệ quyền lợi tại Quảng Châu, Tô Châu, Trịnh Châu cùng một số nơi khác. Ông từng dự khán những phiên tòa nhạy cảm như vụ Phạm Mộc Căn và Trương Thánh Vũ, rồi bị gây sức ép. Cha mẹ ông chịu áp lực từ cán bộ thị trấn, thôn; bản thân ông cũng nhiều lần bị cảnh sát đưa đi hoặc đe dọa kết án.
Theo bài phỏng vấn của Trương Chung Nguyên và Hồng Ninh, The Epoch Times, ngày 8/10/2026.