DKN.TV

Tuổi thơ của những đứa trẻ thế kỷ XX ùa về qua chùm ảnh đen trắng

Thời điểm đầu thế kỷ XX khi quá trình đô thị hóa chưa diễn ra tấp nập, tuổi thơ trôi qua êm đềm, mộc mạc nhưng đầy ắp kỷ niệm. Không smart phone, không ipad, những đứa trẻ lớn lên và gắn bó với thiên nhiên.

Cô bé người Pháp rạng rỡ dưới vòi hoa sen tự chế. Ảnh chụp tại Raizeux, Pháp năm 1949.
Những đứa trẻ cùng nhau trượt tuyết trên đường phố Berlin năm 1910.
Cô bé ôm chú gà như người bạn thân yêu. Bức ảnh được chụp ở vùng tây bắc Carolina trong khoảng thời gian từ 1914-1917.
Điệu nhảy của tuổi thơ. Ảnh chụp vào năm 1915.
Bức ảnh chụp trong Thế chiến thứ nhất, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cậu bé khi được nhận đôi giày mới.
Những đứa trẻ vui chơi bên đường ray.
Khoảnh khắc ấm áp của bé thơ.
Cô bé có đôi mắt tròn xoe đang ngồi chơi bên những người bạn là búp bê, gấu bông.
Khuôn mặt háo hức của cậu bé khi nhận món quà bất ngờ.
Em bé che ô cho người tuyết…
Đôi bạn thân cùng nhau tận hưởng niềm vui.
Hai cậu bé chơi trò câu cá.
Bạn bè là luôn giúp đỡ nhau.
Cô bé đang cho búp bê ăn. Bức ảnh được chụp vào năm 1936.

Hoài Phương (Tổng hợp)

Exit mobile version