DKN.TV

Loạt ảnh thú vị về vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới

Qua loạt ảnh của National Geographic, vườn quốc gia Yellowstone những năm 1872 hiện lên rất độc đáo.

Yellowstone là vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới, tọa lạc tại Mỹ. Nơi này nổi tiếng với các thác nước cao tuyệt đẹp, hẻm núi sâu hun hút và những rừng cây xanh biếc. Yellowstone còn là nơi bảo tồn động vật hoang dã với nhiều loài quý hiếm.

Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng, Yellowstone là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở cờ hoa. Năm vừa qua, vườn quốc gia này đã thu hút 4,1 triệu khách tới tham quan.

Đây là hình ảnh dòng suối thời điểm năm 1871, trước khi trở thành một phần của vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới vào tháng 3/1872.

Horace Marden Albright từng là giám đốc của Yellowstone trong những năm 1920. Bức ảnh trên ghi lại cảnh ông ngồi cùng bàn ăn với 3 chú gấu trong vườn. Horace Marden Albright qua đời vào năm 1987.

Du khách đổ xô đến chứng kiến mạch nước Old Faithful phun trào vào năm 1972. Old Faithful là mạch nước phun đầu tiên được đặt tên trong vườn quốc gia này. Tần suất phun trào của mạch nước này là 63 phút/lần.

Lower là tên thác nước lớn nhất ở Yellowstone. Nước đổ từ trên cao xuống dòng sông cùng tên tạo khung cảnh trắng xóa ngoạn mục.

Khách du lịch ở Tiểu bang Wyoming trải nghiệm xe trượt tuyết cơ giới trong Yellowstone vào năm 1967.

Hai người phụ nữ cười tươi sau khi bắt cá ở sông trong Yellowstone vào năm 1940. 10 con cá là số lượng tối đa được đánh bắt mỗi ngày theo quy định.

Người đàn ông khám phá nơi trú ẩn hình thù kỳ dị được tạo thành bởi vô số gạc nai.

Du khách thích thú dừng lại ven đường để chụp ảnh một chú gấu đen châu Mỹ. Bức hình trên được chụp vào năm 1972.

Chân dung các thành viên của bộ lạc Bannock chụp năm 1871. Bộ lạc này đã sống ở vùng Yellowstone hàng nghìn năm trước khi người châu Âu tìm đến.

Bức ảnh chụp 2 người đàn ông kiểm tra các thiết bị truyền phát tín hiệu trong khung cảnh tuyết trắng ở Yellowstone vào năm 1967.

Mạch nước nóng Giant phun trào khỏi mặt đất như những đám mây khổng lồ năm 1915.

Du khách tham quan vườn quốc gia bằng xe mui trần. Kiểu xe này giúp khách tham quan thấy rõ các loài động vật hoang dã cùng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Bức ảnh màu này được chụp năm 1967.

Yến Yến

Exit mobile version