DKN.TV

Phố Sài Gòn vắng vẻ, Hà Nội khu vui chơi đông nghịt, cổ động viên chuẩn bị xuống đường đón U23

Ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ kéo Quốc khánh, các tuyến đường Sài Gòn thưa thớt bóng người. (Ảnh: Lao Động)

Sáng 2/9, đường phố Sài Gòn, Hà Nội trở nên rất yên bình khác với cảnh kẹt xe, ồn ào náo nhiệt như mọi ngày. Trong khi đó, tại các khu du lịch, điểm vui chơi đông đúc, kẹt cứng người. 

Sau những ngày quá tải tại các bến xe, tắc đường do người dân kéo nhau về quê, đi du lịch thì hôm nay (2/9) tại các tuyến phố trung tâm của Sài Gòn không khí lại vô cùng vắng vẻ, thanh bình. Nhiều hoạt động buôn bán, kinh doanh đóng cửa, chỉ có các khu chợ vẫn hoạt động bình thường.

Đường Lý Tự Trọng (quận 1) trở nên thông thoáng hơn, rộng rãi và vắng bóng người, trái ngược với cảnh nêm kín xe cộ trong những ngày thường.(Ảnh: Zing)
Trong khu vực trung tâm TP. HCM – Nhà thờ Đức Bà vắng bóng người qua lại. (Ảnh: Thế Giới Tiếp Thị)
Trong các ngõ hẻm hay trục đường chính đều rực rỡ màu cờ. (Ảnh: Zing)
Hai người đàn ông ngồi thảnh thơi trong sự yên lặng lạ thường bên vỉa hè phố Lê Thánh Tôn (quận 1). (Ảnh: Zing)
Các gian hàng kinh doanh đa phần đều đóng cửa trong dịp lễ. (Ảnh: Thế Giới Tiếp Thị)

Tại Hà Nội, đường phố cũng không đông đúc phương tiện lưu thông. Trong khi đó các điểm vui chơi như Công viên Thủ Lệ, lăng Bác, nhà sách… từ hôm qua đã đông nghịt người.

Theo VOV, riêng sáng 1/9, tại Công viên Thủ Lệ nhân viên đã bán ra hàng chục nghìn vé, số lượng cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Hôm nay, thời tiết thủ đô mát mẻ nên nhiều gia đình cũng chọn các địa điểm vui chơi thoáng đãng, mát mẻ như công viên, vườn bách thú… (Ảnh: VOV)
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ vào những dịp nghỉ lễ luôn thu hút đông người dân thủ đô và du khách đến tham quan, vui chơi. (Ảnh: VOV)

Nhưng có lẽ không khí yên bình ở Thủ đô chỉ trong buổi sáng nay vì đến người dân sẽ đổ ra đường chào đón Olympic Việt Nam về nước. Hiện nay, tại khu vực sân bay Nội Bài đã có hàng trăm cổ động viên tập trung, chờ đợi các tuyển thủ.

Cổ động viên trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, gióng trống, phất cờ, chuẩn bị xuống đường đón U23 Việt Nam. (Ảnh: Vietnamnet)

Còn tại Sơn La, do ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt. Tuy nhiên nhiều du khách vẫn đổ về Mộc Châu dịp lễ 2/9.

Một nữ du khách ở Hà Nội cho VnEpress biết: “Đoàn mình lên Sơn La thì bị kẹt lại ở Mai Châu. Đoạn đường qua ngã ba Tòng Đậu ngập bùn đất, rất khó di chuyển. Xe máy, ô tô xếp hàng dài cả cây số”.

Chiều tối 1/9, hàng nghìn du khách và người dân vùng cao có mặt tại trung tâm huyện Mộc Châu để tham dự Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La 2018. Đây là một trong những ngày hội lớn nhất trong năm và được gọi là Tết Độc Lập. (Ảnh: VnEpxress)

Tổng Hợp

Exit mobile version