DKN.TV

32 bức ảnh kích thích tư duy cho thấy khiếm khuyết của công nghệ thời hiện đại

Có khi nào Hệ Mặt Trời mà chúng ta đang sống chỉ nằm trong tách trà của một thế lực nào đó? Khoa học thực chứng hiện nay vẫn chưa lý giải được điều này.

Những bức ảnh này là sáng tác của nhà thiết kế đồ họa người Ý, Elia Colombo. Chúng phản ánh mặt tối của khoa học công nghệ, góc khuất của truyền thông và những thói quen sống ảo của con người trong xã hội hiện đại.

“Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm mãi một công việc”. Đó là câu châm ngôn sống của Elia Colombo, một nhà thiết kế đồ họa freelancer có tinh thần tự do và quan điểm sống khác biệt.

Colombo đã dành nhiều thời gian để vẽ những bức ảnh minh họa kích thích tư duy. Chúng thể hiện góc quan sát của Colombo, nhưng cũng gợi mở cho người xem nhiều góc nhìn mới mẻ về xã hội hiện đại, thế giới và vũ trụ mà chúng ta đang sống.

Xem ảnh của Colombo, mỗi người trong chúng ta sẽ có một lối suy nghĩ khác nhau. Một số người sẽ cảm thấy như đang bị mỉa mai, trong khi những người khác lại cảm thấy hài hước. Hy vọng bộ ảnh này sẽ là những món ăn ngon kích thích tư duy của bạn nhân ngày thứ Hai đầu tuần.

Trước khi phải nằm liệt giường vì nhiễm bệnh con người, Trái Đất đã từng có một thời tươi trẻ như trong bức ảnh ở chiếc bàn bên.
Bản ngã của con người hiện nay thay đổi nhiều nhưng liệu nó có nhiều màu sắc hơn không?
Ngày nay, trong kinh doanh, nhiều lúc một quả táo bị cắn dở, hư hỏng hơn lại được định giá cao ngất ngưởng miễn là có một cái mác thương hiệu đính lên đó.
Trường học là nơi có thể dạy bạn nhiều thứ, nhưng sau khi ra trường bạn vẫn chẳng có thứ gì.
Những cuốn sách đang bị lãng quên vì công nghệ, hình ảnh, video và những tin nhắn đã thay thế sách truyền đi các thông điệp.
Phá vỡ các quy tắc là con đường nhanh nhất để thành công. Tuy nhiên bạn sẽ phải chấp nhận đánh đổi, và nhiều khi là chấp nhận cả mạo hiểm.
Nếu như Hệ Mặt Trời mà chúng ta đang sống chỉ nằm trong một tách trà thì điều ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra, bên trong lọ mực kia có thể tồn tại cả một vũ trụ.
Chẳng biết từ khi nào, việc học đã trở thành gánh nặng đối với trẻ em.
Phải chăng trong thế giới ảo, chúng ta chỉ là những con cừu?
Đây là cách các nhà thiết kế nhìn vào đường cong.
Thật khó để hiểu được ý nghĩa của bức ảnh này!
Có lẽ nào Colombo cho rằng cầu vồng chỉ là *** của Mặt Trăng?
Giả sử bộ não của chúng ta là một cái ao chứa các tế bào thần kinh, thì giác ngộ là khi bạn câu được các tế bào nằm sâu nhất.
Thần tình yêu bận rộn với thả tim, đó là cách thể hiện tình yêu đương đại.
Xách ba-lô lên và đi, bơ đi mà sống!
Loại máy ép thông minh này rất cần cho ngôi nhà của bạn.
Bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy hạnh phúc trên điện thoại của mình.
Rất nhiều người trong chúng ta muốn xóa bỏ những sai lầm trong cuộc sống, nếu đời thực có tổ hợp “Ctrl + Z” thì sẽ ra sao?
Vùi đầu vào công việc, tạm biệt bầu trời xanh.
Lại là một bức ảnh khác cho thấy gánh nặng của việc học.
Hãy nhớ rằng tự sát không ngăn được nỗi đau. Ngày càng có nhiều người chán nản cuộc sống này đến mức tự tìm đến cái chết.
Hãy cứ ước mơ, vì ước mơ hoàn toàn miễn phí.
Và đừng quên đánh giá cao bản thân, tự nâng cao lòng khiêm nhường.
Tình yêu như món quà, cũng là trò chơi trí tuệ.
Bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác khi bước qua cánh cổng mang tên Photoshop.
Cuộc sống trên mạng xã hội của bạn không quyết định được giá trị của bạn ngoài đời thực.
Tư duy con người không lớn lên từ những điều vô nghĩa.
Sự cô đơn hay mòn mỏi đợi chờ sẽ không còn quan trọng, nếu bạn vẫn còn niềm tin.
Sách có thể mang đến nguồn sáng rộng lớn và rực rỡ thay vì smartphone và TV.
Ở nơi đáy cùng của đại dương, cá voi vẫn có thể cất lên tiếng ca cao vút.
Hãy thoát khỏi nhà tù của trí tưởng tượng, tự viết những điều đặc biệt và độc đáo lên trang sách của mình.

Mai Linh (Tổng hợp)

Exit mobile version