Đại Kỷ Nguyên

Người khiếu kiện Bắc Kinh kể bị giữ tại nhà trước Hội nghị Trung ương 5

Tranh minh hoạ một phụ nữ vô danh trong căn hộ có cửa đóng, không phải chân dung người trong bài

Ảnh minh hoạ

Tranh minh hoạ một phụ nữ vô danh trong căn hộ có cửa đóng, không phải chân dung người trong bài
Ảnh minh hoạ

Nhiều người khiếu kiện và hoạt động bảo vệ quyền lợi tại Bắc Kinh nói họ đang bị bao vây, giám sát hoặc hạn chế ra khỏi nhà trước Hội nghị Trung ương 5, theo các cuộc phỏng vấn của The Epoch Times công bố ngày 17/10.

The Epoch Times cho biết hội nghị dự kiến khai mạc tại Bắc Kinh ngày 26/10. Những người dân được báo phỏng vấn nhận định việc tăng cường “duy trì ổn định” năm nay bắt đầu sớm và đặc biệt nghiêm ngặt.

Triệu Vĩnh Hồng và cha mẹ hơn 80 tuổi bị giữ ở nhà

Ngày 13/10/2026, ba người hoạt động bảo vệ quyền lợi ở Bắc Kinh là Diệp Hồng Hà, Lâm Xuân Phân và Triệu Vĩnh Hồng cùng ra ngoài ăn, nhưng bị nhân viên chính quyền và bảo vệ ngăn cản tại khu nhà của bà Triệu.

Bà Triệu nói với The Epoch Times: “Họ không cho chúng tôi đi, phó đồn trưởng đồn cảnh sát Ân Tế Trang cũng đến. Tôi hỏi có giấy tờ về việc giam giữ trái phép tôi hay không, họ không có gì cả. Họ nói: cấp trên đã nói rồi, bà chỉ được ở nhà. Cứ giam giữ trái phép bà đấy, thì sao?”

Theo bài báo, hơn mười năm trước, căn nhà của cha bà Triệu bị cơ quan quản lý nhà ở cưỡng chế thu hồi mà gia đình không nhận được thông báo. Bà cùng cha mẹ liên tục đòi quyền lợi và từ đó chịu sự giám sát kéo dài. Mỗi khi đến thời điểm được nhà chức trách coi là nhạy cảm, đồn Ân Tế Trang lại cử người chặn tại nhà bà và nhà cha mẹ, không cho họ ra ngoài.

Bà Triệu cho biết từ lễ duyệt binh ngày 3/9/2025 đến nay, tổng thời gian bà bị giữ tại nhà đã hơn 60 ngày. “Bảo vệ chặn ở cửa, đến mở cửa tôi cũng không được. Cảnh sát còn tới trường của con trai tôi, tìm giáo viên phụ trách và lãnh đạo nhà trường, quấy nhiễu con tôi”, bà nói.

Từ ngày 12/10, theo lời bà, bà và cha mẹ ngoài 80 tuổi lại bị đồn Ân Tế Trang hạn chế ở trong nhà, để bảo vệ đưa cơm đến. Sau lần bà định ra ngoài nhưng bị chặn ngày 13/10, đến 18 giờ 30 ngày 14/10 bảo vệ vẫn chưa mang cơm cho bà và cha mẹ. Bà gọi báo cảnh sát nhiều lần nhưng không được phản hồi. Bà cho biết đã mở cửa sổ vào lúc nửa đêm để kêu cứu và phản đối việc bị giữ tại nhà.

Bà Triệu nói bà sẽ tiếp tục đòi quyền lợi: “Yêu cầu của tôi là, thứ nhất, chấm dứt việc giam giữ trái phép; thứ hai, những người có trách nhiệm liên quan trong cảnh sát phải chịu hình phạt tương ứng; thứ ba, việc bức hại cha mẹ tôi và tôi phải được bồi thường đúng mức”.

Lâm Xuân Phân kể việc tìm cách thoát khỏi nơi bị giám sát

Bà Lâm Xuân Phân, một người hoạt động bảo vệ quyền lợi khác ở Bắc Kinh, cũng cho biết bị giám sát nghiêm ngặt. Ngày 22/9, bà đến Tòa án cấp cao Bắc Kinh đăng ký vụ việc và bị bảo vệ của đồn Tiểu Hồng Môn đánh gây thương tích. Theo lời bà, sau khi bà báo cảnh sát, vụ việc không được lập hồ sơ điều tra.

Bà Lâm nói với The Epoch Times rằng mình thường xuyên bị giám sát: “Không cho đi lại, cứ giữ trong nhà. Ra ngoài thì có cảnh sát, bảo vệ đi theo”.

Sáng 28/9, bà chuẩn bị ra ngoài và thấy bảo vệ cùng cảnh sát túc trực trước cửa. Bà kể: “Tôi báo cảnh sát, gọi đường dây dịch vụ công dân 12345, nhưng không ai xử lý”.

Bà Lâm nói hành vi của cảnh sát khiến bà vô cùng tức giận và không thể chịu đựng. Chiều hôm đó, bà định nhảy qua cửa sổ căn phòng ở tầng ba nhưng được một người bạn ngăn lại. Khoảng 2 giờ sáng, bà lại tìm cách thoát ra qua cửa sổ tầng ba.

Theo lời bà, bạn bè báo rằng đồn trưởng đồn Trung Quan Thôn dẫn hai, ba chục người đi tìm, đến lục soát nhà bạn bà và tìm từng nhà trong khu người khiếu kiện ở. Cuối cùng họ tìm thấy bà trong một khu rừng. Bà kể: “Ba phó đồn trưởng Trung Quan Thôn, cùng một lãnh đạo phân cục Hải Điến, giữ cổ tôi, ghì tôi xuống đất và chửi mắng”.

Bà Lâm nhận định việc “duy trì ổn định” ở Bắc Kinh năm nay dường như nghiêm ngặt hơn.

Ngày 12–13/10, Bắc Kinh tổ chức Diễn đàn cải cách “tiếp nhận phản ánh, xử lý ngay”. Bà Lâm cho rằng vì nhiều lần gọi đường dây 12345 không được hồi đáp, đây là dịp có thể trực tiếp trình bày và giải quyết vấn đề. Nhưng khi tới nơi tổ chức ngày 13/10, bà bị chặn ngoài cửa.

Bà cho rằng ngân sách “duy trì ổn định” của chính quyền vượt chi tiêu quân sự, còn người dân phải sống trong khổ sở và oán giận. Trong cuộc phỏng vấn, bà bày tỏ sự tuyệt vọng bằng lời đe dọa rằng nếu bị dồn ép đến cùng, bà sẽ “cùng chết” với những người thực hiện việc này.

Theo The Epoch Times, tác giả Hồng Ninh (洪寧), ngày 17/10/2026.

Trong một phản ánh khác, DKN.TV đã đưa tin Cao Du nói việc kiểm soát ở Bắc Kinh gia tăng. Bài phỏng vấn lần này nêu lời kể riêng của bà Triệu Vĩnh Hồng và bà Lâm Xuân Phân về việc bị ngăn ra ngoài và các lần khiếu nại.

Exit mobile version