DKN.TV

“Hạnh phúc tuổi già”: Góc nhìn tích cực về cuộc sống khi không còn trẻ

Bộ ảnh “hạnh phúc tuổi già” do nữ nhiếp ảnh gia Hạ My thực hiện và đăng tải trên trang Bored Panda đã chạm tới trái tim người xem bởi những niềm vui bình dị về cuộc sống khi “tuổi già ập đến”.

Chia sẻ trên Bored Panda, Hạ My, một nhiếp ảnh gia người Việt viết: “Ông bà tôi là những người bình thường, nhưng đối với tôi họ thật sự “phi thường”.

Ông tôi, 87 tuổi, vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông thường tỏ ra thích thú với những điều mới lạ của cuộc sống. Ông thích học cách sử dụng những sản phẩm công nghệ hiện đại như facebook, email… để giữ liên lạc với thành viên trong gia đình.

Bà tôi, 82 tuổi, tuy không khỏe mạnh như ông nhưng tinh thần bà vẫn rất minh mẫn. Bà đặc biệt yêu thương các thành viên trong gia đình và luôn quan tâm tới hàng xóm láng giềng. Trong những năm tháng tuổi già, bà yêu thích việc sáng tác những bài thơ nói về thiên nhiên cảnh vật và cuộc sống gia đình.

Sống cùng nhau 60 năm, ông và bà đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cùng nhau nuôi lớn 10 người con. Và giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bà chính là những khoảng thời gian được ở gần bên con cháu”.

Ông của Hạ My đã 87 tuổi.
Bà của cô hiện 82 tuổi.
Ông là người lưu giữ lịch sử gia đình. Ông có một ngăn kéo đầy đủ các album. Album của ông chứa đựng những bức ảnh đen trắng từ khi ông còn là một đứa trẻ vào năm 1930, cho đến khi gia nhập quân đội rồi lập gia đình.
Bà của Hạ My thích viết thơ. Những vần thơ như chính là những dòng nhật ký tâm hồn của bà.
Bà có một đời sống nội tâm sâu sắc và bà thích thú đắm chìm vào trong thế giới ấy.
Ông của Hạ My thích học các công nghệ mới để dễ dàng duy trì liên lạc với các thành viên trong gia đình.
Ông biết cách sử dụng facebook, photoshop cơ bản và làm một số clip ảnh. Ông thường nói “Biết nhiều về công nghệ có thể cải thiện trí nhớ và giữ liên lạc với mọi người”.
Cầu mong bình an, hạnh phúc cho cả gia đình.
“Hạnh phúc tuổi già”: Góc nhìn tích cực về cuộc sống khi không còn trẻ
Đôi chân này đã bước qua bao dặm đường?!
Bún là món ăn bà yêu thích nhất.
Ngày xửa ngày xưa, khi ông bà còn trẻ.

NguyễnThu

Exit mobile version