
Một bác sĩ phẫu thuật người Syria cùng gia đình tại London đang đối mặt nguy cơ phải rời Anh sau khi Bộ Nội vụ chấm dứt quy chế tị nạn của ông, theo The Guardian ngày 11/10.
Bác sĩ tới Anh năm 2016 sau khi chạy trốn chính quyền Assad. Ông sống cùng vợ và sáu người con, trong đó ba người đang học đại học. Ông cho biết đã chuyển đổi bằng cấp, đăng ký với Hội đồng Y khoa Anh và đang làm việc tại một phòng khám bác sĩ gia đình.
The Guardian dẫn thư của Bộ Nội vụ cho biết cơ quan này đánh giá tình hình Syria đã thay đổi đáng kể, khiến nỗi lo bị bức hại hoặc chịu tổn hại nghiêm trọng của người nhận thư không còn được coi là có cơ sở. Việc chấm dứt quy chế bảo hộ tạo nguy cơ bị đưa về Syria; bài báo không cho biết gia đình đã bị trục xuất.
Bác sĩ nói các nhóm cực đoan từng nhắm vào ông vẫn hoạt động tại Syria và ông không tin chính quyền hiện nay có thể bảo vệ gia đình. Luật sư của gia đình, bà Manini Menon thuộc hãng Duncan Lewis, phản đối quyết định, cho rằng điều kiện tại Syria chưa ổn định đủ để người tị nạn trở về an toàn.
The Guardian đối chiếu quyết định với hướng dẫn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), theo đó các quốc gia nên tránh tiến hành chấm dứt quy chế tị nạn cho tới khi Syria đạt cải thiện đáng kể về ổn định chung. Bài báo cũng nêu khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh không đi tới Syria do tình hình an ninh biến động.
Phản hồi với The Guardian, Bộ Nội vụ Anh nói nước này tiếp tục bảo vệ người tị nạn đủ điều kiện và sẽ không đưa bất kỳ ai trở lại nơi nguy hiểm. Cơ quan này cho rằng khi có thể về nước an toàn, người được bảo hộ được kỳ vọng sẽ trở về, đồng thời cho biết đang phối hợp với các chính phủ, bao gồm Syria, về thỏa thuận hồi hương.
Nguồn: The Guardian, 11/10/2026.