DKN.TV

Những tác phẩm graffiti tuyệt đẹp từ mẹ thiên nhiên

Từ chất liệu thiên nhiên, các họa sĩ tài ba đã tạo nên muôn vàn bức tranh đường phố sống động, giàu cảm xúc.

Nghệ thuật vẽ tranh đường phố (Graffiti) ra đời vào những năm 1970, được biết đến là kiểu nghệ thuật 3D bởi tạo ra ảo giác ba chiều cho người xem từ một góc độ nào đó. Thông qua tranh vẽ, các nghệ sĩ thường truyền tải thông điệp riêng của mình đến công chúng.

Ở xã hội hiện đại, do quá trình đô thị hóa, thiên nhiên ngày càng bị phá hủy. Điều này đã thôi thúc nhiều nghệ sĩ sáng tạo và cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật với chất liệu thiên nhiên. Từ chiếc lá cây, bụi cây hay vài nhánh cỏ dại bên đường… qua bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ đã trở nên cực kỳ sống động và mới lạ.

Chỉ từ chiếc lá cuối cùng, họa sĩ Alexey Menschikov của Nga đã tạo nên một nhánh cây như đang lơ lửng trong không khí, vươn lên đón sự sống. (Ảnh: Koltukname).
Một bụi cây cũng có thể được hô biến thành mái tóc ấn tượng cho người đàn ông.
Thậm chí, bạn còn có thể dùng lược để chải chuốt mái tóc lãng tử của mình. (Ảnh: ouniversodasartes.blogspot.com).
Tác phẩm có tên Peek-a-Boo của họa sĩErnest Zacharevic tại Bangasar, Kuala Lumpur (Malaysia) nhằm tưởng nhớ đến họa sĩ đường phố quá cố Pasha P183. Từ dàn cây leo tường, họa sĩ Ernest Zacharevic đã biến thành một bức màn bí ẩn với ánh mắt như đang nhìn trộm lén lút cho người xem. (Ảnh: Recreo Viral).
Đôi mắt mơ màng dưới ánh nắng chói chang.
Một tác phẩm đường phố 3D thú vị.
Cô thiếu nữ điệu đà và phong cách cùng mái tóc hoa hồng búi cao với turban.
Tác phẩm chim mẹ mớm mồm cho đàn con ở thành phố Athens, Hy Lạp. Những cành cây leo tường được họa sĩ WD kết hợp tinh tế biến hóa thành thân hình của “cô” chim. Tác giả cũng rất biết chọn địa điểm để tạo nên tổ cho những chú chim non. (Ảnh: BlazePress).
40ideas đã tạo nên bức tranh sống động này cho dự án ủng hộ loài gấu Bear Favor ở Sofia, Bulgaria. Trên tường, một gia đình nhà gấu được khắc họa tự nhiên và tràn đầy sức sống. Gấu mẹ dắt con đi dạo, những chú gấu con tinh nghịch leo trèo trên cây… đã biến tòa nhà cũ kỹ thành bức tranh khổng lồ.
Một nhúm cỏ dại bỗng đẹp đến lạ…
Cô bé đang cặm cụi chơi đùa với những bông hoa.
Bức tranh cây đổ 3D biến căn nhà hoang thành một chỗ lý tưởng để chụp ảnh. Phần tán cây đổ được tô trắng kết hợp với những nhánh hoa ngoài đường tạo nên một tác phẩm rất đỗi kì ảo.
. Với vật liệu đơn giản từ phấn màu, họa sĩ người Mỹ David Zinn đã tạo nên bức tranh nhỏ xinh về một chú chuột đang tưới nước vào nhúm cỏ xanh.
Chú đà điểu rong chơi quên lối về.
Cô gái ngồi trên tán cây và vén bức tường để ngắm nhìn bầu trời.
Người đàn ông với đôi tay “phép thuật”?
Thủy thủ Popeye với màn bóp rau chân vịt kinh điển cũng được tái hiện trên đường phố.
Con đường trở nên rộn ràng và thú vị hơn nhờ nữ cổ động viên. Thậm chí, bạn còn muốn nhún nhảy theo cô nàng năng động này.

Yến Yến

Exit mobile version