
Trước hội nghị trung ương lần thứ năm dự kiến khai mạc tại Bắc Kinh ngày 26/10, nhiều người khiếu kiện cho biết họ đã bị ngăn đi lại ở Bắc Kinh hoặc tại địa phương. Epoch Times ngày 15/10 đăng lời kể của những người trong cuộc về các biện pháp được chính quyền gọi là “duy trì ổn định”.
Người khiếu kiện nói bị theo dõi, chặn đường
Khoảng 7 giờ 30 sáng 15/10, bà Triệu Duy Bình, người khiếu kiện ở quận Trường Ninh, Thượng Hải, ra khỏi chỗ thuê trọ tại Bắc Kinh để đến cơ quan tiếp dân. Theo lời bà, khi đi được khoảng 100 m tới chỗ ngoặt, bà phát hiện một người đàn ông theo dõi; sau đó có những người khác tiếp tục bám theo.
Khi đổi xe ở phía đông Lục Lý Kiều, bà bị nhân viên của khu phố Hoa Dương Lộ, quận Trường Ninh, chặn lại. Nhờ các hành khách khác giúp đỡ, bà lên được xe buýt số 74, nhưng những người chặn bà cũng lên xe. Trong tin nhắn gửi đi, bà nói đã báo cảnh sát khi tới điểm dừng và đang chờ lực lượng này xử lý.
Bà Triệu thuộc diện phải di dời nhà. Theo Epoch Times, vụ việc của bà bị gác lại nhiều năm rồi cuối cùng bị hủy. Bà cho biết trong gần bốn năm qua, nhân viên khu phố Hoa Dương Lộ nhiều lần ngăn bà khiếu kiện và đưa bà vào các cơ sở giam giữ không chính thức, thường được gọi là “nhà tù đen”.
Khoảng 9 giờ cùng sáng, bà Chiêm Toàn Muội, người khiếu kiện ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô, đang tới cơ quan tiếp dân cấp tỉnh thì bị nhiều cảnh sát chặn trên đường. Bà bức xúc hỏi việc mình tới cơ quan tiếp dân phản ánh vấn đề có gì sai. Cuối cùng, bà vẫn bị cảnh sát đưa đi bằng xe.
Trưa 12/10, ông Nhậm Trọng Huấn, 70 tuổi, người khiếu kiện ở Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, bị nhiều nhân viên “duy trì ổn định” từ huyện Gia Tường, Tế Ninh, bám theo, quấy rầy và hạn chế tự do tại quảng trường ga Bắc Kinh, theo bản tin. Ông gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát đồn ga Bắc Kinh không ngăn những người này. Sau khoảng hai giờ giằng co, hơn mười người cưỡng ép đưa ông đi. Đến thời điểm Epoch Times đăng bài, ông Nhậm đã mất liên lạc với bên ngoài.
Rời Thượng Hải để tránh bị giữ
Ông Du Trung Hoan, người khiếu kiện ở khu Phố Đông, Thượng Hải, cho biết mình là đối tượng bị tập trung “duy trì ổn định” và mỗi năm thường trải qua việc này vài lần. Khi hội nghị sắp diễn ra, ông đã chủ động rời Thượng Hải để tránh những điều có thể xảy đến.
Trả lời phóng viên Epoch Times, ông Du nói đợt “duy trì ổn định” ở Thượng Hải đã bắt đầu từ ngày 12/10. Dù ông ít khi lên Bắc Kinh khiếu kiện, nhà chức trách Thượng Hải vẫn không nới việc kiểm soát ông.
Ông kể từng nhiều lần bị tra tấn, ngược đãi khi bị giữ trong các “nhà tù đen”. Việc ông bị giam giữ kéo dài còn khiến mẹ 95 tuổi và con gái 27 tuổi mắc bại não thiếu chăm sóc, điều trị, sức khỏe ngày càng sa sút.
Vì vậy, hai năm nay, trước những ngày bị coi là “nhạy cảm” như hội nghị quan trọng hoặc ngày lễ, ông thường đưa mẹ và con gái đi khám, lấy thuốc, chuẩn bị thực phẩm rồi tự rời Thượng Hải để tránh bị giữ.
Theo lời ông Du, trong thời gian hội nghị trung ương lần thứ tư năm ngoái, nhiệm vụ “duy trì ổn định” tại khu vực ông sống được khoán cho Công ty Công trình đô thị Phú Tinh Thượng Hải. Ông cáo buộc nhân viên bảo vệ của công ty đã bao vây gia đình tại nhà, không cung cấp thực phẩm và không cho mẹ cùng con gái ông đi khám, lấy thuốc. Gia đình vì thế thiếu cả điều trị, thuốc men lẫn lương thực.
Năm nay, ông phải lánh sang nơi khác, dự định đợi đợt kiểm soát quanh hội nghị kết thúc mới trở về Thượng Hải lấy thuốc cho mẹ và con gái.
Ông Du nói: “Chính quyền Thượng Hải hăng hái duy trì ổn định là vì lợi ích thúc đẩy. Những quan chức tham nhũng của ĐCSTQ không chỉ đen tối trong lòng mà còn mê muội; họ bỏ túi những khoản lại quả lớn từ kinh phí duy trì ổn định, nhưng lại ngang nhiên bức hại người khiếu kiện, tà ác đến cực điểm!” Đây là nhận định của người được phỏng vấn.
Theo Lý Hy, Epoch Times.