
PARIS — “Vấn đề là khi tôi đang ném đá thì tôi không thể quay Snapchat. Tôi đang giữa lúc hành động, không thể cho xem được”, một thanh niên 21 tuổi bị cáo buộc tham gia bạo loạn tại Paris ngày 17/10 nói trong tin nhắn thoại Snapchat.
Khi đoạn ghi âm được phát tại tòa hình sự Paris ngày 21/10, Ryad K. nói với tòa rằng anh chỉ nói “vậy thôi — để nói rằng tôi không làm gì”. Chủ tọa đáp rằng cách chọn từ của anh “dù sao cũng nói lên nhiều điều”.
Bốn ngày sau đợt bạo lực đô thị nghiêm trọng nhất ở Pháp trong nhiều năm, tòa án Paris vẫn đang xử lý các vụ bắt giữ. Cảnh sát đưa lần lượt từng bị cáo vào phòng xử chật kín nhà báo, người thân và công chúng.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin, trên cả nước khoảng 2.500 người bị tạm giữ từ ngày 17 đến 21/10, trong đó 917 người được chuyển sang cơ quan công tố và 174 người bị giam. Riêng Paris, khoảng 300 nghi phạm đã được chuyển sang công tố tính đến ngày 20/10. Tòa tăng gấp đôi số phiên xét xử nhanh hằng ngày, được gọi là xét xử ngay, từ hai lên bốn phiên.
“Chỉ để đùa thôi”
Ryad K., công dân Pháp gốc Bắc Phi không có tiền án, làm nghề bảo vệ. Anh nói với tòa rằng mình từ miền nam nước Pháp lên Paris để “lấy một ít đồ”.
Thẩm phán hỏi tại sao anh lại đi đúng lúc, theo lời bà, “ngay cả người nước ngoài cũng được khuyên đừng đến Paris nữa vì quá nguy hiểm, vì hình ảnh thành phố, đất nước chúng ta đang thể hiện ra bên ngoài thật thảm hại”.
Tòa xem các đoạn video Ryad K. quay bằng điện thoại và được cảnh sát khôi phục. Trong một đoạn, anh reo hò khi một nhóm người cướp phá siêu thị Monoprix. Trong đoạn khác, anh nói “Wallah, sẽ đến lượt Louvre”, rồi một video tiếp theo cho thấy anh đi về phía bảo tàng nổi tiếng này. Trong một tin nhắn trên mạng xã hội, anh viết cảnh sát “không tìm được chúng ta — chúng ta tổ chức quá tốt”.
Khi được hỏi có thích thú khi thấy “hành vi phạm pháp thắng thế trước sự tôn trọng người khác và tài sản của họ” hay không, anh nói những bình luận ấy chỉ là nói đùa, “cho vui”.
Anh thừa nhận ném một chiếc giày “về hướng cảnh sát”, nhưng phủ nhận nhắm vào các sĩ quan. Anh cũng nói chiếc mũ trùm đầu mình đeo thực ra là khăn giữ ấm cổ, và anh đã thổi phồng vai trò trong bạo loạn qua tin nhắn mạng xã hội để xây dựng hình ảnh nhất định.
Công tố viên nói: “Nghe một nhân viên bảo vệ bảo tôi rằng ‘tôi bị cuốn theo đám đông’ khiến tôi lo ngại. Chúng tôi bàng hoàng trước hình ảnh Paris đã trở thành như thế nào. Chúng ta là trò cười của thế giới và là nỗi hổ thẹn của đất nước này”.
Công tố viên đề nghị án tù 18 tháng, trong đó 12 tháng cho hưởng án treo. Luật sư của Ryad K. mô tả thân chủ là một thanh niên chưa trưởng thành, hối hận về hành động của mình.
Luật sư lập luận rằng anh thích khoe khoang, tự dựng nên một nhân vật; ở độ tuổi ấy con người chưa học được hết những chuẩn mực xã hội giúp chung sống hòa hợp. Ông gọi mức án đề nghị là không tương xứng và đề nghị thẩm phán không “xét xử trong lúc cảm xúc đang nóng”.
Cuối cùng, tòa tuyên Ryad K. chịu 100 ngày-phạt, mỗi ngày 150 euro, tổng cộng 15.000 euro; anh có thể bị giam nếu không nộp phạt. Anh cũng bị ghi nhận án tích và cấm đến Paris hai năm.
Các vụ khác được xử hôm đó liên quan đến cướp phá và phá hoại các cửa hàng như Foot Locker, Louis Vuitton, Coach, cũng như lăng mạ và tấn công cảnh sát. Phần lớn bị cáo bác bỏ những cáo buộc. Trong số các bị cáo The Epoch Times quan sát, tất cả đều là công dân Pháp gốc Bắc Phi hoặc châu Phi hạ Sahara, hoặc người nước ngoài đến từ các khu vực ấy.
Nhập cư trở thành đề tài tranh luận
Đặc điểm của những người tham gia bạo loạn đã trở thành một phần của cuộc tranh luận chính trị về người đứng sau bạo lực ngày 17/10. Phe hữu Pháp quy trách nhiệm khởi phát cho cực tả, đồng thời cũng hướng sự chỉ trích vào người có nguồn gốc nhập cư.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tham gia tranh luận. Ngày 18/10, ông viết “Nước Pháp đang cháy!” trên Truth Social, quy trách nhiệm cho việc nhập cư của “những người đến từ một thế giới hoàn toàn khác” và thúc giục Pháp “đóng cửa biên giới”.
Ngày hôm sau, ông mô tả nước Pháp đang bị “người di cư, phần tử thánh chiến và người cộng sản chiếm lĩnh, cướp phá và thiêu rụi”, cho rằng bất ổn liên quan đến nhập cư, không phải trường học.
Trong chuyến thăm Doha, Qatar ngày 21/10, Tổng thống Emmanuel Macron phản bác mạnh những phát biểu ấy. Ông lên án những lời mà ông gọi là “không thể chấp nhận được và thậm chí ngu ngốc” của các lãnh đạo nước ngoài đang “vận động tranh cử bằng cách gây tổn hại cho Pháp”.
“Có những người tuyên bố chúng ta bị những đoàn người di cư và người Hồi giáo cực đoan xâm chiếm, điều đó hoàn toàn sai”, ông Macron nói. Khi phóng viên hỏi thêm, ông xác nhận Trump nằm trong số những người mình đề cập.
Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm: “Tất cả những người hiện đang nói xấu đất nước chúng ta đều là những người không yêu đất nước chúng ta”.
Ông Macron quy bạo lực cho “những thành phần gây rối thuộc các nhóm cực tả ly khai, cùng nhiều người phạm pháp tham gia”.
Trước những chỉ trích về cách xử lý bất ổn, chính phủ Pháp hiện trông cậy vào phản ứng tư pháp để gửi thông điệp tới những người có ý định cướp phá, trước một đợt biểu tình khác dự kiến ngày 24/10.
Trong bài phát biểu trước công chúng ngày 18/10, Macron nói: “Các thẩm phán thực thi công lý nhân danh quý vị, và họ biết quý vị trông đợi điều gì”. Ông Darmanin kêu gọi công tố viên thể hiện sự nghiêm khắc cao nhất với những người tham gia bạo lực.
Tuy nhiên, các luật sư bào chữa nói với The Epoch Times rằng việc gấp rút xét xử nhanh hàng trăm bị cáo có nguy cơ tạo ra cách tiếp cận tư pháp không xem xét hành động riêng của từng người, khiến một số người bị truy tố dựa trên chứng cứ gián tiếp.
Luật sư Julié nói với báo rằng chính phủ rõ ràng muốn cho thấy họ đang làm gì đó đối với những người cướp phá, ngay cả khi dẫn tới phán quyết vội vàng. Luật sư Delage nhận định chính phủ đang theo đuổi “chính sách con số”.
Dù vậy, một số bản án đầu tiên đã làm dấy lên chỉ trích rằng tòa quá khoan dung. Trả lời CNews ngày 20/10, ông Darmanin nói ông không hài lòng với một số phán quyết và đã yêu cầu các tổng công tố kháng cáo.
Theo phóng sự của Etienne Fauchaire, The Epoch Times, ngày 22/10/2026.
Nguồn: The Epoch Times.
Đây là diễn biến về xét xử sau đợt bạo lực, tiếp nối thông tin về biện pháp an ninh của Chính phủ Pháp đã được DKN.TV đưa tin.