DKN.TV

Nghệ thuật nở hoa từ những ngôi nhà bị bỏ hoang trên thế giới

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Roman Robroek trong suốt 3 năm đã đi khắp châu Âu để thực hiện chùm ảnh ghi lại những căn nhà tuyệt đẹp bị bỏ hoang.

Roman Robroek đã tận dụng nhiều góp chụp khác nhau để lột tả được vẻ đẹp tự nhiên và độc đáo của những nhà thờ, biệt thự, lâu đài bị bỏ hoang.
Bức tượng ngựa được chạm khắc tỉ mỉ, cầu kỳ.
Cầu thang bằng đá cẩm thạch trong một lâu đài vẫn giữ nguyên nét tinh tế sau nhiều năm bị lãng quên.
Chiếc đàn piano nhuốm màu thời gian. Xung quanh là rong rêu phủ xanh.
Góc chụp cầu thang từ trên xuống ấn tượng bởi sắc xanh ngọc dịu mát và vẻ cổ kính. Theo Roman, những công trình bị bỏ hoang này đều rất lâu đời và đều mang trong đó cả một giai đoạn lịch sử thăng trầm.
Hành lang của một nhà thờ cổ tại Italia với lối kiến trúc cầu kỳ.
Nhiều bức bích họa độc đáo trên các bức tường.
Góc nhìn từ cửa sổ tuyệt đẹp, hướng ra thế giới hiện tại.
Một nhà thờ bị bỏ hoang tại Italia.
Phòng khiêu vũ của một lâu đài.
Phòng đọc sách nhuốm bụi thời gian.
Đồ nội thất cổ nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, tinh tế.
Bức tranh đẹp được vẽ trên trần của căn biệt thự bị lãng quên.
Trong suốt 3 năm đi khắp châu Âu để ghi lại hình ảnh của những công trình kiến trúc bị lãng quên, Roman đã gặp khá nhiều khó khăn. Thậm chí có lần anh còn vấp phải đinh sắt hoen rỉ và bị thương.
Tuy nhiên, vì đam mê, anh vẫn quyết tâm đi và ghi lại những hình ảnh tư liệu này.

Hạ Nguyên

Exit mobile version