DKN.TV

Người dân Pháp ăn mừng chức vô địch World Cup của đội nhà sau 20 năm chờ đợi

Sau 20 năm chờ đợi, người dân Pháp mới lại được sống trong không khí vui mừng và phấn khởi vì chiến thắng của những "chú gà trống Gô-loa". (Ảnh: Getty)

Sau 90 phút thi đấu đầy kịch tích, đội Pháp đã giành chiến thắng thuyết phục trước tuyển Croatia với tỷ số 4-2 và giơ cao chiếc cúp Vàng danh giá sau 20 năm chờ đợi.

Vào lúc 22h, ngày 15/7 giờ Việt Nam), trận Chung kết World Cup 2018 đã diễn ra trên sân Luzhniki, Moscow, Nga, với sự đối đầu của những “chú gà trống Gô-loa” và đội bóng Ca-rô. Cuối cùng, thày trò HLV Deschamp đã lặp lại kỳ tích của 20 năm trước và trở thành nhà vua mới của làng túc cầu thế giới.

Cổ động viên Pháp đã đổ ra khắp các con đường ở thủ đô Paris để ăn mừng chức vô địch của đội nhà.

Tổng thống Pháp Macron đã tới sân vận động Luzhniki để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Ông vô cùng vui mừng vì các cầu thủ đã giành được chức vô địch. Người dân tại thủ đô Paris cũng tưng bừng tại thủ đô Paris. (Ảnh: The Sun)
Họ vẫy cờ, đốt pháo sáng và cùng nhau hát vang sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. (Ảnh: Getty)

Nhiều cổ động viên quá khích còn trèo hẳn lên mái che bến đợi xe bus hay biển báo giao thông. (Ảnh: Getty)
Hàng ngàn người dân Pháp tụ tập ở tháp Eiffle và Cham de Mars để cùng nhau ăn mừng. (Ảnh: Twitter)
Cảnh sát phải dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn những cổ động viên quá khích. (Ảnh: Reuters)
Tất cả như đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc với chiến công của thày trò HLV Deschamps. (Ảnh: Reuters)

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng “những chú gà trống” Pháp đã gáy vang trên xứ sở Bạch Dương. Một lần nữa, xin được chúc mừng HLV Deschamps và các học trò, chúc mừng nước Pháp và người dân Pháp.

World Cup 2018 đã khép lại, 4 năm nữa, người hâm mộ bóng đá thế giới mới lại tiếp tục được chứng kiến những màn thi đấu đỉnh cao như vậy trên đất Qatar.

Bạch Dương

Exit mobile version