DKN.TV

Làm mịn da quá đà, camera của iPhone XS và iPhone XS Max khiến nhiều người không hài lòng

Cuối cùng là ra nơi có đầy đủ ánh sáng, khuôn mặt của Avery vẫn được làm mịn. Thành thực mà nói thì chị em sẽ thích ảnh chụp bởi iPhone XS Max hơn. Hiệu ứng làm mịn ở bức ảnh này là vừa đẹp, không làm mất chi tiết ảnh như các tình huống trước đó.

Sau vấn đề với Wi-Fi và thời lượng pin, người dùng tiếp tục phản ánh iPhone XS và iPhone XS Max làm mịn da quá đà khi selfie, khiến bức ảnh không còn chân thực nữa.

Làm mịn da quá đà, camera của iPhone XS và iPhone XS Max khiến nhiều người không hài lòng.

iPhone từ trước đến nay luôn theo đuổi chất ảnh chân thật dù được chụp từ camera sau hay camera selfie. Tuy nhiên, iPhone XS/XS Max dường như ngoại lệ.

Một thành viên của diễn đàn Reddit có biệt danh w_illiam_ilson cho biết: “Tôi đã mua một chiếc iPhone XS Max và thực sự yêu thích nó cho đến khi tôi mở camera selfie lên, trông giống như tôi đang sử dụng Snapchat. Da của tôi quá mịn”.

Với thái độ không hài lòng, một thành viên khác có biệt danh gray_13 bày tỏ: “Tôi thấy thất vọng với camera lần này, trông tôi thật ngớ ngẩn. Nó giống như tôi đang sử dụng một lớp phấn trang điểm của phụ nữ”.

Để kiểm chứng, các phóng viên/biên tập viên của Business Insider và một số YouTuber công nghệ đã thử hiệu ứng làm mịn da ảnh chân dung selfie của iPhone XS/XS Max xem nó hoạt động như thế nào.

YouTuber Lewis Hilsenteger của kênh Unbox Therapy sau khi thử nghiệm đã nhận xét: “Nó giống như tôi đang đánh một lớp kem nền trang điểm”. Lewis cho biết tính năng làm đẹp này vẫn được tự động kích hoạt ngay cả khi Smart HDR được tắt.

Mặc dù Apple chưa bình luận về vấn đề này nhưng blog khá nổi tiếng chuyên về các sản phẩm của Apple là Cult Of Mac cho rằng đây là hiệu ứng do quá trình khử nhiễu tạo ra giúp loại bỏ các hạt nhiễu được tạo ra khi chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng.

Mặc dù vậy, những bức ảnh so sánh giữa iPhone X và iPhone XS Max được thực hiện bởi Business Insider dưới đây lại cho thấy vấn đề không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng cách xử lý ảnh mới khá giống với điện thoại Samsung, Oppo. Quả thực những lời nhận xét đó thật mỉa mai đối với Apple!

Ở điều kiện đèn chiếu sáng trong nhà, chiếc iPhone XS Max đã làm sáng rõ khuôn mặt của biên tập viên Avery Hartmans. Tuy nhiên, vùng tối bị tăng sáng quá nhiều làm mất khối.
Hiệu ứng làm mịn da trong hoàn cảnh này đỡ hơn nhưng hãy để ý đến đôi môi. Nó bị iPhone XS Max làm cho nhợt nhạt và trông biên tập viên Antonio Villas-Boas hơi thiếu sức sống.
Chuyển qua điều kiện thiếu sáng hơn nữa, vùng da của Avery bị nhòe ra và màu sắc đã không còn chính xác.
Trông da của Antonio cứ như da em bé vậy, iPhone XS Max đã làm mịn quá đà, mất đi chi tiết.
Antonio và đàn ông nói chung có lẽ thích camera của iPhone X hơn.

Huyền Ngọc (Tổng hợp)

Exit mobile version